- "An-nô! An-nô!" Truối bé nhỏa xin điệp của ăn đới à?
- Không! Anh là ai mà ngọng nặng thế?
- Ối chết! Cháu đây ạ. Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?
- Khỏe để đánh nhau với ai?
...
- Dạ… cho cháu hỏi em có nhà không ạ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
- Dạ, dạ… ý cháu là em có ở nhà không ạ?
- Nếu không thì sao?
- Thế… em đi đâu ạ?
- Đi làm, chả nhẽ ngày thường lại đi chơi à.
...
- Bác cho cháu số điện thoại của em được không ạ? Hình như em ấy thay số, cháu không gọi được.
- Nó nhiều số lắm!
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ!
- 0.
- 0 rồi ạ… bác đọc tiếp đi ạ?
- Thì anh bảo chỉ cần một số thôi mà…
- Dạ bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ.
- Đã bảo nó nhiều số lắm rồi mà!
- Dạ không, cho cháu xin nốt mấy số còn lại của số máy bác đang đọc dở í ạ.
- 1 7 3 2 8 9 7 1 7. Số đấy, còn sắp xếp sao thì tùy anh.
...
- 1 7 3 2 8 9 7 1 7. Số đấy, còn sắp xếp sao thì tùy anh.
...
TítTítTít

6 Comments:
Bùn cười Anh quá đi ! Gặp Bác tắt điện lun ! Anh này là anh nào mà lại cưa cẩm kiểu này , k ăn thua rùi ! Sao lại chưa được học bài đâm nhỉ ?
Tiếc
Đúng là bố của Chuối có khác ! Xứng danh " chuối " cả nải !
Sorry Bác .
=))
Hihi bố mình mà thế lày chắc mình đi vào chùa từ ba chục năm nay roài.
Chuối
Quả truối kia nẫu quá rồi Anh ơi!
CG =))
Choén thoai! Để lâu nó rụng mất núm khó bóc lắm. :))
Ham
:D
Đăng nhận xét