Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

cảm ơn cả lớp 12A

Mục:
Trước tiên phải sory các bạn vì mặc dù rất yêu và tự hào về lớp 12A của mình và cụ thể bây giờ là những phong trào của lớp nhưng do khả năng (...) có hạn nên hôm nay mình mới cố sức viết bài tâm ự này, mong các bạn thông cảm nhé.
Quả thật qua trang blog của lớp trong thời gian vừa qua ( xin gửi lời cảm ơn chân thành tới người sáng lập ra và cả những bạn đã giành nhiều nhiệt tình cho blog này nhé), mình phải công nhận nhiều bạn lớp ta xứng đáng là " thần tượng" cho bọn trẻ . Tuy đã ở tuổi " Tiền mãn Teen" rồi, sự nghiệp, gia đình có thành đạt, vững vàng và bận rộn nhưng tâm hồn vẫn lãng mạn, trong sáng. Nhiều bạn có trí nhớ đáng ... khiếp, có nhiều kỉ niệm sâu sắc quá !
Khi vào blog này, mình nghĩ ai trong lớp 12A cũng nhận được những món quà tinh thần đầy ý nghĩa mà đôi khi sự bận rộn hay lãng quên trong cuộc sống ta đã bỏ qua mất.
Mình may mắn là một người sinh ra vào tháng 12, hôm nay xem những hình ảnh và lời chúc mừng của các bạn thấy vô cùng xúc động và thích thú. Xin được cảm ơn thật nhiều, thật nhiều nhé. Các bạn đã dành cho chúng tôi món quà bất ngờ, thú vị và đầy ý nghĩa.
Mình rất " sướng" mấy lời chúc và hình ảnh các bạn đăng lên! Các bạn thật tuyệt vời! Cảm ơn rất nhiều nha.
Ng.P.Nga
Nguồn trích dẫn (0)
  1. 15:44 02-12-2010
    Trả lời
  2. 15:29 02-12-2010
    Trả lời
  3. 15:24 02-12-2010
    Trả lời
  4. 15:02 02-12-2010
    Trả lời
  5. 12:48 02-12-2010
    Trả lời
  6. Ha coi

    09:40 02-12-2010
    Giang nói thế rồi tớ mới dám thổ lộ. Thì tớ cũng muốn cả chơi và ăn như Giang ý chứ; nhưng vì hôm trước tớ có nói đến vụ lễ lạt thì có đứa nó bỏ của chạy lấy người nên hôm nay tớ đành nói vậy không sợ Nga nó chạy nốt thì khổ thân tớ cùng cái blog còm này lắm.
    Chúng mình cứ đến chơi, chẳng nhẽ nó lại không mời chúng mình măm, …nhỉ???
    Trả lời
  7. 08:28 02-12-2010
    Trả lời
  8. 00:09 02-12-2010
    Trả lời
  9. 15:47 01-12-2010
    Trả lời
  10. 13:19 01-12-2010
    Trả lời
  11. Ha coi

    13:12 01-12-2010
    Không cần cảm ơn nhiều thế đâu, chỉ cần thỉnh thoảng vào viết bài. Rồi đến sinh nhật mời bọn tớ đến chơi nhà là được ý mà.

0 Comments: