Xưa có một gã Cò hay đánh giậm ven bờ ao! Một hôm chẳng may cái nhẫn cưới vuột tay văng xuống ao! Gã ta khóc lóc, than trời trách phận thì trên trời bỗng có tiếng vọng xuống:
- Sao mầy lại khóc ?
- Sao mầy lại khóc ?
- Tao khóc kệ tao, mày là ai?
- Thằng này láo, ta là Trời đây!
- Ối! Con có tội. Cái nhẫn của con rớt xuống sông rồi! Đó là cái nhẫn cưới của con!
- Đừng khóc nữa… Tao sẽ lấy lại cho mầy!
Vừa dứt lời thì một cái nhẫn bằng vàng vọt từ dưới nước lên bờ!
- Có phải cái nhẫn vàng này là của mầy không ?
- Dạ, không phải!
Tức thì cái nhẫn bằng bạc lại nhẩy vọt lên nằm cạnh nhẫn vàng!
- Có phải cái nhẫn bạc này là của mầy không ?
- Vẫn éo phải! Ối, con nhỡ mồm. Không phải ạ!
Lần này một cái nhẫn sắt tây vọt lên nằm kế bên hai cái nhẫn kia!
- Có phải cái nhẫn sắt tây này là của mầy không ?
- Dạ phải!
Ông trời rất hài lòng vì lòng thật thà của gã đánh giậm nên cho gã cả ba cái nhẫn mang về nhà!
Sau đó vài tháng, Cò và vợ cãi nhau to, vợ tức giận bỏ đi mất. Cò lại chạy ra bờ ao cũ kêu khóc vang trời! Ông trời lại lên tiếng:
- Sao mầy lại khóc vậy ?
- Ông Trời ơi! Con không thấy vợ con đâu nữa, nó bỏ đi mất rồi!
- Thôi đừng khóc nữa… để tao giúp cho!
Trời vừa dứt lời thì từ dưới nước vọt lên nàng MH…
- Có phải cô này là vợ mầy không ?
- Dạ phải!
- Mầy là thằng dối trá! MH không phải là vợ mầy! Tao phải trừng phạt mầy!
- Tội con lắm trời ạ! Trời hiểu lầm con rồi! Để con giải thích đã!
- Ối! Con có tội. Cái nhẫn của con rớt xuống sông rồi! Đó là cái nhẫn cưới của con!
- Đừng khóc nữa… Tao sẽ lấy lại cho mầy!
Vừa dứt lời thì một cái nhẫn bằng vàng vọt từ dưới nước lên bờ!
- Có phải cái nhẫn vàng này là của mầy không ?
- Dạ, không phải!
Tức thì cái nhẫn bằng bạc lại nhẩy vọt lên nằm cạnh nhẫn vàng!
- Có phải cái nhẫn bạc này là của mầy không ?
- Vẫn éo phải! Ối, con nhỡ mồm. Không phải ạ!
Lần này một cái nhẫn sắt tây vọt lên nằm kế bên hai cái nhẫn kia!
- Có phải cái nhẫn sắt tây này là của mầy không ?
- Dạ phải!
Ông trời rất hài lòng vì lòng thật thà của gã đánh giậm nên cho gã cả ba cái nhẫn mang về nhà!
Sau đó vài tháng, Cò và vợ cãi nhau to, vợ tức giận bỏ đi mất. Cò lại chạy ra bờ ao cũ kêu khóc vang trời! Ông trời lại lên tiếng:
- Sao mầy lại khóc vậy ?
- Ông Trời ơi! Con không thấy vợ con đâu nữa, nó bỏ đi mất rồi!
- Thôi đừng khóc nữa… để tao giúp cho!
Trời vừa dứt lời thì từ dưới nước vọt lên nàng MH…
- Có phải cô này là vợ mầy không ?
- Dạ phải!
- Mầy là thằng dối trá! MH không phải là vợ mầy! Tao phải trừng phạt mầy!
- Tội con lắm trời ạ! Trời hiểu lầm con rồi! Để con giải thích đã!
. Nếu con trả lời "không phải" thì ngài sẽ lại cho vọt lên nàng khác!
. Rồi con lại nói "không phải" thì Ngài mới cho vọt lên vợ của con!
. Lúc đó con nói "Dạ phải" thì Ngài sẽ lại ban cho con cả ba người!
Thưa Ngài, con là kẻ nghèo khó… thì làm sao con nuôi nổi ba cô vợ đây chứ… Hu…Hu…!?
- Ờ nhể, thằng này có lý...
(Vẫn còn)
- Ờ nhể, thằng này có lý...
(Vẫn còn)
Giời

6 Comments:
Haha ... dzui quá đi ! Có tận 3 người vợ mà k dám nhận thì quả là chuyện này hư cấu , k thực tế tí nào . Thực phải là nhận tất cả những cô vợ này , đó mới là đàn ông thời nay chứ nhỉ ! Chẳng thấy anh nào mà lại k nhận cả , thời buổi này anh nào cũng muốn ... mà lại còn đem ra khoe như là một "chiến tích " của mình nữa .
Loạn .
Loạn nói đúng đấy , nhưng riêng trường hợp của Cò thì lên 3 cô rồi hắn vẫn bảo là không phải , mà phải chờ đến cô thứ 10 cơ .
RL
:)) :)) Sai hết roài, Cò nó bảo nó chỉ thích nhõn một vợ thôi. Còn nó thích 7,8 cái bồng bềnh kìa.
Rối
@ Giời này phức tạp thế. Còn nữa thì kể luôn đi, cứ nhấm nhứ như vậy để mọi ngượi đoán già, đoán non, rồi hiểu sai về bạn Cò.
Sốt ruột
:D Còn tiếp à, sáng tác xong chưa, đăng đê!
Khủng bố
Đến đoạn này thì mất hết hứng rùi hay sao mà chưa đưa ra phần kết thế Giời ơi !
BB
Đăng nhận xét