Cái rét vừa lùi xa, thành phố sáng lên với những tia nắng vàng nhảy múa mang đến cái oi bức của đầu mùa hạ.
Chiều muộn đi về giữa dòng người tấp nập chợt nhận ra mình đã...40 tuổi rồi.
Tuổi 40 cứ tự vấn đã già chưa, cố nói với mình là chưa nhưng vẫn hoài nghi đâu đó trong tâm trí...
Thời gian vẫn là thời gian, 40 năm trong cuộc đời có lẽ cũng là quá nửa đời rồi. Bạn bè mỗi người mỗi cảnh, có người yên ấm, có người trong cuộc đời với bao buồn riêng chưa trọn vẹn, cũng biết thương thế thôi.
Lớp 12A là kỷ niệm xa lắc ngày xưa, không còn nhiều trong ký ức, chỉ biết rằng một thời niên thiếu đã qua như bao người, sống và quen biết nhau có lẽ cũng tới 25 năm rồi, mỗi người mỗi tính.
Có nhiều chuyện muốn nói ra, nhưng cũng có nhiều chuyện chả muốn nói.
Cả lớp cũng chả có gì đáng nói nhiều, cũng mấy chục con người, túm 5 tụm 3 đến bây giờ vẫn thế.
Cứ cố tỏ ra thân nhau mà chẳng được bởi vì Tri kỷ khó tìm, vậy thôi.
Cuộc đời là những ngả đường đưa mỗi người mỗi ngả, thỉnh thoảng có sân chơi tụ tập vui vui cũng là cách để tìm niềm vui sau những ngày xuôi ngược bôn ba.
Bạn cũ ngày xưa thân nhau là thế, bây giờ cứ là lạ thế nào, gặp nhau chào nhau thì quí nhau thật nhưng cũng chỉ là xã giao, đôi ba câu chào hỏi.
Thời gian qua đi, có lẽ tuổi 40 cũng đã bước sang nửa kia cuộc đời, tuy tự vấn chưa già nhưng cũng chẳng thể níu giữ thời tuổi trẻ.
Cuộc sống âu cũng có những lúc cần phải nhìn lại mình, nhìn lại người để sống sao cho tốt hơn co dù vẫn bộn bề lo toan.
Mỗi lần gặp các bạn, nhìn thấy bạn mình già đi, bạn trai thì bụng to bệ vệ, bạn gái thì hằn nét chân chim, già đi.. chợt nhận ra cả lớp cũng đã già rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa.
Chợt rưng rưng trong lòng..tuổi 40.
Tác giả: A lô- Thể loại văn chương: Tự xự vớ vỉn.
Đề nghị các fans ném đá đi nhé.
10 Comments:
Eo , Văn vãi ! :D
Tự xử ướt hết mịa rầu!
Anh khen, anh khóc mịa rầu, dcm =))
Vả Alo
Tưởng alo k thiếu Iốt . Thiếu nặng quá !
Hic
Ôi, đây mới thật là bạn.. tớ lại nhớ ngày xưa
Dev
Sướt sờ mướt quá,nắng cũng nhảy nhót lung linh ghê!gần bằng KV nhỉ!
Tưởng nhiều i ôt thì khác chứ nhẩy?
Chậc :D
@Chậc: hệt nhể =))
Thiếu mỗi gió đuổi lá chạy xuống cống =))
Vả Alo
Văn chưởi bên nào, mà văn tự xự bên nào thía?
TM
Mình chưa bao giờ nghĩ là mình già. Chỉ là đôi lúc nghĩ về tuổi già mà thôi
Có người toại nguyện, có người chưa được toại nguyện nhưng chắc chắn họ đã tự hài lòng với cuộc sống của mình. Thương nhau thật đáng quý nhưng đừng thương hại nhé!
Mình thích không khí hôm chia tay BX. Giá năm nào cũng có dịp như thế này
HK
Uh , hôm đó dzui thật đấy , lớp mình thật đông dzui chiện tá lả lun , đủ mọi chiện , lại vừa đi Asean về có đề tài để nói ... hi , những bạn k đi picnic được cũng cố gắng đến nên không khí buổi hôm đó thật tuyệt ! Nhớ lắm !
NN
Nghĩ về quãng thời gian từ khi ra trường đến bi giừ cùng với những việc mình đã làm được thì thấy mình già thật... chẹp chẹp già quá đi ! Sau này sẽ lại còn già nữa ... hic bùn quớ !
Khi con còn nhỏ mình cứ mong con lớn nhanh giừ thấy con lớn thì lại thấy mình giề !
Hi
Đăng nhận xét