Mấy tuần nay phát dồ vì cái văn hóa mà Alo mang vào blog, chả
ai hiểu nó thuộc cái dạng gì, hôm thì hắn chửi tuốt tuồn tuột bà kon từ làng
trên xóm dưới chả thiếu lời hay ý đẹp nào, nhưng hôm thì nó lại hiền như củ từ,
thậm chí viết văn thì ướt như giàn mướp gặp mưa. Chậc, chậc… thầm đoán có lẽ hắn
đang rơi vào cái tình trạng rối loạn tâm xinh lý tuổi tiền mãn ten, gần 40 rùi
mà, rưng rưng là đúng thôi. Nhưng tồn tại ngay trong cái đầu óc thông minh tót
vời của Alo vẫn là những mẫu thuẫn vô cùng khó lý giải. Thôi thì tạm đặt bút
tích phân một chút xem sao.
Này nhé, nghe Alo nói dư này: “Bạn cũ ngày xưa thân nhau là thế, bây giờ cứ là lạ thế nào, gặp nhau chào nhau thì quí nhau thật nhưng cũng chỉ là xã giao, đôi ba câu chào hỏi”. Thế theo Alo thì mọi người cần phải thế nào? Alo ở nhà luôn được vợ trọng con yêu, một điều thưa, hai điều gửi. Alo ở cơ quan thì quản lý hàng trăm “đầu trâu mặt ngựa” (toàn loại đại gia cả), thì Alo là Đại của các đại gia rồi. Alo làm thuê cho Tây nhưng Tây mà vớ vẩn Alo cũng chửi cho vỡ mặt ý chứ… Alo oai phong thế cơ mà, bạn nào gặp Alo mà lại tay bắt mặt mừng hay tỏ ra thân mật quá thì có mà dại à, chả hóa ra ‘thấy kẻ xang bắt quàng làm họ’ xao. Thôi chả dại.
Nếu Alo muốn thân với các bạn hơn xao không chịu khó đi họp lớp cùng các bạn một lần, mồm thì xoen xoét: “Bạn bè mỗi người mỗi cảnh, có người yên ấm, có người trong cuộc đời với bao buồn riêng chưa trọn vẹn, cũng biết thương thế thôi.” Cái này đúng nghĩa là thương mép thương môi. Nếu quan tâm đến bạn bè xao không đi họp lớp mà tìm hiểu xem bạn nào khó khăn mà giúp đỡ. Hoặc nếu bận không đi được thì xao không bớt một chút giàu xang mà ủng hộ cho quỹ của lớp nhỉ, đó cũng là giúp đỡ bạn bè mà, không hơn là khoe khoang ra rả hàng ngày trên hộp chát à.
À nói thế thì cũng oan cho Alo, thực ra Alo cũng có tham gia
họp lớp chút ít dưng chủ yếu là để chửi mấy thằng bạn hư, dám có ý định ngại
tình tư tưởng. Alo còn đi để hát cho chúng nó sáng mắt ra, còn la ó cho anh bạn
Đốc-tờ thôi ngay cái ý định làm ca xĩ bất đắc dĩ đi nữa. Mà không hiểu xao Alo
lại có ý định như thế trong khi mà mỗi khi ca xĩ Đốc-tờ cất tiếng hát là mọi
người lại có thêm nhiều tràng cười sảng khoái rất thư giãn Alo à. Đốc-tờ đã cứu
biết bao mạng suýt đứt…giọng giữa đường đấy.
“Cuộc đời là
những ngả đường đưa mỗi người mỗi ngả, thỉnh thoảng có sân chơi tụ tập vui vui
cũng là cách để tìm niềm vui sau những ngày xuôi ngược bôn ba.” Công nhận
là cái sân chơi của ALo vui, khỏe, có ích thật, nhờ có nó mà Alo dù không đi họp
lớp hay không vào blog nhưng vẫn biết được nhiều chuyện thâm cung bí sử. Có điều,
Alo cứ nghe mỗi người một ít, mỗi chuyện một đoạn, quan liêu chắp nối rồi lên
blog rao toa như biết thật làm cho bao nhiêu đậu phụ nhà và mắm tôm chùa sợ thất
kinh bát đảo. Về chuyện này cũng cảm ơn lời cảnh tỉnh sớm của Alo, nhờ có Alo
mình mới biết vào blog nhiều là ngại tình đấy. Ngại quá, từ hôm nay mình hứa sẽ
cai blog dần dần. :D
Mà dù sao thì cũng cảm ơn Alo thật nhiều vì từ ngày có Alo vào là blog xao động hẳn lên, mình tưởng tượng không khí trong blog như sống lại đúng như làng Vũ Đại ngày ấy. Nhưng mình băn khoăn một điều là thằng Chí Phèo nó chửi Bá Kiến vì nó nghèo, nó không có rượu uống trong khi Bá Kiến lại ê hề đầy rượu thịt. Nó còn chửi Bá Kiến, chửi cả làng Vũ Đại vì nó yêu phải con Nở đã xấu lại còn đần, trong khi Bá Kiến thì vợ to vợ nhỏ… Còn Alo, Alo có vợ đẹp hàng hoa khôi, con ngoan, giầu xang phú quý, dép đi đủ đôi, quyền cao chức trọng,… Alo còn thiếu cái gì mà Alo vẫn cần chửi? Alo chửi Bod, Alo chửi cả làng Blog, …vì Alo đang bức xúc chuyện gì hay bọn Blog có cái gì mà Alo thiếu? Có phải cái mà Alo vẫn hay ra rả, cái chiện ngại tình ý, người ta hay hiềm khích với người khác những điều mà người ta thiếu mà? Đúng không?
Tóm lại, trong Blog này toàn loại bình dân học vụ, vừa thoát xóa mù, được Alo mang I-ốt vào khai sáng thì cũng tốt nhưng Alo cấm được “phun châu nhả ngọc” nhé. Chớ thấy các bạn không nói gì mà làm già, có giỏi thì ra đường chửi người ngoài xem sao rồi về chửi bạn sau cũng chưa muộn. Mà Blog này cũng hay đấy, có bác xĩ chuyên giải đáp những thắc mắc về tâm xinh lý, Alo đi chữa ngay cho thoát khỏi khủng hoảng tâm xinh lý tuổi tiền mãn ten đi rồi hãy vào đây, tránh việc chút khủng hoảng lên đầu bạn bè vô tội.
GY
13 Comments:
:D
GY thật tuyệt nói những điều thực mà mọi người nghĩ về Alo !
GA
Anh gen mịa với mài rùi Alo, anh chả cóa bài nầu đợc phân tích dư nài
Gen gen là.. :))
Vả Alo
Đọc kỹ GY chả hỉu giề vìa thèng Alo.. ho ho.
Dưng anh vưỡn gen quớ..
Vả Alo
@VẢ Alo: không biết thì mới thắc mắc.
Alo viết hay, nói buồn cười, nói chung là người thông minh tài giỏi nhưng nếu bớt cái tính tinh vi, nhìn ai cũng bằng 1/4 con mắt thì mới xứng là bạn. CÒn không thì Alo chứ cụ Alo cũng khinh nhé!
GY
Chất này alo vẫn giữ từ xưa không thay đổi mà , em anh Kheo và nói theo kiểu oe khoe lại còn kêu rứt to nữa! Chẳng cần biết ai nghĩ gì nói cho sướng mồm cái đã đến đâu thì đến . Mỏ chẳng sưng vều đó thôi !
GA
Ối, GY xúc đọng nên quá nhời ròi!
- Xưa: con cỏn vẫn vại.
- Nay: Xao GY không nghĩ bao nhiêu năm vật vã lộn đèo, đeo chuối con cỏn luôn bị đè nén, khinh bỉ, dè bỉu (kiểu bị con me Tây cạnh nhà nóa khinh í..) nên ra zậy?
Ròi vìa công ziệc nên nóng trong người ròi vào đây thổ tả?
Hãy rang vòng tay loẻo khoẻo đón con cỏn, ấp ủ cỏn bằng tềnh thương đồng bọn. Nhẽ như vậy mới đúng!
Chả nhẽ con cỏn là người sa lạ?
Anh khóc mịa.. hic!
Vả Alo
@VẢ Alo: mình cũng hay lóng tính dzậy, dưng chả dám thừa xúc động với anh em nhà Chí Phèo nhá! Ngày nào nóa hết lên cơn thì cũng thấy iu iu ra phết, VẢ Alo nhẩy!
GY
ừa ừa, kcm nóa đi =))
Vả Alo
A lô thong manh tót vời!!!
Vô danh
Cuộc sống nhiều áp lực , tất cả đều cuốn theo guồng quay vô tận nhưng không vì thế mà mất khả năng kiểm soát bản thân gây ra tình trạng loạn ngôn , nếu ai cũng như thế thì blog có tồn tại không ? Không thể nói như kiểu Vả alo được , đây đâu có phải là thùng rác để Alo có thể thoải mái quăng vào đây những bức xúc , những kìm nén , ngay cả sự bực mình ... tóm lại đó là xì trét của bạn ấy vào đây một cách loạn ngôn như thế . Tớ k đồng tình ! Rang rộng vòng tay để đón xì trét cho các bạn trong blog thì có nên k ?
GA
Anh không cổ súy súc phạm, đi-văng và noái bậy nhá! Đừng cóa nhằm!
Vả Alo
Vả comment như viết thơ cho ngừi iu. Hic hic :((
Đăng nhận xét