Có rất nhiều câu chuyện về
tháp Hercules được tạo ra từ thời trung cổ đến thế kỷ 19, lưu truyền từ thế hệ
này sang thế hệ khác, trở thành huyền thoại. Theo một truyền thuyết cổ xưa, kết
hợp với các yếu tố truyền Celtic và Hy Lạp - La Mã, sau 3 ngày 3 đêm chiến đấu
dũng cảm, người anh hùng Hercules đã giết được tên bạo chúa khổng lồ Geryon.
Sau đó ông ra lệnh chôn đầu của Geryon với vũ khí của mình và cho xây dựng một
thành phố tại đây. Trên đỉnh hải đăng có biểu tượng đầu lâu với 2 khúc xương
bắt chéo nhau, đánh dấu sự bại trận của tên bạo chúa Geryon dưới sức mạnh và
lòng dũng cảm vô song của của vị á thần
Hercules.
Một truyền thuyết khác, xuất hiện ở thế kỷ 11 kể rằng: Vua Breogan,người sáng lập ra dân tộc Celtic (Ireland) đã cho xây dựng một ngọn tháp cao để con trai mình có thể nhìn thấy được một dải đất màu xanh lá cây phía xa. Từ đó, con cháu của ông bắt đầu ra khơi, chinh phục miền đất xa, chính là đất nước Ireland bây giờ. Và một bức tượng khổng lồ của vua Breogan đã được dụng lên gần tháp.
Với những giá trị lịch sử quý báu cùng lối kiến trúc La mã cổ đại độc đáo, tháp Hercules được xem là đài tưởng niệm quốc giá của Tây ban Nha và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới 2009. Nhiều du khách khi đặt chân tới xứ sở bò tót đã không ngần ngại vượt qua 234 bậc để có thể tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp “có 1 không 2” của ngọn tháp mang tên vị thần sức mạnh này.
Sưu tầm
2 Comments:
Thanh kiu bạn Siu Tầm.
Bạn có biết gì thêm về anh Hét-cu này ko? Kể đi!
Hoho.
Nghe Sưu tầm giới thiệu và xem tranh ảnh mà Hoho add vào thấy thèm thuồng được đi du lịch quá! Lâu lắm không được đi đâu rồi.
Huhu
Đăng nhận xét