Khi những chiếc lá mướt xanh đã ngả dần sang màu vàng úa , những quả hồng căng mọng đã ngả sang màu ngọc lựu già , những quả bưởi cũng đã đủ lớn , tròn xoe mọng nước , ấy là lúc thu đã về . Có lẽ ấn tượng sâu đậm nhất về mùa thu là ánh trăng vằng vặc của đêm Rằm Trung thu . Dường như , trăng đêm Trung thu luôn sáng hơn đẹp hơn những đêm rằm trước đó . Mặt trăng vành vạnh lấp lánh như gương . Ngước nhìn lên , có thể thấy rõ được cây đa , chú Cuội . Ngày còn nhỏ cùng đám bạn đố nhau tìm chị Hằng trên cung trăng xa tít . Dù cố căng mắt ra nhìn , tìm mãi , tìm mãi mà vẫn k thể thấy … Ánh trăng sáng như dát bạc , ánh sáng dìu dịu tươi mát cứ dịu dàng , dịu dàng . Cả tháng trước đó chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho Trung thu nào là đèn ông sao , nào là đèn kéo quân , nào là đổ nến để thắp … Ấy thế mà đến ngày quan trọng nhất của mọi trẻ em , lại mưa rả rích cả ngày . Buồn quá ! Thế là hết rước đèn , hết tiết mục trông trăng phá cỗ . Mặc dù vậy tớ vẫn hy vọng , nhất định trăng sẽ k bỏ quên . Trăng ơi ! Trăng lên đi !
Và ô kìa ! Trăng đã lên ! Trăng lên trong niềm vui mừng khôn xiết của bọn trẻ ngày đó . Tuy k tròn trịa , tuy k trong vắt , k lấp lánh ánh bạc và thỉnh thoảng lại loà nhoà sau những đám mây sũng nước , nhưng với tớ , trăng vẫn đẹp . Ngày đó chúng tớ thường chơi trò thả nến trong đêm Trung thu vì tin rằng những mong ước của mình sẽ trở thành hiện thực . Mỗi ngọn nến được thắp lên là một ước mơ được toả sáng . Năm đó , bà nội ốm nặng , cố gắng thả ngọn nến với mong ước bà nhanh chóng lành bệnh và khoẻ mạnh để không khí gia đình vui tươi trở lại . Ngọn nến cứ trôi mãi ra xa mang theo điều ước về nơi chân trời xa tít . Và trong lòng tớ có cái gì đó cũng sáng lên như ánh trăng , có lẽ đó là niềm dzui … Ngoài kia , trăng vẫn lặng lẽ sáng , ánh sáng dịu dàng toả khắp không gian …
Trăng xế .
27 Comments:
Trăng xế còn đang quá đẹp nữa là trăng rằm!:D
Trăng khuyết
Trung thu ngày nào luôn là kỷ niệm thật đẹp về tuổi thơ của mỗi người. Trung thu ngày nào khi tớ còn ở tuổi rước đèn ông sao thì nhà chẳng có điều kiện, chẳng có nhiều thứ để chuẩn bị như nhà Trăng xế, chẳng có đèn ông sao... nhưng vẫn rất mong vì buổi tối sẽ được đi vào đơn vị của bố mẹ vui trung thu với rất nhiều trẻ em. Đến đó sẽ được hát múa, vui chơi và đặc biệt là sẽ được phát quà. Quà đơn sơ lắm, chỉ là vài múi bưởi, vài chiếc bánh, vài chiếc kẹo nhưng thật thích. Trung thu ngày đó...
Sao biết nhà tớ có nhiều thứ để chuẩn bị? Ừ mà đúng thật trước Tết cả tháng đã gom hạt bưởi thì đến trung thu làm gì chả nhiều, cả chục xâu hạt bưởi ý chứ, đốt cứ gọi là ăn đứt mấy cái nến hôm nọ nhé. Siêu đẹp luôn. À mà bây giờ mình mới nghĩ ra chắc người ta lấy dầu bưởi tẩm vào nến cũng nên?
Trăng khuyết
Ngày đó đồ chơi chủ yếu là do bố mẹ làm cho , tớ còn nhớ bố đứa bạn khéo tay lắm nên Bác toàn làm đèn ông sao cho . Lại nhớ việc gom góp giấy Oản xanh xanh , đỏ đỏ để làm đèn . Chân tay mặt mũi nhem nhuốc vì phẩm màu của giấy oản ... hihi , nghĩ lại thấy dzui ghê .
Trăng xế .
Trăng khuyết và Trăng xế nhắc thì mới nhớ, khi lớn hơn một chút thì bọn trẻ con khu nhà tớ ngày đó thường tích trữ hạt bưởi trước khi trung thu đến; bóc vỏ hạt ra sau đó xâu lại thành nhiều xâu, đến đên trung thu đốt. Cũng có khi tự làm đèn ông sao, không có giấy oản thì dùng giấy màu. Chiếc đèn ông sao méo mó, chẳng cân đối tý nào nhưng mà phấn khởi ghê gớm vì đó là sản phẩm của mình mà. hi hi. Trẻ em bây giờ làm gì biết đến nhưng trò chơi đó nhỉ.
Tớ còn nhớ có một năm bố tớ hì hục cắt dán cho 2 đứa một cái đèn kéo quân rất đẹp. Đến tối trẻ con cả xóm kéo sang để xem, cảm giác thật hãnh diện. Trung thu năm nay, bố tớ (bây giờ đã lên chức ông) liền ra chợ vác về cho các cháu một cái đèn kéo quân to bự treo cao như cái đèn lồng, rồi khách đến cũng hì hục thắp nến, mà thấy thi thoảng mới có ánh mắt ngó lên. Hic, bây giờ trẻ con nhiều đồ chơi hiện đại quá và không được tham gia vào làm đồ chơi nên không thấy quý đồ chơi gì cả.
Chán
Đúng như Chán nói đó , hôm rùi đưa con đi chọn đồ chơi cả buổi sáng ở khu phố cổ nào từa Hàng Lược ra Hàng Mã , chen trúc nhau thật tội nghiệp , bao nhiu là đồ chơi đẹp ơi là đẹp ( đèn lồng , đền kéo quân ... ) mẹ nhìn thấy mắt sáng như sao , thế mà mặt con thì cứ xị ra , phụng phà phụng phịu ... bảo con chọn đi thì cả 2 đứa kêu k thích cứ đòi về gần nhà bà ngoại mua đồ chơi ở đó . Hic , mẹ tiu nghỉu , bố thì bùn vì thấy con k phấn khởi . Gặng hỏi mãi hoá ra là 2 đứa thích hình mấy cầu thủ đội bóng đa " chân trần " trong hoạt hình ở kênh BiBi vẫn xem hàng ngày . Thế là rẽ lun sang Lương Văn Can , đến lượt hai đứa mắt sáng như đèn ông sao ngay , hớn hở ra mặt . Thế có ghét k chứ !
Trẻ con bây giờ thú dzui của chúng khác hẳn mình ngày xưa rùi , k bít sau này sao nữa ...
Trăng xế .
:))Cố sau này mà kiếm được cho nó anh cầu thủ thật thì mắt bố mẹ nó còn sáng hơn đèn pha oto đấy.
Hihi
Trung thu bây giờ chán vì giờ tuèn bưởi chua lại ít nước.
Bod.
@ Hihi : Nếu chọn được anh cầu thủ thật lại theo kiểu " kèn đồng bóng đá " thì lúc đó bố mẹ phải đi "chữa mắt" để sao cho ... vừa mắt . hic.
Trăng xế
Ai chê bưởi chua ít nước đấy, nói có liều không?
TM
Bưởi các anh có được ăn đâu mà biết chua? mà nhìn bề ngoài bưởi nào chẳng to và đẹp! :D
GB
Bod thích ăn bưởi nhất còn gì nữa thế mà lại chưa tìm được loại bưởi nào vừa ý àh ? Thôi có gì dùng nấy đi ! Thế cho nó lành !
Đoán
Bưởi sinh nhật hôm nọ chua à?
Thắc Mắc
Ừa, chua và lép. Chắc chỉ để lấy hạt nên thấy hạt to lắm
Bốc phét đấy , hôm đó rượu ngon hơn bưởi , uống tòm tòm giờ làm sao mà nhớ được là bưởi chua hay lép . Vớ vỉn quá !
Đoán
Hôm đó đúng là ae uốn nhiều, giá có múi bưởi chua giải rịu thì tốt. Đáng trách, đáng trách !!!
Hôm đấy có hẹn sang Gia Lâm thăm mấy con bò sữa nhà Nhuệ, cứ tưởng AE thích sữa tươi?
RL
Hic, đợi đến mùa bưởi sang năm ! Nhất định sinh nhật sẽ có bưởi chua nhưng nhớ đừng uốn rịu thì mới cảm nhận được nhá !
CH
@ RL : Sao lại ngây thơ thế nhỉ ? Gia Lâm đâu phải là đất của Bò sữa đặc trưng của vùn đất đó là nơi nghỉ ngơi và thư giãn mà !
MÒ
MÒ không trúng rồi , nghỉ ngơi và thích sữa tươi có gì liên quan không nhỉ?
GB
Ừa , vừa nghỉ ngơi vừa thưởng thức sữa bò . Tuyệt quá ! Hôm nào đi nhé !
MÒ
:)) Nghe như Mò mà chẳng giống Mò???
TM
@ TM : Ngốc thế , mò được 1/2 rồi còn gì nữa !
MÒ
Ừ công nhận mình ngốc nhât trong lớp vì chả biết chuện gì hết. :D
TM
@ TM :Biết nhiều mà làm gì , in ít thôi thế mới dzui .;)
Đoán
Ừ thì mình vẫn vui mà.
TM
Đăng nhận xét