Một tối cuối năm rét buốt, trời đen như mực, vợ chồng Chí Phèo và Thị Nở đang nằm ủ nóng cho nhau thì bị đánh thức bởi tiếng đập liếp "Phạch! Phạch!".
Phèo làu bàu ra mở liếp. Thì ra đó là Xuân Tóc Đỏ đang trên đường về quê ăn Tết thì bị mưa và vào xin một chỗ trú chân qua đêm.
Phèo làu bàu ra mở liếp. Thì ra đó là Xuân Tóc Đỏ đang trên đường về quê ăn Tết thì bị mưa và vào xin một chỗ trú chân qua đêm.
Phèo ngẫm một lúc rồi nói:
- ĐM, nhà anh chật, có mỗi chỗ để nằm. Nể chú lỡ đường anh cho chú ở đây đêm nay, nhưng phải chịu khó nằm chung với anh chị đấy!
Đỏ bước vào thì thấy quả đúng là lều Phèo chật thật, chỉ kê vừa đủ 1 cái chõng và 1 cái thúng, trên mặt thúng là 1 cái mẹt có 1 bát cháo nóng.
Vậy là 3 người cùng nằm trên 1 cái chõng. Nở phải nằm trên Phèo để lấy chỗ cho Đỏ nằm bên cạnh.
Cả 3 vừa chợp mắt được một lúc thì đột nhiên có tiếng huýt sáo khe khẽ bên ngoài. Phèo nhận ra ám hiệu, khẽ gạt Nở nhổm dậy, nghĩ thầm: "ĐM thằng Bá Kiến, giờ này chắc lại rủ mình đi mát-xa chỗ con Ba đây mà". Đoạn quay lại nói với Nở và Đỏ:
- Em và chú ở nhà, anh đi có công chuyện lát về.
Còn lại Nở và Đỏ.
- ĐM, nhà anh chật, có mỗi chỗ để nằm. Nể chú lỡ đường anh cho chú ở đây đêm nay, nhưng phải chịu khó nằm chung với anh chị đấy!
Đỏ bước vào thì thấy quả đúng là lều Phèo chật thật, chỉ kê vừa đủ 1 cái chõng và 1 cái thúng, trên mặt thúng là 1 cái mẹt có 1 bát cháo nóng.
Vậy là 3 người cùng nằm trên 1 cái chõng. Nở phải nằm trên Phèo để lấy chỗ cho Đỏ nằm bên cạnh.
Cả 3 vừa chợp mắt được một lúc thì đột nhiên có tiếng huýt sáo khe khẽ bên ngoài. Phèo nhận ra ám hiệu, khẽ gạt Nở nhổm dậy, nghĩ thầm: "ĐM thằng Bá Kiến, giờ này chắc lại rủ mình đi mát-xa chỗ con Ba đây mà". Đoạn quay lại nói với Nở và Đỏ:
- Em và chú ở nhà, anh đi có công chuyện lát về.
Còn lại Nở và Đỏ.
Bỗng Nở xích lại gần rồi liếc mắt với Đỏ:
- Kìa chú em, chú còn chờ gì nữa?
Đỏ ngờ nghệch:
- Chờ gì cơ ạ?
Nở đong đưa:
- Hi hi, thì cái đấy đấy... Tranh thủ lúc lão Phèo nhà chị đang ra ngoài...
Đỏ "À" lên một tiếng như chợt hiểu rồi hạ thấp giọng:
- Nhỡ anh Phèo biết chuyện thì sao ạ? Anh mà biết thì đời em coi như bỏ.
Nở nhăn nhở:
- Lão ấy nhìn thế thôi chứ đụt lắm, mới lại giờ này đi thì còn lâu mới về. Chú làm luôn đi, sung sướng đang ở ngay trước mặt chú đấy!
Nghe đến câu này, Đỏ không ngại ngùng gì nữa liền nhảy ra... vồ lấy bát cháo nóng một hơi húp sạch.
Nở ớ người lát rồi kêu ầm lên:
- Chú làm gì thế! Chết mẹ chú rồi, chị có bảo chú húp cháo đâu! Bát cháo đó có pha thuốc để bẫy chuột ngày mai làm cơm cúng giao thừa đấy!
Đỏ vãi đái:
- Ôi, ĐM. Chị không nói rõ, chết em rồi!
Nở thẽ thọt cười:
- Chú ngu như chuột, chết là phải! Thôi, may là chị có thuốc giải ở đây, nhưng trước khi giải cho chú chị có một điều kiện.
Đỏ mừng hú:
- Em lạy chị, điều kiện gì em cũng làm, chị nói đi!
- Kìa chú em, chú còn chờ gì nữa?
Đỏ ngờ nghệch:
- Chờ gì cơ ạ?
Nở đong đưa:
- Hi hi, thì cái đấy đấy... Tranh thủ lúc lão Phèo nhà chị đang ra ngoài...
Đỏ "À" lên một tiếng như chợt hiểu rồi hạ thấp giọng:
- Nhỡ anh Phèo biết chuyện thì sao ạ? Anh mà biết thì đời em coi như bỏ.
Nở nhăn nhở:
- Lão ấy nhìn thế thôi chứ đụt lắm, mới lại giờ này đi thì còn lâu mới về. Chú làm luôn đi, sung sướng đang ở ngay trước mặt chú đấy!
Nghe đến câu này, Đỏ không ngại ngùng gì nữa liền nhảy ra... vồ lấy bát cháo nóng một hơi húp sạch.
Nở ớ người lát rồi kêu ầm lên:
- Chú làm gì thế! Chết mẹ chú rồi, chị có bảo chú húp cháo đâu! Bát cháo đó có pha thuốc để bẫy chuột ngày mai làm cơm cúng giao thừa đấy!
Đỏ vãi đái:
- Ôi, ĐM. Chị không nói rõ, chết em rồi!
Nở thẽ thọt cười:
- Chú ngu như chuột, chết là phải! Thôi, may là chị có thuốc giải ở đây, nhưng trước khi giải cho chú chị có một điều kiện.
Đỏ mừng hú:
- Em lạy chị, điều kiện gì em cũng làm, chị nói đi!
...
(Còn)
VĐ
5 Comments:
Bó tay, sáng tác gì mà ly kỳ thế!:))
CG
Chiện này hay thế ! K ngờ lại ly kỳ , đọc thấy dzui dzui !
Hi
@ VĐ : Sao bạn lại chọn ba nhân vật ở thời kỳ khác nhau thế ? Sao k chọn những nhân vật cùng thời nhỉ! Có ý gì ở đây k ? Hay chỉ là chọn những tên này để " nổi " cho dễ !
Đoán
Phèo ơi về đi, con Nở nó giở chứng kìa!
XĐ
@VĐ: Đăng tiếp đi xem Nở với Đỏ làm gì nào?
XR
Đăng nhận xét