Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Bò sữa Mộc Châu

Mục: ,

Qua trang trại bò sữa Mộc Châu, rứt khoát mình phải ghé qua xem Bò trắng hay bò đen bò nào cho nhiều sữa hơn? 

Tới gần trang trại mùi bò trộn lẫn nôni ngày càng đậm đặc. Nữ cả đoàn mình đều giơ tay bịt mũi. Cánh đàn ông cũng muốn giống chị em lắm nhưng vì giữ thể diện nên cố tỏ ra không ngửi thấy gì. Đúng là: “Đàn ông không chết vì gái thì cũng chết vì sĩ diện”. 

Nhớ lại câu chuyện bò sữa cùng chuyện mũi dãi gì đó của Dev, ngay lúc ấy Dev không tưởng tượng ra là sẽ có lúc hắn sang làm việc với bò sữa. Giờ thì mũi dãi là chuyện vặt so với môi trường đang làm việc của hắn. 

Người hướng dẫn đưa đoàn tới chuồng bò thì chời ơi, người bò dính đất lẫn nô ni, ruồi nhặng vo ve chung quanh. Chuồng nhoe nhoét toàn nôni. Chị em bịt chặt mũi đi thật nhanh, anh em quay lại lảng ra chỗ khác đứng rứt khoát không giơ tay bịt mũi. Chỗ này mà dùng khẩu trang hoạt tính cũng chả ăn thua đâu. 

Nói là bò đen và bò trắng lượng sữa như nhau quả đúng quá vì chả có tí sữa nào, làm gì có con nào tinh đen hay tinh trắng. Ở đây chỉ có bò đốm 1 ngày khoảng vắt được 30-50 lít. Bò được gắn sẵn số, đưa vào khoang tắm iốt rồi mới được vào dàn vắt sữa. Để có sữa tươi uống cũng phải trải qua khối công đoạn tiệt trùng …. 

Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại 0912 316 3xx.
Trộm nghĩ, thương bạn Dev quá làm việc với bò nhiều có khi hỏng mất dây thần kinh khướu giác rồi. Nếu không thì tội thật đấy, ra ngoài ai cho ăn cái gì mà chẳng ngon vì mùi vị thơm lừng gấp trăm vạn lần mùi quen nhể ặc ặc …

Xin khuyến cáo thêm, muốn ăn loại thực phẩm nào, tốt nhất đừng đến tham quan nơi sản xuất!

8 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Hehe, hoya bây giờ đổi tên thành noni ròi à?
Tác giả hình như bị nhầm, trang trại này rất đặc biệt là sản xuất rất nhiều loại sữa khác nhau và anh Dev tự vắt sữa của mình đới nhế! :))
Hoho

Lop12aminhkhai nói...

Hội này đi xem trại sữa bò mà hổng cho mềnh đi cùng. Dưng may quá mình thích sữa mà đi có nhẽ về cai hẳn.
Bò đen

Lop12aminhkhai nói...

Nôni là nôni thế nào, xao đem ra dùng bậy bạ thế. Sau này có việc gì cần uống nôni lại hối k kịp đới.
Cà dốt

Lop12aminhkhai nói...

Đi thăm trại bò về ra ngay bài này, uống sữa bò nữa hẳn sẽ có cảm nhận khác .
Đoán

Lop12aminhkhai nói...

Đây là trang trại sữa M. Châu, nhiều người biết
Trang trại sữa bạn Dev gần nhà bạn BX, mỗi BX biết thôi
HB

Lop12aminhkhai nói...

@Cà dốt: Nôni giờ ế hàng, để lâu biến chất khác gì hoya, thắc mắc mà làm gì. Thế mà vẫn có em tóc dài mũi cao buôn nôni hàng thùng :))
@Đoán: hoho nói có nhiều loại sữa, tiếc là chưa nghĩ đến thử uống sữa, phí quá ko có gì để kể
@HB: BX mà đến thăm Dev thế nào cũng được dẫn ra tham quan chỗ khác thơm tho hơn ấy chứ, dại gì đưa vào nơi sản xuất :D
HK

Lop12aminhkhai nói...

Dạo này HK quan tâm tới bò và sữa tợn nhể, định kinh doanh à?
Kinh doanh sữa M. Châu cho lành, kinh nghiệm, uy tín lâu năm, có bảo hành...
Hoho

Lop12aminhkhai nói...

Sữa M. Châu đấy Trâu tự kinh doanh rồi, ai có quyền mà dám đứng ra làm mama :))
HK