Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Em xin tiếp ...!

Mục: ,

Tối về bận rộn với hàng núi công việc ở nhà , nàng vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào , mệt quá nàng bèn cầm điện thoại định gọi cho thằng em về giúp , chợt thấy có tin nhắn của ai gửi từ lúc nào . “ Tớ nghĩ là tớ đã phải lòng bạn mất rồi ! “ . Một câu ngắn ngủi viết đúng chính tả , dấu hỏi ngã cần thận , gửi sau lúc họ gặp nhau trên xe buýt . Nàng thấy bàn tay mình hốt nhiên  run rẩy . Nàng k biết cái gì đang dâng trào lên trong lòng  . Sự ngạc nhiên thờ ơ có lý nào làm lòng nàng bỏng rát đến thế ? Cứ như nàng đang phải cố cưỡng lại một cái gì đó tựa như là nỗi vui mừng , nhưng trong lòng nàng biết rõ có lẽ mình sẽ thua .
Chẳng lẽ nàng đã tuyệt vọng đến mức đó rồi sao ? Đây đâu phải lần đầu có người tỏ ý với nàng nhưng chưa ai nhanh chóng và dứt khoát đến thế . Hay … mình đang rơi vào một trò chơi tình ái phiêu lưu ? Nếu quả vậy thì thật đáng sợ .
Nàng thầm nhủ : Mình phải mạnh mẽ và dứt khoát hơn nữa … Trên chuyến xe buýt sáng thứ hai đầu tuần , nàng nở một nụ cười tươi như ban tặng cho chàng khi xe vừa rời bến . Họ đứng sát bên nhau , khe khẽ tựa vào vai nhau … Nàng như bừng tỉnh , sao lại thế này ? Phải nói chuyện với chàng , nói một lần để mãi mãi …
Chàng im lặng không nói gì , chỉ ngập ngừng dặn nàng  : “ Tớ  vẫn ở đó , hãy gọi tớ khi bạn cần . Tớ không bỏ cuộc chỉ dừng lại đợi bạn thu xếp những ngổn ngang trong lòng bạn mà thôi ! “  Chàng nhìn nàng dịu dàng nhưng quyết liệt . Chàng kéo mũ che đầu băng qua đường trong cơn mưa xuân nhẹ nhàng và dai dẳng .
Nàng buồn đến bải hoải cả người , nàng thấy mình thật hèn nhát không dám giữ một cơ hội để bắt đầu trở lại . Người ta không bao giờ tiếc khi họ đã từng cố gắng vì một điều quan trọng , họ chỉ tiếc vì mình đã không can đảm để thử . Nhưng rồi nàng sẽ ổn cả , nàng rút ví nhìn tấm ảnh bé Jelly đang tươi cười và thầm nhủ như vậy . Ừ , thì mình ngại mưa xuân … 
Bịa 

3 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Chuyện này vớ vẩn quá, trên nói một nàng, cuối cùng lại là nàng khác. Chả hiểu tác giả có ấm đầu không nữa.
:D
Hihi

Lop12aminhkhai nói...

Nàng ko hèn đâu. Chỉ vì thứ 2 trên xe buýt nàng nhận thấy chàng đã cạn lương, còn mỗi 2 xu leng keng nên bõ luôn cho nhanh. Lại tìm chàng khác mới lĩnh lương.
ĐLT

Lop12aminhkhai nói...

:D cao thủ thật!