Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Câu chuyện cuối năm (Hết)

Mục: ,
...

Nở vít đầu Đỏ, ghé tai: "Thế này... rồi thế này... thế nhé!"
Không biết Nở nói gì, chỉ thấy Đỏ tròn mắt rồi lại dãn ra rồi lại cười tủm vẻ ưng thuận.
Sau đó là tiếng huỳnh huỵch, cót két suốt cả đêm.
Gần sáng, Nở và Đỏ rũ xác, mệt phờ. Nở ân cần:
- Thôi thế đủ rồi, anh cũng sắp về. Giờ chú ngồi đợi chị ù sang nhà bà cô lấy thuốc giải nhé! Hí hí, tẹo về.
Y rằng Nở vừa đi nửa khắc Phèo đã về, chui vào lều giọng tức tối:
- Cái ĐM thằng Kiến, đợi hết lượt nó tới mình thì con Ba đã ứ. Nó chả thiết nữa chỉ cho mình bóp chân, đéo nước non gì, mất toi mẹ cả đêm.
Không thấy Đỏ nói gì, Phèo quay sang thấy Đỏ nước mắt lưng tròng.
- Chú sao thế? Con Nở đâu?
- Không sao ạ, em bị con muỗi bay vào mắt. Chị sang bà cô rồi ạ.
- Muỗi thế đéo nào! Tối đéo nào anh chả đốt bèo khô với vỏ bưởi để sưởi lấy đâu ra muỗi.
- Ơ, em...
- Hay con Nở nó làm gì mày?
- Không ạ... chỉ tại...
- Có nói không thì bảo! Bố đốt mẹ mày nhà bây giờ!
- Xin anh... để em nói, nhưng đây là nhà anh cơ mà!
- Ờ nhỉ! Đéo đốt nữa. Dưng có gì nói mau không tao chém chết mẹ mày giờ!
Phèo quờ vách liếp rút dao đánh xoẹt, Đỏ run bắn người chắp tay vái ríu rít:
- Em nói... em nói...
Rồi Đỏ run rẩy kể hết sự tình từ lúc Phèo đi vắng đến lúc ăn cháo, tuyệt không kể đoạn sau đó.
Phèo nghe xong ôm bụng cười lăn lộn, cười như chưa bao giờ được cười.
- Há há há, ĐM con Nở, nó lừa chú rồi! Bát cháo đó nó nấu cho anh, hôm đéo chả thế. Anh có tật hay ăn khuya chứ bẫy đéo gì đâu, hôm qua thấy chú đến sợ đói anh để cho chú đấy. Há há há!
Đỏ nhảy cẫng lên mừng như sống lại. Vui quá buột mồm:
- Thế mà chị ấy dọa em rồi sau đó còn...
- Há há há! Chú đúng ngu như chuột! À, thế sau đó còn gì nữa?
- Dạ... ơ... không có gì ạ...
- Mày lại dối quanh rồi, vẫn chứng nào tật đấy phỏng! Có nói không thì bảo!
- Không có gì thật mà! Chỉ là...
- A, thằng này láo. Anh em với nhau mà mày dám dối tao à! Mày đéo nói lát tao tra con Nở rồi xử luôn cả đôi.
Lần này thì Đỏ đành kể hết, kể hết từ lúc ăn cháo đến sáng, không sót một ly.
Lại thấy Phèo lăn ra cười, thỏa thuê, tĩ tã. Vừa cười vừa khua chân vỗ tay đôm đốp.
- ĐM con Nở! Hỏi thế thôi chứ tao đoán ngay mà. Mày dính cước hệt anh hồi trước. Há há há!
ĐM con Nở!
Vừa nói xong thì Nở về, nách kẹp chai rượu, tay xách buồng chuối, tay xách khóm hành còn nguyên rễ. Thoáng thấy Phèo Nở chững lại.
- Con kia! Vào đây! - Phèo hét.
- Dạ...
- Chú Đỏ đã lỡ đường mệt mỏi mày còn hành chú ý cả đêm, hôm nay tao phải xử mày.
- Em xin anh, em lỡ dại. Chỉ vì em nói nhiều lần mà anh không...
- Nói cái đéo gì! Đã bảo để hôm nào tao có sức mới được chứ! Hôm nay bố mày không tha!
Đỏ nhổm dậy ôm chân Phèo can:
- Em xin anh, anh tha cho chị lần này! Chị cũng chỉ vì... với lại em cũng không mệt mỏi gì đâu ạ!
Phèo thấy Đỏ như vậy cũng dịu xuống, quát:
- Chú Đỏ có nhời tao tha. Mau đi làm cháo với tí hành sống ra đây để tao với chú Đỏ uống diệu.
Nở đang tái mét chuyển sang hồ hởi, xăn văn nói với Đỏ:
- Chú bỏ qua cho chị, chỉ tại anh chú, chị nói mãi rồi... Thôi chú đợi chị làm ù tí đồ nhắm rồi hai anh em uống diệu. À, có nải chuối xanh chiều chú mang về cho cô Đoan thắp hương nhé!

Đỏ bụng vẫn hơi ấm ức lườm Nở một cái quay đi.
Một lát nồi cháo thơm phức bưng ra, Phèo nâng bát:
- Ngày cuối năm anh có hớp diệu lạt cảm ơn chú, vì anh nhẽ cả đêm qua chú phải vất vả lợp lại cái mái liếp. Nó dột quá con Nở nói nhiều mà anh chưa làm được. Lần này coi như vợ chồng anh nợ chú. Nào! Hết nhế!
 

Tiếng cười nói rôm rả vang lên trong túp lều tranh rồi lẫn vào từng đụn khói trắng ngoằn ngoèo bay ra từ trong làng. Lại một cái Tết đến.

(Hết)

7 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Chiện hay quá ! Thế mới thấy cũng có bài có quẻ lừa nhau "ăn cháo" nhỉ ! May là thời trước chứ giờ sẽ có cảnh " xin chú ít xiền tiêu Tết " là cái chắc !
Đoán

Lop12aminhkhai nói...

Cảnh giác từ giờ đến Tết em nào lớp mình rủ đi ăn thì coi chừng!

Lop12aminhkhai nói...

Thế mà cứ tưởng.
Hihi

Lop12aminhkhai nói...

@ VĐ : Khỏi phải cảnh giác đi sẽ chẳng có ai rủ đi đâu ! Chắc chắn đấy !
Hic

Lop12aminhkhai nói...

Chị em lớp mình có rủ đi ăn thì nên làm gì đó trước rồi hẵng ăn nhỉ ? Rút kênh nghiệm
Đỏ

Lop12aminhkhai nói...

@ Đỏ : Thế thì còn ăn làm sao đựoc nữa !
Hi

Lop12aminhkhai nói...

Icon cười đau bụng đâu rồi acmin ơi?
hihi