Khi những khoảng
nắng cùng khoảng mưa đang tranh giành
nhau những ngày cuối hạ. Khi hoa phượng
đỏ cùng bằng lăng tím đã tàn để cây vào
mùa ra quả. Khi những trái bàng chín vàng ruộm trốn mình trong tán lá xanh . Khi mùa thu chưa kịp về để nở thêm những cánh
hoa cúc vàng chỉ còn lại những cánh sen
, thơm thơm nhè nhẹ thanh tao như để đợi thu sang . Mềm mại nhẹ nhàng những
cánh hoa sen , làm dịu mát những ngày hè
oi ả. Giữa những con phố ồn ào , đông
đúc và bụi bặm , trên gánh hàng hoa - sen vẫn cố vươn mình ướp hương thơm cho những
ngày cuối hạ. Chầm chậm và nhẹ nhàng toả hương xa , từng cánh trắng hồng mong manh , tinh
khôi . Từng giọt mưa long lanh óng ánh đọng
lại trên những cánh sen như muốn báo hiệu
một điều gì đó sắp ra đi nhưng vẫn đọng lại
chút lưu luyến , tơ vương như thể muốn níu giữ một mùa hè sắp qua . Nắng cuối hạ hanh hao , xao xác lá rụng đầy , dải
mây đen đang dần kéo về. Nắng yếu ớt . Chớp lóe càng gần hơn , gió giật từng hồi . Những tán cây cao rạp
mình trước gió , mây xám như hờn dỗi gì
bầu trời xanh mà u ám giăng đầy. Sấm dồn về từ đâu mà âm vang để bầu trời khuất nắng. Những giọt u uẩn cuối hạ
trôi đi , gió thổi tung xác lá , mưa ầm ào kéo về…vây quanh… mây tan. Cái nắng nhè
nhẹ sau cơn mưa lại tràn lên từng phiến lá , miết nhẹ lên từng thân
cây . Mặt trời không chút ngần ngại tỏa nốt
chút nắng vàng óng xuống từng sợi không gian , mọi thứ như lại bừng lên. Những giọt mưa từng giọt long lanh tan
vào sương khói lãng đãng…
HT
11 Comments:
Mình chỉ thích cuối hạ rồi thu và đầu đông thôi, chứ giữa hạ hay giữa đông đều hãi hùng lắm lắm.
MT
bài này mới có phần thời tiét ,thiếu phàn thời trang nhỉ :D
@MT : Hi , bạn hãi hùng cơ àh ? :D K ngờ bạn lại như thế ! Nếu thích thì tớ thích mùa thu nhất , nhìu lúc tớ cảm giác như mùa thu là mùa của riêng mình ! Đẹp lắm !
@ :D bài này viết xong đọc lên tớ cũng thấy thiêu thiếu 1 chút gì đó , nhưng chẳng biết nêm thế nào cho vừa , hic .
HT
Bổ sung phần thiếu của HT này:
Đầu hè nhặt lá đá bơ
Cuối hè một rổ ống bơ lá vàng
Biết thu sang sẽ khẽ khàng
Ống bơ em tện, lá vàng em tung.
=))
:D Chít ngất vì thơ ! Nhìu ống bơ và lá vàng quá đi ! :D
Hi
@ =)): Lấy đâu ra lắm ống bơ và lá vàng thế?
=)) =))
@ =)) : Bạn tích cóp từ hồi cấp 3 đến giờ cơ àh ? Bất ngờ thật đấy ! Chà , thế thì nhiều lắm nhỉ ! Trước cửa lớp Nàng hồi đó có hẳn mấy cây xà cừ to mà , lá vàng thoải mái ... :D
Hi
Tóm lại, thời trang cuối hạ là lá vàng và ống bơ à?
Ngơ
@Ngơ: ừa, chuẩn đới.
HT trông cực lãng mạn với một dây ống bơ cạp trễ, miệng cười mắt mở, tay cắp rổ lá vàng, tay bốc lá rắc lên đường đi.
:))
=))
Iêu xế!
Ối, thời trang... có vẻ @:)) còn lãng mạn hơn thời trang cuối hạ.
iu quá
Đăng nhận xét