...(Tiếp theo và hết)
Con đường vườn ươm với tán cây xà cừ già xum xuê che nắng, cái nắng vàng rực rỡ buổi trưa vang tiếng kẽo kẹt của 4 chiếc xe đạp của 4 đôi chân mỏi mệt sau những giờ học vô bổ tại trường.
Bốn chiếc xe đạp chở tận 6 nhân vật mà sau này cô Lan Anh gọi là Nhóm Cầu Diễn cứ lững thững đi cho tới khi bắt gặp 1 con đường nhỏ cắt ngang vườn ươm thì rẽ vào. Nơi này yên tĩnh lắm, A lô nhớ lại giữa vườn ươm ngày ấy có 1 căn nhà hoang, đôi khi bọn A lô mò vào chơi thì chỉ toàn thấy bao cao su vứt ngổn ngang, cảm giác của 1 thằng học cấp 3 nhìn thấy bao cao su thì A lô vẫn nhớ mồn một đó là sự ghê tởm... Alô thường chửi đổng: Mịa bọn phò phạch... Cho sướng mồm thôi! (Hồi đó chưa nở rộ phong trào nghiện ngập nên chưa có xi lanh và kim tiêm như bây giờ)
Khi cả 4 chiếc xe được ngả ra đường thì cũng là lúc đến phần 1 của buổi vui chơi, phần này gọi là Liên Hoan. Bạn A lô- Thằng này nhà đầu vườn ươm hay mặc quần đùi bộ đội không sịp (Hồi đó chưa có sịp 7 màu) A lô gọi là thằng Quần đùi Bộ đội, thẳng được phân công trách nhiệm chia quà tập thể tức là chia gói kẹo Hải Hà vừa mua.
Lại nói thêm về thằng này, nó là 1 thằng theo A lô là chuẩn mực theo cái điều thứ 5 mà Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng đó là: Khiêm Tốn-Thật Thà-Dũng Cảm.
Khiêm tốn vì cỏn học thì cũng bình thường, tính tình nhút nhát như đàn bà, rụt rè trong phát biểu, thằng này chữ xấu thì thôi rồi, túm lại điếu có j đặc biệt nên không dám ti toe vớ vỉn... thành thử Khiêm Tốn.
Thật Thà vì cỏn cứ lắp ba lắp bắp trong giao tiếp, với 2 kẹo là của tập thể chia điếu thật thà thì tắm bùn dưới cống luôn, cỏn sợ cảnh lóp ngóp dưới cống đầy phân ở vườn ươm... thành thử đành Thật Thà.
Dũng Cảm vì trong bọn, cứ cỏn nói cái điếu gì là bị phản đối liền, mới đầu có cãi lại nhưng sau cãi điếu lại đành lắc đầu cười cười trong nhục nhã...
Vì cỏn đủ 3 đức tính trên cho nên cỏn tuột xích mối tình sát vách với 1 iem hàng xóm ngoan hiền. Sát vách nhà cỏn có 1 iem gọi là H. Lùn, con này đặc điểm nhận dạng là có nốt ruồi to bằng...ngón tay cái ở 1 bên mặt. (Bố giải: Sau này iem lấy chồng Hàn và ở bên xứ sở Củ Sâm luôn), iem này được cái vô tư, chuyên ra sông Nhuệ, mặc cả cây trắng nhảy tùm xuống sông tắm. Quần đùi Bộ đội thỉnh thoảng cũng tắm bến sông bên cạnh nhưng vì cái điều Bác dạy thứ 5 nó là cá tính, nên điếu dám nhìn con H. Lùn chứ đừng nói iêu đương hay gì gì... (Con này Thành Phố theo A lô đánh giá lúc ấy to phết, he,he...Xem Bố giải phía dưới về: Thành Phố)
Lại nói về thằng Quần đùi Bộ đội về vụ chia kẹo liên hoan, cỏn giở gói kẹo ra cẩn thận trong khi 5 đứa còn lại ngồi xếp vòng tròn như ăn cỗ.
Quần đùi Bộ đội lấy răng cắn gói ni lông như chó cắn giẻ rách, trong khi 5 thằng còn lại giương 5 đôi mắt chó đói ra nhìn, nếu nhà các bạn nuôi chó mà để ý thì sẽ thấy 5 cặp mắt của 5 thằng còn lại lúc đó như 5 cặp mắt chó chực cơm khi chủ đang ăn, 5 đôi mắt cứ sáng lên, rực lên những tia hy vọng như mắt chó khi con chó nó nghĩ là chủ nó sẽ ném cho nó miếng xương mà chủ đang gặm... sắp rồi, sắp rồi,... ngoăn quá...
Quần đùi Bộ đội là thằng cẩn thận, nó xé kẹo xong liền đếm trước mặt cả làng, 1,2,3....24,25...Nó đếm như thể lần đầu đi làm được lĩnh lương nó đếm tiền lương tháng, sau đó nó chia ra 6 phần có sự giám sát và từng thằng nhận phần kẹo. Thằng Quần đùi Bộ đội có 1 đặc điểm nói thêm là nó chỉ: Cộng, Trừ, Nhân đc thôi, còn Chia thì phải giám sát, vì thằng này trong đầu nó cái dây thần kinh điều khiển việc Chia có vấn đề.
Sau đó cả bọn bóc kẹo ăn, ăn cả lớp giấy gói trong của cái kẹo sau lớp giấy gói ngoài, A lô nhớ lại hồi đó kẹo Cà Phê Hải Hà nó có lớp giấy trong tự tiêu, ăn vào tan trong miệng như kiểu chỉ khâu tự tiêu mà chị em sau khi sinh nở khâu thẩm mỹ... he,he.
Sau khi ăn xong mới đến phần tìm hiểu giới tính, lúc này tập thể đã phân công từ trước nên việc ai nấy làm.
Gíao cụ trực quan là thân thể 1 thằng bạn A lô, thằng này A lô nhớ là nó già nhất bọn, nó sinh trước A lô 4 ngày (Các bạn xem trong danh sách sinh nhật tháng 2 biết ngay nó là ai).
Tại thời điểm đó thằng này râu ria hơi lún phún, toàn bộ cả nhóm chỉ có mình nó nhiều râu nên tò mò, muốn xem trên nó đã thế thì... dưới nó ra sao. (A lô gọi thằng này là thằng Râu Rậm)
Lúc này 4 thằng bạn a lô giữ tay, chân của thằng Râu Rậm, 1 thằng kéo thắt lưng và cởi phéc mơ tuya, tụt quần dài và quần đùi của Râu Rậm.
Râu Rậm lúc ấy "khoai" còn bé nhưng so với hội cũng là tương đối khủng, lún phún...he,he... Râu Rậm hôm đầu chửi: Mịa chúng mày bỏ tao ra. Cứu? Cứu? nghe thảm thương phết.
Nhưng giữa vườn ươm làm gì có ai, chỉ có tiếng kêu cứu của cỏn chìm trong vô vọng và giọng cười khả ố của 5 đứa còn lại.
Đều như vắt chanh cứ hôm nào cũng diễn ra hoạt động tìm hiểu sinh lý, tò mò tuổi dậy thì như trên.
Sau 3-4 lần thì một hôm khi cả bọn vừa đè Râu Rậm đang định tụt quần, cỏn liền to mồm quát: Dừng lại, mịa chúng mày, để bố tự cởi cho mà xem.
Thế là cả bọn dừng tay và từ đó cứ mỗi lần cần tò mò thì Râu Rậm tự cởi quần tụt ra cho cả bọn xem "khoai"... khỏi cần dùng sức.
Sau 1 thời gian xem súng Râu Rậm, cả bọn chán bèn chuyển sang trò khác...
(Xin mời các bạn đón đọc: Chiện 12A các phần tiếp theo)
(Xin mời các bạn đón đọc: Chiện 12A các phần tiếp theo)
Hết.
Tác giả: A lô
*Bố giải: Thành Phố = City = TI= Vòng 1

28 Comments:
Chiện này cho vào đây chẳng ra thể loại gì , trẻ con bi giờ đọc nó cười cho các bố ngày xưa . Alo đầu óc sáng láng thế mà đi theo trường phái sáng tác kiểu bụi rậm àh ? Giảm giá trị quá !
VV
Tưởng là đi rình trộm các đôi ở vườn ươm chứ?
Chuyện bịa rõ rành, chả nhẽ thằng Râu Rậm bị down
=))
Chiện hai đới chứ VV, sự thật nóa thế. Giá trị của cỏn ở đóa chứ ở đâu mà giảm hơ hơ..
Anh khen!
Vả Alo
Ẻm nầu vô danh anh vả choa cái giờ!
Thèng RR khuôn cóa đao nhé, khôn nhất nóa :))
Vả Alo
Sao Vả alo cứ binh alo thế nhở !
Ghét
Chiện này mà hay mà kiu là giá trị nằm trong đó , Vả alo hôm nay bị sao thế ? Ấm đầu rồi à ? Hâm hâm theo Alo rồi à ?
VV
VV cần giá trị gìe???
Anh cần giá trị trung thực và giải trí...
Và trong đóa nó khai nồng tềnh bạn đới VV ựa!
Vả Alo
Đưa lên đây làm giề ? Rải chí kiểu đó ở đây không phù hợp !
VV
@Vả: Vì RR khôn nhất nên đọc chiện này thấy nó bị down nên bảo chiện bịa
Đọc kỹ trước khi comment!
Vô danh
Nếu blog vẫn nhạt thì nên tìm cách khác chứ không nên nhắm mắt cho mắm kiểu này , bốc mùi nặng !
VV
Cùng hội nên bậy bạ như nhau VV góp ý làm gì :D
Vô danh
@Vô danh: chả nhẽ làm thế là bị đao, cách giải quyết rất thông minh đấy chớ! Nghĩ kỹ về thời xửa trước khi cm nhá!
@VV: nhẽ phải kể vầu đâu? Ngần nài tuổi rầu sợ chi mô?
Anh nghĩ chiện này đâu có rung tục, chỉ cóa sự ngây ngô xưa xửa mà thoai hô hô..
Vả Alo
Vả đang đắc chí lắm. Lâu lâu mới có thêm bè cánh cùng nhau thưởng thức mắm :))
Vô danh
Alô đăng tiếp chiện xem chán trò này các tướng sang trò gì
@VV: định kiến nặng lắm!
Hãy thở nhẹ choa nóa bay lên mây, gặp gióa là mưa...
:))
Vả Alo
@ Vả Alo : Sự ngây ngô xưa xửa là rung tục thì Vả alo cho 1 bài đi .
VV
@VV: khuôn hỉu??
Vả Alo
@ Vả Alo : Bạn đọc cm số 12 đi , bạn cm như thế nghĩa là gì ?
VV
@VV: he he, như thía nghĩa là ko cóa sự dung tục vô đạo đức ở bài nài. Chỉ có sự ngây ngô con trẻ.. "tò mò dậy thì" như cỏn Alo nói đới.
Thông chửa? hehe
Vả Alo
@Alo: anh ép buộc xửa vài từ nhạy củm bài nài cho phải phép với làng, rồi sau cuòn để con cháu nóa coi hehe..
Vả Alo
@ Vả Alo : Vụng trèo khéo trống nhỉ ! Ghét lắm !
VV
Nhẽ boạn mềnh động đến ai trăng?
Soly hê hê :))
Vả Alo
Mờ chiện kiểu nài boạn mềnh lồm từ hồi cấp 2 cơ hehe, thèng Cò là nạn nhưn đới. Ko tin VV hỏi cỏn xiem hehe..
Vả Alo
Cái con Choá Vả kia, bố dùng từ Chim và Súng mày thay = khoai...
Ai cho mày xông vầu còm men.
Chiện thật...đọc cho vui, qan tâm điéu j đứa nầu khen chê.
Nhièu người còm men thì bố viết tiếp, kg thì thôi...
A lô
Sao minh thich duoc ai do ghet nhu VV ghet VALo the! Ghet lam! Nghe duyen qua di!
jj
@ Vả Alo : Không quan tâm đến thể loại chiện như thế này thì cần giề bít là thật hay k thật , nó xảy ra khi nào nên cần giề phải hỏi ai !
VV
@Vả: sửa thì sửa cho hết, sao sửa ở trên mà câu cuối cùng ko sửa?
Vô danh
@Vô: đọc kỹ gứm hehe, anh sót, sửa sau
Vả Alo
Đăng nhận xét