- A lô!
- A lô! Ai đấy ạ?
- Úi! Bắt được Truối bé nhỏa rùi nhíe! Đi đao mà để anh gọi mãi không được thía, lại cuòn đổi số không báo cho người ta nữa chứ. Bắt đền đới! Bắt đền đới!... Hị hị...
- A lô! Ai đấy ạ? Cháu là Jelly đây ạ!
- (Ặc!)... Jelly à?... (Sao giọng giống nhau thế!) Chú đây mà!
- Cháu chào chú ạ!
- Cho chú hỏi mẹ có nhà không?
- Mẹ chưa về ạ!
- (Đi đâu bây giờ chưa về nhỉ?)... Cháu có biết số điện thoại mới của mẹ cháu không?
- Có ạ! Nhưng cháu không nói đâu!
- Sao thế?
- Mẹ dặn không được cho người lạ biết ạ!
...
- Cho chú biết đi, chú cho kẹo này.
- Vâng ạ! Kẹo đâu ạ?
- Cháu há miệng ra đi! Đấy, chú cho rồi đấy. Ngon không?
- Ngon ạ! Cháu cảm ơn chú!
- Ngoan quá! Cho chú số điện thoại đi nào!
- Chú ghé tai sát vào điện thoại đi ạ!
- Ừ, chú vẫn đang nghe đây!
- ...
- Chú có nghe thấy gì đâu?
- Cháu đọc rất to rồi mà! Giống như kẹo chú cho cháu ăn đấy ạ!
- ... Ừ!... (%#*?/@)... Chú nghe thấy rồi... Cảm ơn cháu!
...
TítTítTít
- A lô! Ai đấy ạ?
- Úi! Bắt được Truối bé nhỏa rùi nhíe! Đi đao mà để anh gọi mãi không được thía, lại cuòn đổi số không báo cho người ta nữa chứ. Bắt đền đới! Bắt đền đới!... Hị hị...
- A lô! Ai đấy ạ? Cháu là Jelly đây ạ!
- (Ặc!)... Jelly à?... (Sao giọng giống nhau thế!) Chú đây mà!
- Cháu chào chú ạ!
- Cho chú hỏi mẹ có nhà không?
- Mẹ chưa về ạ!
- (Đi đâu bây giờ chưa về nhỉ?)... Cháu có biết số điện thoại mới của mẹ cháu không?
- Có ạ! Nhưng cháu không nói đâu!
- Sao thế?
- Mẹ dặn không được cho người lạ biết ạ!
...
- Cho chú biết đi, chú cho kẹo này.
- Vâng ạ! Kẹo đâu ạ?
- Cháu há miệng ra đi! Đấy, chú cho rồi đấy. Ngon không?
- Ngon ạ! Cháu cảm ơn chú!
- Ngoan quá! Cho chú số điện thoại đi nào!
- Chú ghé tai sát vào điện thoại đi ạ!
- Ừ, chú vẫn đang nghe đây!
- ...
- Chú có nghe thấy gì đâu?
- Cháu đọc rất to rồi mà! Giống như kẹo chú cho cháu ăn đấy ạ!
- ... Ừ!... (%#*?/@)... Chú nghe thấy rồi... Cảm ơn cháu!
...
TítTítTít

6 Comments:
Hihi
Chú này đỏ thật về ăn mừng thôi. Chứ vướng vào Truối này chắc chết.
=)) Ch
Jelly ở nhà tâm sự với bà dư lày:
-Bà ơi, có phải cưới chồng là phải về nhà chồng không?
-ĐÚng rồi
-Thế cháu cưới Lương Khoa thì cháu phải về nhà Lương Khoa à?
-Ừ đúng rồi.
(mặt ngắn tũn)
:D
:D
Lương Khoa là ai thía?
TTT
Nhân vật học cùng Jelly ở lớp mầm non. Hic, nó chỉ vào ảnh lớp bảo: mẹ ơi, người iu con đây này.
:D
...
Lát sau Jelly chạy ra hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, có phải cưới chồng là phải về nhà chồng không?
- Chưa chắc đâu con ạ!
(Mặt lại tươi hơn hớn)
:))
" Truối bé nhỏa " nghe sao mà đáng iu quá !
Thèm
Đăng nhận xét