Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

Menu 29/12 đây!

Mục:

Không tham gia tất niên cùng mọi người được, buồn từ hôm nhận được thông báo đến giừ vẫn buồn… hic… Tối mai mọi người gặp gỡ, hỉ hả, cười cười, nói nói, ăn ăn, uống uống… còn tớ sẽ … ???
Chưa biết tối mai sẽ làm gì (mà cũng chẳng nói cho cả nhà biết làm gì) nhưng bây giờ, vì tình nghĩa bè bạn, tớ giới thiệu một số món đặc sản Tây Nguyên để cả nhà tham khảo (bảo đảm tiêu chí của Trưởng Ban liên lạc là: ngon, bổ, rẻ), có thể gọi thay những món Kòi đã đặt (nếu không xin mời lên Tây nguyên… tớ sẽ đãi).
MENU ĐÂY:
1-Công lu : Hấp, nướng.
2-Nhím, cheo: Hấp, nướng…
3-Chồn: nướng (đặc biệt có chồn Lào)
4-Dê: Tái, lẩu (đặc biệt có dê rừng)
5-Cơm chiên cu (Chim cu í)
6-Bánh kem hiệu Lan Tồn
Lưu ý: các món trên đều rất hấp dẫn đối với mọi người, nhưng chỉ những người thích lái (nói ngược) thì mới cảm nhận hết được hương vị. Đặc biệt, muốn chế biến các món này ngon nhất thì phải dùng bếp lò tôn và cồn lào.
Chúc mọi người có một bữa tất niên tuyệt cú vọ (í tuyệt vời).
Bò rừng
Nguồn trích dẫn (0)

  1. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    17:03 28-12-2010
    ...he...he..Nhiều món hấp dẫn quá...Mới nghe mà đã toát hết cả mồ hôi lưỡi rồi đây nè...
    co_vac_khi
    Trả lời
  2. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    16:55 28-12-2010
    ...he...he...Nhiều món hấp dẫn quá...mới nghe đã toát hết mồ hôi lưỡi roài....
    Trả lời
  3. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    14:30 28-12-2010
    Mạng miếc thế nào ấy nhỉ? Bò đen ơi đừng lo lắng thế, đấy chỉ là một số món được tớ giới thiệu thôi. Còn các bạn khác có thể còn biết món hấp dẫn hơn...
    @Bê đốm: Ôm luôn đi .... hi hi
    Trả lời
  4. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    14:07 28-12-2010
    Hahahahah!!!!
    Chú Bò rừng này láo quá. Tây Nguyên người ta không ăn kiểu này. Nhỡ người ta lây Tây Nguyên thật thì chú lấy gì mà đãi. Anh lên tây nguyên chú cho anh ăn chim hay ăn chồn.
    Thực đơn của chú khá phong phú nhưng chú thiêú món tráng miệng và bày biện không đúng.
    Chú phaỉ bổ sung thêm Nước ... dứa để tráng miệng, ngoài ra các món phải được gắn với những người phục vụ tương ứng
    - Ví dụ như Nhím cheo của thầy Châu
    - Công nướng lu của thằng bò đen (thực chất chả có con công nào đâu mà là "ngẩu pín" đấy).
    - Chồn nhập khẩu (từ Lào) cuả KV
    - Bánh kem lan ... của bê đốm ...
    - Anh hơi phục chú quả 5. Cơm chiên cu. Ở trên chú có Chồn Lào, ở dưới lại là Cu Ý, toàn món nhập khẩu cả!!!. Quả này ăn không say không về.
    Chúc anh chị em ngon miệng.

    Dê Vàng
    P/S: Chu Bò rừng cho biết địa chỉ để anh cắp sách theo học với.
    Trả lời
  5. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    13:24 28-12-2010
    @Bò đen: Đừng quá lo như thế! Còn nhiều món lắn, đây mới chỉ là một số .... thôi mà!!!
    @Bê đốm: Mục đích là để mọi người không về được mà. Tất niên như thế mới đã.... ôm một cái không đủ đâu! Ôm luôn mới xứng đáng!!!
    Trả lời
  6. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    11:45 28-12-2010
    @ Bò Rừng : Thế là chiếc bánh ngọt sáng nay đến giờ này thì chẳng còn ... gì , bụng đói meo mà bạn cho đọc thực đơn thế này ... thì khổ thân tớ quá , làm sao mà dừng được đây , tớ đi ăn trưa đây . Chúc bạn có 1 bữa trưa ngon miệng !
    KV
    Trả lời
  7. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    11:04 28-12-2010
    Bác Bò rừng này biết nhiều món tuyệt thật đấy, công cụ chế biến cũng khủng nữa, bác mà mời anh em lên đó thì khỏi mà tìm đường về đi.
    Thay mặt anh em ôm bác một cái.
    Bê đốm
     
    Trả lời
  8. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    10:50 28-12-2010
    Thế này thì mình đói rồi, chỉ dùng được mỗi 2 món.
    Bò Đen.

3 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Hài quá!

Nặc danh nói...

@ co_vac_khỉ: Nghe nói còn có món "Cò bỏ lu" và món "Vạc hấp tặc" nữa. Không biết sẽ toát mồ hôi ở đâu nữa nhỉ?
@Dê vàng:Riêng bạn sẽ đãi món nhím, cheo kết hợp hàng ngày để Play. Ở Tây nguyên có trò chơi bái dốc hay lắm. Muốn chơi trò này nên ăn một số món kết hợp với nhau ví dụ như: Lòng heo-chồn...

Lop12aminhkhai nói...

Eo ơi, nhiều đặc sản quá ta, mình chẳng có món gì để góp.
Bê đốm