20 năm không gặp, người bạn cũ giờ đã thay đổi nhiều. Tình cờ gặp lại, tình cờ nghe tin. An ủi là việc tôi không muốn làm vì sợ an ủi lại đem đến tổn thương.
Người bạn đó tồn tại trong tôi từ những ký ức đẹp thủa ấu thơ, nhiều lúc gần gũi đến lạ thường.
20 năm là quãng thời gian dài, mọi đổi thay của cuộc sống có khi chỉ vỏn vẹn như vậy. Gặp lại bạn, tôi vui. Nhưng gặp lại bạn tôi cũng thấy chút nao lòng.
Cũng may. Tôi đã nhận thấy ở bạn, lấp lánh nghị lực và tràn đầy niềm tin.
Chúc bạn vui và hạnh phúc.
Bò Đen.
Người bạn đó tồn tại trong tôi từ những ký ức đẹp thủa ấu thơ, nhiều lúc gần gũi đến lạ thường.
20 năm là quãng thời gian dài, mọi đổi thay của cuộc sống có khi chỉ vỏn vẹn như vậy. Gặp lại bạn, tôi vui. Nhưng gặp lại bạn tôi cũng thấy chút nao lòng.
Cũng may. Tôi đã nhận thấy ở bạn, lấp lánh nghị lực và tràn đầy niềm tin.
Chúc bạn vui và hạnh phúc.
Bò Đen.
0 Comments:
Đăng nhận xét