Sau khi xác định được mục đích là trình bày cỗ lòng, hắn bắt đầu tính đếm đến phương pháp, cách thức để đạt được mục đích đó. Và hắn lại bí... Nói chuyện trực tiếp à? Để diễn đạt chuyện tế nhị này quả là khó. Hơn nữa đầu óc nàng đang lùng bùng thế kia chắc gì nàng đã nghe thủng vấn đề. Nhờ người khác truyền đạt à? Cũng không được. Tam sao thất bản. Mấy lại chuyện này tốt nhất không để người khác biết... Thế là hắn lại lặng lẽ quan sát nàng. Mỗi khi rơi vào thế bí thì hắn vẫn vậy. Quan sát, tổng hợp, phân tích, đánh giá... Hắn vốn cẩn thận, không vội vàng, chậm rãi và chắc chắn. Chính vì thế nên trong cuộc đời nhiều khi hắn đã không đủ nhanh để chớp cơ hội.
Âm thầm quan sát hắn phát hiện có mấy vệ tinh khác cũng đang quay quanh nàng. Cùng lớp có, khác lớp có. T này, D này, M này... Toàn chàng đẹp giai, nam tính. Các chàng liên tiếp tung ra hết chiêu này đến chiêu khác. Cứ ào ạt như sóng vỗ bờ thế kia làm sao nàng không lung lay. Thân con gái có chút nhan sắc quả là khổ. Nhất là người như nàng, vốn lãng mạn, tiểu thư và không vững vàng về lập trường, quan điểm. Rồi một hôm hắn thấy có chàng lén lút đưa cho nàng một quyển sổ bìa cứng. Hắn đoán đó là quyển lưu bút. Hồi đó viết lưu bút cho nhau đang là phong trào trong lứa học sinh cuối cấp. Hắn cũng đã viết cho một vài đứa bạn. Tuy nhiên hắn lại không làm sổ lưu bút cho mình. Nhưng... Thế là đã có cách rồi. Ha...ha... Hắn bật cười khoái trí với sáng kiến của mình...
Ma xó
Âm thầm quan sát hắn phát hiện có mấy vệ tinh khác cũng đang quay quanh nàng. Cùng lớp có, khác lớp có. T này, D này, M này... Toàn chàng đẹp giai, nam tính. Các chàng liên tiếp tung ra hết chiêu này đến chiêu khác. Cứ ào ạt như sóng vỗ bờ thế kia làm sao nàng không lung lay. Thân con gái có chút nhan sắc quả là khổ. Nhất là người như nàng, vốn lãng mạn, tiểu thư và không vững vàng về lập trường, quan điểm. Rồi một hôm hắn thấy có chàng lén lút đưa cho nàng một quyển sổ bìa cứng. Hắn đoán đó là quyển lưu bút. Hồi đó viết lưu bút cho nhau đang là phong trào trong lứa học sinh cuối cấp. Hắn cũng đã viết cho một vài đứa bạn. Tuy nhiên hắn lại không làm sổ lưu bút cho mình. Nhưng... Thế là đã có cách rồi. Ha...ha... Hắn bật cười khoái trí với sáng kiến của mình...
Ma xó

7 Comments:
Không đề 4 à, sao lắm không đề 4 thế, Ma xó cũng lắm nữa, chả biết thế nào, thật giả lẫn lộn quá nhỉ. Nàng ở bài nào mới là nàng xịn đây:D , sao lại tung hỏa mù blog thế này?;;-)
À quên không ký tên
Nghễnh
Hàng chính hãng đến giờ mới chỉ có 4 phần. Còn lại là hàng nhái.
Ma xó
Sao bẩu cứ đố thật thì là đồ đểu, mà đồ đểu thì mới là thật? Thật đúng là thách đố nhau quá!
Ngốc
Hihi ... tên MX này quả là khôn nằm chờ đợi thời cơ , để bày cỗ lòng của mình àh . Khi đó có nghĩ đến mắm tôm k ? Liệu đã nghĩ đến trường hợp nếu thiếu " mắm tôm " chưa ?
MÒ
Nào tiếp đi MX ơi, nghĩ ra cách gì thế?
Bạn Nàng
Èo ơi, cái cỗ lòng của thèng MX nhìn giống hệt lòng heo thế kia. Thôi cạch từ giờ mình cóc ăn món lòng heo nữa, kinh quá!7:)
Nhóp
Đăng nhận xét