Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Ga-lăng

Mục:
Nhân 8-3 anh nọ quyết định làm một việc tốt với người phụ nữ đầu tiên mình gặp trên đường. 
Bỗng trông thấy chị nọ mặc váy ngắn đang lúi húi bên giếng, hỏi ra mới biết gió tốc mũ chị rơi xuống đó. Chị nhoài người qua thành giếng để cúi xuống nhặt, nhưng với mãi không được vì mặt nước hơi sâu .
Anh bèn quyết định giúp chị một tay, anh đứng tấn phía sau giữ lấy hông chị để chị cúi xuống nhặt mũ. Lúc sau chị cảm thấy nhồn nhột ở chỗ đó, liền hỏi:
- Anh làm cái gì vậy?
- À! Tôi chốt chị lại cho khỏi rơi xuống giếng đó mà!!!


BÀI HỌC: Một người đàn ông tốt là người luôn ga-lăng với phụ nữ và phải thông minh xử lý một công đôi việc!!

Hoho