Nhân dịp Trung Tá về quê công tác, tổ phóng viên có ghi lại vài hình ảnh, vừa là làm quà, vừa là khoe xuân.
Trân trọng.
![]() |
| Màu sắc chỉ mang tính minh họa nhưng không nhất thiết phải khác với thực tế... |
![]() |
| Như thường lệ, những nhân vật có hệ số lương cao nhất sẽ ngồi đầu bàn... |
![]() |
| Và chiém gióa. |
| Zô lần... 4! |
| Zô lần... 5! |
Xuân này hơn hẳn những xuân qua
Trung Tá lộn ra tới quê nhà
Một giàn bạn cũ tung tăng đón
Năm anh, chín chị - Hẹn rồi nha!
Ô kìa! Trung Tá chơi váy ngắn
Hai-lai tóc tỉa, áo trắng ngà
Môi đỏa, mặt tròn, vai đeo túi
Ngơ ngẩn xung quanh đám bạn a!
Rất may quê cũ còn vớt lại
Một em trẻ nhất dám xông pha
Áo đỏa, tóc đen, cười hai lúm
Túi thủ "vi-sinh", gỡ đội nhà!
Cà-phê khởi động gần đôi tiếng
Bánh mỳ bơ tỏi cũng bày ra
Rồi Thầy, với thư, cùng Định Thọt
Lôi ra hinh hích với ấm trà!
Tới giờ, phải ăn còn chém tiếp
Mấy khi Bộ Ngũ tụ đủ a!
Dọn chỗ vào trong ngồi cho kín
Đói rồi sao chém gió nổi à?
Ê hê, có rịu và đồ choén
Thật lòng, nồng ấm mới hiện ra
Trung Tá đá bia rồi lại rịu
Năm anh theo phục cũng la ngà!
Tám chị nhà ta thời duyên dáng
Rịu không, bia tẹo, uốn la-vi
Khẽ khàng đụng đũa mồi không tốn
Chỉ đưa đôi lẩu tới cõi xa! =))
Hàn huyên quần quật tình bạn cũ
Chuyện đời chuyện lớp chuyện riêng tư
Bõ bao ngày tháng câm như hến
Nay thỏa tang bồng chẳng dứt ra...
Tới lúc tày gang phải chia xa
Tới lúc ai cũng phải về nhà
Hẹn gặp lần sau, chào Trung Tá
Về quê nhớ gọi bọn tớ nha!
Điểm Hẹn 2, ngày 29 tháng Giêng năm Quí Tỵ
PV



19 Comments:
Trung tá đổi mới thật mềnh ko bao giờ nghĩ trung tá nhuộm hai lai và uốn bia rịu khá thế
TT
PV làm thơ phóng sự hay thiệt! Chỉ tiếc là bộ tứ không ở lại hầu rượu trung tá được. Đáng phạt lắm
PN
Phạt 3 người không ở lại ấy chứ. Mấy đồng chí này là người của gia đình nên mọi việc phải thu xếp ít nhất trước 1 ngày, đột ngột quá nên mới thế mọi người thông cảm
HK
Cảm ơn HK ít nhất cũng phải có tình có lý thế chứ .
GB
Ơ thế những người khác không phải là "Người của gia đình" à? Chắc là đội "Ăn chơi nhảy múa" nhỉ!
Mình lại nghĩ 3 người trong bộ 4 đó không "thật" thôi. He he he
Hoho.
Hehe, hôm nay mới được biết có thơ trần thuật này, hay quá, cảm ơn bạn PV!
Trung tá vào đọc chắc là cảm động lắm đây.
Hy vọng bạn PV giữ vững phong độ sáng tác thơ "bút sắt" để cho Trung tá cũng như những bạn ở xa khác nữa nhé.
Còn mình tự nhủ mình làm sao để có được phong độ hailai cũng như bia rịu giống như Trung tá, đề nghị Trung tá vào chia sẻ bí kíp!
Phục
Tớ có lời thề ko uống bia rượu rồi mặc dù tớ uống tốt, chưa bao giờ biết say là gì. Thế nên có ai nói ko uống là không thật lòng thì tớ cũng đành chịu tiếng vậy thôi
huhu
Hôm nào rảnh tớ viết bài tả trang trại bò. Đọc xong ace hiểu hơn công việc của Dev. Khổ thân Dev, mỗi lần về nhà với vợ con toàn phải tắm cồn iốt và thay giầy dép quần áo ...
HK
@Huhu: Tớ k thắc mắc việc uống được rượu hay k, tớ chỉ thắc mắc là tại sao lại có lời thế như thế và thề với ai mới được chứ có thề với bọn tớ đâu mà phải ngại?
@HK:Tớ đang tưởng tượng cảnh kỹ sư đang trầy trật vắt sữa bò.
Nhưng có gì đó hơi ngược ở đây, tớ tưởng vào vắt sữa bò mới cần tắm cồn chứ về với vợ thì tắm cồn làm gì? :D
TM
@TM: Cứ thế mà về nhà bà xã Dev lại tưởng nhầm là bò :))
KH
@TM: Thề là thề. Quan trọng gì thề với ai, thề với chính bản thân mình có làm sao ko? :D
huhu
Bạn Dev đi công tác về hay dùng cồn Lào để đổi mùi
VH
@Huhu: Bọn tớ thì chả nàm xao. Chỉ Huhu suốt ngày lo đi giữ lời thề, mệt.
@VH: Đang Trung tá chuyển ngay sang vắt sữa bò và cồn các loại.
TM :D
Vửa bốt thêm ảnh cho đủ bộ, ace vào nhắm nhế!
Bod.
Hôm đó tớ k định đo độ "nhiệt tình" đâu nhưng vô tình tớ hỉu tại sao ai cũng thích sống nhiệt tình với bạn . Hic , nói như thế k có nghĩa là ám chỉ hay chỉ trích gì ai cả mong cả nhà đừng ai nghĩ ngợi gì . Dzui vì lớp mình còn rất nhìu thành phần nhiệt tình :D
NT
@ VH : Sao bạn lại biết Dev hay dùng cồn Lào nhỉ? Có phải 2 bạn đã rủ nhau cùng dùng k?
Đoán
@NT: Chả hỉu gì, ai đo của ai? nhiệt tình thì dài hơn hay to hơn?
NM
Ờ, tớ cũng chẳng hỉu đo đạc cái gì cả... NT đo độ "nhiệt tình" bằng rượu, beer, hay lavie????
Hôm ấy bộ tam về sớm đã phải chịu phạt rùi, chắc không được đo nhể!
NU
Tớ nghĩ NT đo bằng mắt các bạn ạ, thấy nhìn xăm soi lắm, nhìn xong lại thấy "ực" một cái
Hãi
Đăng nhận xét