Lời tựa: Có thể các bạn chưa biết những câu chuyện Alô sắp kể sau đây, chuyện này là chuyện có tí hư cấu nhưng cũng không nhất thiết phải sai khác với thực tế.
Ngày xửa ngày xưa, lớp 11A Minh Khai sau 5 tiết học buổi sáng dài đằng đẵng ở trường, cứ tan trường 1 cái là có 1 nhóm gồm đâu như 6 thằng con chai... (xau này kết nạp thêm 2 đứa ngáo ngơ là 8) lại dàn hàng ngang tiễn A lô về tận nhà.
Hồi xưa nhà A lô cũng khu Cầu Diễn loanh quanh gần vườn ươm, gần nhà Ka Ve trên diễn đàn (Người iu 2 thằng trong nhóm-Chiện này xẽ kể ở kỳ sau), nơi ấy rừng cây rậm rạp, giữa vườn ươm có 1 lối nhỏ vào đời của 6 thằng con chai...
Lại nói đến chiện trên đường về thì nhóm này cũng đủ trò, ngày đó thằng Dê Vàng-Bạn Alô nó hay mặc áo bộ đội, đi dép tổ ông, thằng Bò Điên chịu trách nhiệm chở Dê Vàng.
Vì là những năm 80 của thế kỷ trước nên trâu bò còn nhiều, phân thỉnh thoảng đầy trên đường, trên đường đi học về Bò Điên nó thường lái xe đạp và căn sao cho chân Dê Vàng lạng vầu bãi phân trâu dọc đường.. vì Dê Vàng nó hay rê dép tổ ong trên đường.
Trước khi vào vườn ươm cả bọn dừng lại trước rạp chiếu phim, bây giờ là chợ Cầu Diễn góp tiền lại, thằng 20đ, đứa 30đ... để mua gói kẹo Cà Phê của Hải Hà, Alô nhớ giá là 230đ hồi ấy để chuẩn bị liên hoan và tiến hành tìm hiểu tò mò tuổi dậy thì trong con đường giữa vườn ươm như trình bày ở trên.
Mua xong kẹo cả bọn lại dàn hàng ngang tìm con đường vườn ươm thằng tiến....
(Hết phần 1)

26 Comments:
=))
Chữ toa toa lên, cái điếu giề cũng tin ha tin hin =))
Vả Alo
Alo nhớ nhầm rùi ! Hồi lớp 10A lớp mình mới học buổi sáng . lớp 11 học chìu . lớp 12 học sáng cơ mà ! Nhầm thế này thì k sao nhưng tình tiết chiện thì đừng có nhầm nhé !
Èo , tốc độ post bài của Alo siêu khủng !
Hi
Khổ thân Dê Vàng, ăn cái mối thù của Hưng Hoàng ngày xưa.
:D
Bài nài mình quan tâm đây vì con rai mình cũng đang tuổi mới nhớn, xuất tiếp đê Alo!
CH
Chình độ đánh máy của alo là siêu đẳng tận 40 words/min. Cứ 5 phút là có 1 câu chiện, vì văn alo viết kg cần phải ngợi.
Chửi còn điếu cần ngợi nữa là văn..
He,he.
Ối, em nhăn nhở anh bít ai ròi, nhớ giai nhở :))
Vả Alo
Alo nói bậy khó nghe lắm , chẳng ai thích , Alo khâu bớt miệng để nói lời hay làm việc tốt cho blog nhé ! :D
Ừ, từ nay tớ hứa chỉ lồm ziệc tốt
A lo
Đọc ở đây mới thấy Bod nói Dev k phân biệt được dép phải dép trái là từ hồi này àh ?
TM
Vào vườn ươm làm gì ở đấy nhỉ tò mò quá
MT
Vườn ươm hồi đó làm gì có gì mà vào nhỉ ? Vào đó đọc chiện cùng nhau àh ?
TM
Bod và Dev còn biết nắn hồng xiêm trong vườn ươm các cụ từ cấp 1 cơ mà. Hồi này cấp 3 mà vào vườn ươm chắc phải biết!
Kinh :D
Ừa, nắn hồng xiêm gần vườn ươm =))
Bod.
Ẻm hoa khôi trường giỏi thật. Sống với Alô lúc khóc sướt mướt lúc cười ngất ngư mà vỡ tim mất
MT
Không chỉ có xinh đẹp mà tim lại phải to , lúc cần có thể ra cả chưởng nữa !
Hi
Hi nhạn xét hay gứm hô hô..
Vả Alo
@Hi, em này tim không to nhưng dài.
Nhờ có blog này ta mới thấy hết được phần Con (thể hiện ở hộp chat) và phần Người (tại bài viết) của Alô. Cả 2 phần này đề thú vị cả. Nhưng mà đến giờ thì phần Con vẫn đang lấn lướt phần Người. Chúng ta sẽ phải đợi xem phần nào thắng trong thời gian tới.
Dev
@ Dev ơi , sao biết rõ là tim k to mà lại dài ?
Hi
@Hi, em hỏi dở hơi bỏ mẹ.
Cái ấy không nói cũng biết mà biết cũng không nói.
Dev
Xao nó bảo vợ nó ngoan lém mà!
Ko tin
@Ko tin.
Chú này chả có kinh nghiệm cuộc sống gì cả.
Thông thường, hai vợ chồng bao giờ cũng có 1 người ngoan và 1 người hư (nếu cả 2 cùng hư thì sẽ li dị, nếu cả 2 cùng ngoan thì chỉ là bạn thôi).
Mà thằng chồng nó ngoan như thế cơ mà cho nên chắc chắn là con vợ hư.
Dev
@ Dev : Eo , toàn nói kiểu này thì ai mà hỉu được . Ngoan hay hư thì kệ người ta sao lại kéo vào đây .
Hi
@Alo: Có chắc không?
Lo:D
@Dev: chả bít đíu bềnh lộn cả nhên!
Thông thường nà dư thế dưng bọn bỏn không cóa thông thường, hỉu chửa =))
Bọn bỏn nhứt mịa quả quất hô hô..
Vả Alo
Đăng nhận xét