Có thể nói, thành công nhất của buổi họp lớp ngày 14/11/2010 là "đẻ" ra được cái blog này.
Trong một số ngày rất ngắn, số lượng bài đã post, số comment và lượt visitor đáng kể đã chứng tỏ tìng cảm cuả các bạn dành cho lớp, dành cho các bạn trong lớp là rất dạt dào. Tuy nhiên, sau một thời gian sôi nổi, Blog đã thể hiện một số điểm yếu sau:
- Số lượng người viết bài và để lại comment không nhiều vẫn chỉ có mấy con bò bê mà thôi.
- Các chủ đề chưa đa dạng, chủ yếu là mấy chuyện tình yêu vớ vẩn (vì mấy đứa yêu thật nó chả có ý kiến gì)
- Chưa thật sự thu hút được toàn thể các bạn trong lớp. Không phải là vì các bạn không yêu lớp mìng mà vì những lấn cấn nào đó. Nếu có những sủa đổi một cách hợp lý sẽ thu hút được toàn thể lớp mình. Như hôm họp lớp vưà rồi, chỉ cần vài cốc bia "mất vệ sinh" ở nhà hàng Vạn tuế là bạn Ranglac đã chữa được bệng apple kinh niên (suốt 20 năm) để phọt ra được tình cảm với bạn nam khác.
- Tốc độ post bài đã chậm lại, gây nên cảnh thiếu thốn cục bộ làm giảm khí thế.
Qua bài này, mình muuón đưa ra một số phương pháp điều trị để chưã căn bệnh local apple này để cái blog này có thể sống vui, sống khoẻ và sống có ích. Rất mong các bạn đóng góp các ý kiến bổ sung.
Sau đây là một số ý kiến đóng góp của mình:
1. Vấn đề Admin:
Nên có chủ nhân cho Admin. Mình đề nghị Ban liên lạc của lớp nên là Admin chính của Blog gọi theo tiếng Việt là Ban Cán Sự của Blog. Trong đó cử bạn Hacoi và Bò đen làm đại diện quản lý blog. Nghĩa vụ, chăm sóc quản lý để Blog hoạt động tốt, quyền lợi mỗi tháng 1 lần admin có thể offline, quỹ lớp sẽ thanh toán tiền nước suối, khăn lạnh và phí BCS (chú ý phí BCS - là phí Ban Cán Sự đề nghị không suy diễn).
2. Nick name.
Các bạn sign in và post bài theo username và password chung của lớp, nhưng nên sử dụng nickname cho riêng mình tránh dùng tên thật. Dùng tên thật để tham gia diễn đàn giống như tắm biển mặc nguyên cả quần áo vậy, chúng ta phaỉ mặc bikini do đó ta phải dùng nick. Điều này sẽ làm cho các nội dung trao đổi trở nên thú vị hơn (ví dụ tán với "Vũ nữ thân gầy" thích hơn với "Hà Còi" nhiều măcj dù trong cả hai trường hợp đều toàn xương với xẩu cả) và an toàn hơn (đảm baỏ ta có thể khoe các nội dung mà mình tán mấy em Bò Bê với vợ và phê phán cái thằng Dê vàng này nó "dê" thật) điều này sẽ đảm bảo cho cái blog này tồn tại trước sự chống phá bởi các thế lực phản động ở ngay bên cạnh mình.
Mỗi người có thể có nhiều hơn 1 nick nếu muốn tuy nhiên không nên nhiều quá, mất vui. Và các bạn không nêu tên thật, trừ những trường hợp Thông báo thông tin.
Mình cũng đề nghị hai nhân vâtj trong bài Và em cũng yêu anh lấy 2 nickname là Anh và Em, mong các bạn có những bài viết tiếp tục về mối tình nẫu ruột của mình.
3. Các nội dung.
Blog này có thể coi như Website cuả lớp nên cần thiết phải có các nội dung sau:
a. Các thông tin chung về lớp: nên có 1 thư mục riêng để cập danh sách, tên tuổi, các mối liên hệ cuả các thành viên trong lớp. Các bạn sẽ nắm rõ được thông tin cuả nhau mà không cần lớp trưởng phải gửi thư cho từng người.
b. Pictures: Các bạn nên post lên các tấm ảnh cuả cá nhân, và cuả lớp từ thời ra đi học đến bây giờ. Đây là một cách tuyệt vời để khơi gợi cảm xúc của các bạn. Đăcj biệt khi nhận ra ảnh của Em ngày xưa. BCS sẽ biên tập các ảnh này theo mốc thời gian tại thư mục riêng
c. Tình hình hoạt động của lớp: nên có 1 thư mục riêng để cập nhật tình hình hoạt động của lớp như thăm hỏi, chi tiêu, hội họp...
d. Một thư mục riêng cho các thông báo về các vấn đề cuả các thành viên: hiêú hỉ, sinh nhật, ốm đau, yêu nhau, bỏ nhau, thích nhau, hẹn hò nhau, đòi tiền, gạ tình nhau...
e. Trang tư vấn: sẽ dùng để tư vấn tất cả các khiá cạnh của cuộc sống, không chỉ có IT. Ví dụ, hôm nọ có 1 thành viên hỏi Dr. Chau về hiện tượng ướt giường khi ngủ dậy, thật ra không cần vòng vo, đây chíng là bệnh "đái dầm" mà Dr. Châu cũng đang mắc phải chưa chữa được. Bạn đã hỏi nhầm địa chỉ. Nếu đăng vào mục Tư vấn bạn sẽ nhận được cách chưa hiệu quả hơn.
f. Nội dung các bài viết: Các bạn có thể viết tất cả nhưng gì mình đã làm, mình định làm, mình muốn, mình thấy, mình biết, mình thích, mình thèm, mình... nhưng không được viết các bài về chính trị, tôn giáo, nói xấu hay phê phán bất kỳ tập thể hay cá nhân nào. Vấn đề sex không cấm nhưng không nên viết nhiều quá vì Real sex hay hơn virtual sex nhiều.
4. Cách viết.
Chúng ta đa số là tuổi Trâu nên rất dễ cưa sừng làm Nghé. Đề nghị các bạn không nên nghiêm túc quá trong các bài viết tuy nhiên cũng nên tiết chế không nên để đi quá giới hạn.
Ví dụ trong bài Giao thông, mặc dù đây là chủ đề bình thường, nhưng hoàn toàn có thể biến nó trở lên hấp dẫn hơn vì có hai nhân vật chú công an (em rất yêu chú công an) và anh S.
Bạn còi sẽ thu hoạch được rất nhiều comment nếu tả chú công an: “tay cầm cái gậy to bằng cổ tay, đầu sơn đỏ, hua hua trước xe em làm em sợ hết cả hồn phanh kiss trước mặt chú. Nhưng khi xuống xe, nhìn chú công an cao 1m70 khẩu súng lục to sụ hùng dũng nhô lên ở chỗ thắt lưng thì nỗi sợ hãi của em biến thành niềm kính phục”.
Hoặc khi gặp anh S chẳng hạn, nếu anh S thật anh ấy sẽ nói thế này: “Em vớ vẩn thật, của anh còn không sợ thì em sợ gì của nó, súng cuả nó làm gì có đạn, chỉ có bao da thôi” (đúng là CSGT không được trang bị đạn)…
Việc thay đổi cách viết sẽ thu hút quần chúng, đảm bảo diễn đàn sẽ sôi nổi hơn.
Trên đây là 1 số góp ý của mình. Rất mong các bạn bổ sung hoàn chỉnh, BCS cho thành quy định và chúng mình enjoy together
Dê Vàng
Trong một số ngày rất ngắn, số lượng bài đã post, số comment và lượt visitor đáng kể đã chứng tỏ tìng cảm cuả các bạn dành cho lớp, dành cho các bạn trong lớp là rất dạt dào. Tuy nhiên, sau một thời gian sôi nổi, Blog đã thể hiện một số điểm yếu sau:
- Số lượng người viết bài và để lại comment không nhiều vẫn chỉ có mấy con bò bê mà thôi.
- Các chủ đề chưa đa dạng, chủ yếu là mấy chuyện tình yêu vớ vẩn (vì mấy đứa yêu thật nó chả có ý kiến gì)
- Chưa thật sự thu hút được toàn thể các bạn trong lớp. Không phải là vì các bạn không yêu lớp mìng mà vì những lấn cấn nào đó. Nếu có những sủa đổi một cách hợp lý sẽ thu hút được toàn thể lớp mình. Như hôm họp lớp vưà rồi, chỉ cần vài cốc bia "mất vệ sinh" ở nhà hàng Vạn tuế là bạn Ranglac đã chữa được bệng apple kinh niên (suốt 20 năm) để phọt ra được tình cảm với bạn nam khác.
- Tốc độ post bài đã chậm lại, gây nên cảnh thiếu thốn cục bộ làm giảm khí thế.
Qua bài này, mình muuón đưa ra một số phương pháp điều trị để chưã căn bệnh local apple này để cái blog này có thể sống vui, sống khoẻ và sống có ích. Rất mong các bạn đóng góp các ý kiến bổ sung.
Sau đây là một số ý kiến đóng góp của mình:
1. Vấn đề Admin:
Nên có chủ nhân cho Admin. Mình đề nghị Ban liên lạc của lớp nên là Admin chính của Blog gọi theo tiếng Việt là Ban Cán Sự của Blog. Trong đó cử bạn Hacoi và Bò đen làm đại diện quản lý blog. Nghĩa vụ, chăm sóc quản lý để Blog hoạt động tốt, quyền lợi mỗi tháng 1 lần admin có thể offline, quỹ lớp sẽ thanh toán tiền nước suối, khăn lạnh và phí BCS (chú ý phí BCS - là phí Ban Cán Sự đề nghị không suy diễn).
2. Nick name.
Các bạn sign in và post bài theo username và password chung của lớp, nhưng nên sử dụng nickname cho riêng mình tránh dùng tên thật. Dùng tên thật để tham gia diễn đàn giống như tắm biển mặc nguyên cả quần áo vậy, chúng ta phaỉ mặc bikini do đó ta phải dùng nick. Điều này sẽ làm cho các nội dung trao đổi trở nên thú vị hơn (ví dụ tán với "Vũ nữ thân gầy" thích hơn với "Hà Còi" nhiều măcj dù trong cả hai trường hợp đều toàn xương với xẩu cả) và an toàn hơn (đảm baỏ ta có thể khoe các nội dung mà mình tán mấy em Bò Bê với vợ và phê phán cái thằng Dê vàng này nó "dê" thật) điều này sẽ đảm bảo cho cái blog này tồn tại trước sự chống phá bởi các thế lực phản động ở ngay bên cạnh mình.
Mỗi người có thể có nhiều hơn 1 nick nếu muốn tuy nhiên không nên nhiều quá, mất vui. Và các bạn không nêu tên thật, trừ những trường hợp Thông báo thông tin.
Mình cũng đề nghị hai nhân vâtj trong bài Và em cũng yêu anh lấy 2 nickname là Anh và Em, mong các bạn có những bài viết tiếp tục về mối tình nẫu ruột của mình.
3. Các nội dung.
Blog này có thể coi như Website cuả lớp nên cần thiết phải có các nội dung sau:
a. Các thông tin chung về lớp: nên có 1 thư mục riêng để cập danh sách, tên tuổi, các mối liên hệ cuả các thành viên trong lớp. Các bạn sẽ nắm rõ được thông tin cuả nhau mà không cần lớp trưởng phải gửi thư cho từng người.
b. Pictures: Các bạn nên post lên các tấm ảnh cuả cá nhân, và cuả lớp từ thời ra đi học đến bây giờ. Đây là một cách tuyệt vời để khơi gợi cảm xúc của các bạn. Đăcj biệt khi nhận ra ảnh của Em ngày xưa. BCS sẽ biên tập các ảnh này theo mốc thời gian tại thư mục riêng
c. Tình hình hoạt động của lớp: nên có 1 thư mục riêng để cập nhật tình hình hoạt động của lớp như thăm hỏi, chi tiêu, hội họp...
d. Một thư mục riêng cho các thông báo về các vấn đề cuả các thành viên: hiêú hỉ, sinh nhật, ốm đau, yêu nhau, bỏ nhau, thích nhau, hẹn hò nhau, đòi tiền, gạ tình nhau...
e. Trang tư vấn: sẽ dùng để tư vấn tất cả các khiá cạnh của cuộc sống, không chỉ có IT. Ví dụ, hôm nọ có 1 thành viên hỏi Dr. Chau về hiện tượng ướt giường khi ngủ dậy, thật ra không cần vòng vo, đây chíng là bệnh "đái dầm" mà Dr. Châu cũng đang mắc phải chưa chữa được. Bạn đã hỏi nhầm địa chỉ. Nếu đăng vào mục Tư vấn bạn sẽ nhận được cách chưa hiệu quả hơn.
f. Nội dung các bài viết: Các bạn có thể viết tất cả nhưng gì mình đã làm, mình định làm, mình muốn, mình thấy, mình biết, mình thích, mình thèm, mình... nhưng không được viết các bài về chính trị, tôn giáo, nói xấu hay phê phán bất kỳ tập thể hay cá nhân nào. Vấn đề sex không cấm nhưng không nên viết nhiều quá vì Real sex hay hơn virtual sex nhiều.
4. Cách viết.
Chúng ta đa số là tuổi Trâu nên rất dễ cưa sừng làm Nghé. Đề nghị các bạn không nên nghiêm túc quá trong các bài viết tuy nhiên cũng nên tiết chế không nên để đi quá giới hạn.
Ví dụ trong bài Giao thông, mặc dù đây là chủ đề bình thường, nhưng hoàn toàn có thể biến nó trở lên hấp dẫn hơn vì có hai nhân vật chú công an (em rất yêu chú công an) và anh S.
Bạn còi sẽ thu hoạch được rất nhiều comment nếu tả chú công an: “tay cầm cái gậy to bằng cổ tay, đầu sơn đỏ, hua hua trước xe em làm em sợ hết cả hồn phanh kiss trước mặt chú. Nhưng khi xuống xe, nhìn chú công an cao 1m70 khẩu súng lục to sụ hùng dũng nhô lên ở chỗ thắt lưng thì nỗi sợ hãi của em biến thành niềm kính phục”.
Hoặc khi gặp anh S chẳng hạn, nếu anh S thật anh ấy sẽ nói thế này: “Em vớ vẩn thật, của anh còn không sợ thì em sợ gì của nó, súng cuả nó làm gì có đạn, chỉ có bao da thôi” (đúng là CSGT không được trang bị đạn)…
Việc thay đổi cách viết sẽ thu hút quần chúng, đảm bảo diễn đàn sẽ sôi nổi hơn.
Trên đây là 1 số góp ý của mình. Rất mong các bạn bổ sung hoàn chỉnh, BCS cho thành quy định và chúng mình enjoy together
Dê Vàng
15 Bình luận
Đăng lời bình Ẩn lời bình Hiện lời bình
-
Lop12aminhkhai
11:53 07-12-2010Đúng là Dê có khác. Nói vậy nghĩa là ông cho phép tôi được nói xấu riêng ông nhỉ.Tôi đi sâu vào vấn đề đây:
Đồng ý trong blog không nên nói về chính trị (từ tấm gương Hà Huy Cù), không mê tín dị đoan. Nhưng những câu chuyện, những hiểu biết về đạo Phật để hướng con người ta tới chân thiện mỹ thì nên chứ. Chẳng hạn chuyện về lễ Vu Lan, về Mục Kiền Liên hay sự khác nhau giữa thiền trong đạo Phật, thiền trong đạo giáo và yoga, vân vân và vân vân là những kiến thức bổ ích. Rồi những kiến thức khác về phong thuỷ,... cũng hay chứ, đó đâu gọi là mê tín dị đoan. Tôi nghĩ mở chuyên mục này rất hay, Quý Cẩm tham gia vào thì tuyệt vời
Nói chung ước vọng thì nhiều, nói ra không làm được lại thất vọng, tôi chỉ sợ nói đi nói lại nói lòng nói vòng rốt cuộc lại chỉ vẫn mấy con bò bê với nhau.
trâu vàng
-
Lop12aminhkhai
11:10 07-12-2010Cái em Trâu vàng này nẫu ruột quá (Em ơi mình có màu lông giống nhau)
Em mà chọc ngoái được thì quá tốt còn gì.Nhưng mà nhớ khi chọc thì cho nó vào sâu sâu vấn đề chút nhé, chứ cứ khều khều ở ngoài không chịu được đâu.Dê vàng -
Lop12aminhkhai
09:03 07-12-2010Bạn ... he ... he ... lớp mình đâu rùi nhỉ ? Sao k cho ý kiến cụ thể và thiết thực hơn nữa đi ! Bạn ấy trốn đâu rùi ?
...he...he...Tui đi công tác pờ lây...í lộn, miền Tây. Công chuyện lu bu quá trời, mí lại cái anh tơ nét ở đây quá tệ nên thi thoảng mới ol được. Pà kon thông cảm dùm nha
-
Lop12aminhkhai
21:39 06-12-2010Ông Dê này xem ra văn không dốt mà võ cũng chẳng dát nhở. Tôi hỏi khí không phải tài này của Dê mới được bộc phát hay là do kinh nghiệm chinh chiến trên các trang web, blog, chat chit?
Ngoài một số vấn đề nho nhỏ, ý kiến của các bạn nói chung tôi thấy đều mất trí cả, í nhầm, nhất trí cả. Mặc dù chẳng giỏi cái khoản thông tin, thông báo, tình hình lớp và cuối năm rất bận nhưng tôi cũng phải nhận vội vì sợ bị liệt vào loại “kém tắm”. Công việc tôi đã từng làm là nghe nhìn, chọc ngoáy, thầy dùi. Tôi chỉ băn khoăn lúc đang đăng thông tin, thông báo, tình hình lớp nhỡ may quen mồm chọc ngoáy một câu thì làm thế nào.
Thực chất từ trước đến nay đề tài của blog chỉ là của một số bạn thích giao tiếp. Rất nhiều đề tài hay có thể khai thác nhưng do thời gian và nhân lực có hạn nên để blog có thể hấp dẫn được vẫn cần có sự tâm huyết của cả tập thể.
Trâu vàng
-
Lop12aminhkhai
16:15 06-12-2010Khổ thân mình, nói một câu chân tình giờ bị phạt bằng mấy bài viết thế này, ai giúp mình không?
-
Lop12aminhkhai
14:38 06-12-2010Bạn nói như thế là " dội cho tớ 1 gáo nước lạnh " rùi đấy . Huhu ... -
Lop12aminhkhai
14:16 06-12-2010Thì đấy tớ nói rồi, cách tốt nhất là chịu khó ọp ẹp thôi. Từ đó sẽ có cảm hứng và các bài viết sẽ ra đời.
-
Lop12aminhkhai
14:12 06-12-2010Bạn ... he ... he ... lớp mình đâu rùi nhỉ ? Sao k cho ý kiến cụ thể và thiết thực hơn nữa đi ! Bạn ấy trốn đâu rùi ? Mà Trần Thanh Huyền đâu nữa , bạn cho ý kiến đi !... Các bạn cho ý kiến đi ... -
Lop12aminhkhai
14:09 06-12-2010Thui nào , thui mà ... đừng tranh cãi nhau về mục phân công công việc nữa . Theo tớ thì ai cũng có " sở trường sở đoản " của mình cả , thế nên nếu bạn nào thấy mạnh mặt nào thì cứ ... phát huy nhưng làm thế nào để " kéo quân " vào blog đông đảo hơn thì tớ hiện ... đang có phần " pó tay chấm chân " đây . Đã làm hết cách có thể rùi mà vẫn chưa ... có kết quả ( gọi điện mời các bạn ghé thăm blog - tớ cũng đã làm , nhắn tin kêu gọi vào blog - tớ cũng đã làm , ngay cả chat chit mời ghé chân qua blog - tớ cũng đã làm ... vậy mà hình như chẳng ăn thua lắm ! ) Các bạn nghĩ cách giúp tớ đi ...
Kiến Vàng
-
Lop12aminhkhai
13:33 06-12-2010Hèm, nếu bắt iem làm ác-min thì phải cho iem chỉ định người nào phụ trách mục nào cơ, và phải cho em tự chọn mục nào em thích cơ, không thì thôi em… chã làm đâu. Chứ iem là iem thú thật: em ghét nhất là mục bài viết đó, em chỉ thích được đọc, được cười và bình loạn thôi. (Ai lại đi bầu người ta vào cái mục sở đoản như thế???)
Nếu tranh cãi không xong thì đề nghị cả nhà ọp-lai bỏ phiếu kín để bình bầu cho từng hạng mục nhé.
Hà còi
-
Lop12aminhkhai
12:20 06-12-2010"Suỵt chó bụi rậm" đây mà, quen lắm.
Ý kiến của mềnh:
1. Tổ chức nhân sự (Ban Quản Trị) cho blog đã. Xem ai có thể tham gia, cái này quan trọng nhất.
2. Thống nhất Nội quy, Hình thức và Nội dung Blog.
3. Chia ra các Moderator cho thư mục
Ví dụ:
- Kiến Vàng, Trâu Vàng..phụ thách mục thông tin, thông báo, tình hình lớp...
- Nhuexinhdep, Ngato.. phụ trách mục Tình Êu, Tình Bạn..
- HaKoi, Co_Vac_Khi.. phụ trách mục bài viết..
- Ranglac, MinhPT..phụ trách mục Chăm sóc sắc đẹp, Tuổi nào cho em..
- Bò Đen, Devang..phụ trách mục Thư giãn, Thắc mắc thầm kín..
...
Những người tham gia phải tự hoàn thành nhiệm vụ của mình, đảm bảo các thư mục phải đầy đủ thông tin và bài viết định kỳ, sàng lọc và cập nhật đúng chỗ các bài viết.. và vận động ace trong lớp tham gia đóng góp cho thư mục nói riêng và cho blog nói chung.
4. Admin chỉ nên để 1 người là HàThị Kòi - Sáng lập viên của Blog.
Bò Đen xin giúp đỡ Hà Kòi khi nào Hà Kòi "có nhu cầu" và những hôm "mát giời"..
Các gợi ý của Dê Vàng rất hay, Admin nên tham khảo và chủ động đưa ra phương án để Blog đi vào quy củ.
Bò Đen.
-
Lop12aminhkhai
09:39 06-12-2010Hehe, tên Dê vàng này thực sự không những ‘dê’ mà còn ‘khôn ngoan’ và ‘xảo quyệt’ nữa, hắn đề ra những phương án rất chi là ….cụ tỉ, khôn khéo nhưng rất chuẩn và thiết thực; và đúng là nếu làm được như hắn nói thì đảm bảo thù trong giặc ngoài chỉ còn có nước là khóc thôi.
Bê Đốm
-
Lop12aminhkhai
08:05 06-12-2010De Vang ơi ! Bạn có biết tốc độ post bài chậm lại là do ai k ?
Là do ... chính bạn đấy . Sáng thứ 7 có 1 bạn hẹn tớ 100% là sẽ đưa bài lên ấy vậy mà khi bạn ấy đọc xong " Lần đầu tiên " của Dê Vàng thì bạn ý ... bùng luôn với lý do là trong bài đó Dê Vàng đã P/S " to tướng " ... làm tớ k bít phải làm thế nào . Vì vậy từ hôm nay trở đi tớ rất mong các bạn hãy post bài của mình ngay khi có thể nhé ... tớ buồn khi nghe lý do này nọ ... về việc chưa post bài . Có 1 ít chia sẻ tới tất cả các bạn mong các bạn hiểu ... thông cảm và hãy " tích cực " nhiều hơn nữa để blog của chúng ta " hào hứng , khí thế " như không khí cách đây hơn 20 năm mà chúng ta từng có , các bạn nhé !
Qua đây tớ cảm ơn tất cả những đóng góp của các bạn cho blog trong suốt thời gian vừa qua . Hy vọng blog ngày càng phát triển cùng với những tình cảm yêu mến của lớp chúng mình .
Chào thân ái !
Kiến Vàng
Kiến Vàng
-
co_vac_khi
17:31 05-12-2010...he...he...Về cơ bản tui đồng ý với ý kiến của Dê vàng. Trước tiên cần xây dựng nội quy của blog. Trên cơ sở nội quy đó mà phân xử các trường hợp vi phạm. -
co_vac_khi
17:28 05-12-2010