Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Chuyện nhà tôi đây!

Mục:
Chuyện 1: Nhớ lại ngày mẹ mới mang J từ viện về, em chẳng xì xoẹt suốt ngày mà nên mẹ cứ phải thay cho em suốt. Cứ mỗi lần mẹ thay bỉm, rửa ráy cho em mẹ lại thấy anh Mèo qua ngó ngó, vài lần vậy mẹ cũng không để ý lắm vì nghĩ chắc em bé nên anh trai thấy hay hay nên nhìn vậy thôi. Nhưng bỗng đến khoảng lần thứ 3 thứ 4 gì đó anh ấy sang phòng và nhìn được toàn cảnh mẹ thay rửa cho em từ đầu đến cuối, rồi mẹ thấy anh gật gù đi ra mồm lẩm bẩm "đúng em gái thật rồi, không giống mình"
Trời ạ chết cười với con trai tôi, 9 tuổi đầu rồi mà như ngố làng con ạ. Bây giờ thì biết thế nào là em gái rồi nhé! Hihihi...

Chuyện 2:  J dạo này chắc lại chuẩn bị moc răng nữa nên thích cắn lắm, vớ được cái gì cũng cắn. Mẹ cứ thích cho tay vào mồm em để em cắn cho đau điếng hằn mấy vết răng lên tay mẹ, thậm chí là mẹ đau quá rú ầm lên nhưng cả hai mẹ con vẫn rất thích thú với trò này. Anh BB thấy vậy cũng thích thử tí, nào thử xem, đau đừng kêu nhé. Á á á á á.... haha chết chưa, ai bảo. Thằng anh đưa ngay mấy vết răng sâu hoắm sang khoe ba, đau nhưng vẫn cười khoái chí. Lại còn chạy sang cười hì hì hét vào mặt mẹ "Mẹ, mẹ nuôi con sư tử gì mà dữ thế!" Haha... hihi...
Bê đốm
Nguồn trích dẫn (0)
  1. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    15:26 22-12-2010
    Đấy là chuyện vui, còn chuyện đau đầu chắc nhiều hơn KV ạ
    Bê đốm
    Trả lời
  2. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    15:06 22-12-2010
    Đi làm về mệt mỏi nhưng bọn trẻ cứ đùa nghịch như thế này thì bao nhiu mệt cũng tan biến hết . Chuyện nhà Bê Đốm thật đáng yêu !
    KV
    Trả lời

0 Comments: