Tích là từ khi vợ Cuội đổ nước rửa vào cây đa làm cho cây đa bật gốc bay lên trời kéo theo cả Cuội, kể từ đó Cuội sống suốt đời trên mặt trăng.. người ta nói Cuội ở trên đó cô đơn buồn tẻ và vô cùng lẻ loi...
Nhưng không hiểu sao ở trên mặt trăng còn có chị Hằng nữa mà không thấy một câu chuyện nào nói về tình cảm giữa hai người? Chẳng lẽ Cuội xấu xí đến nỗi làm cho trái tim của chị Hằng Nga không thể rung động được? (Nhắc lại Cuội là một người rất tốt bụng luôn yêu thương người và vật). Nhưng trong tình thế chỉ có hai người trong một thế giới bao la mà chị Hằng lại không cần một người nào đó để chia sẻ buồn vui đó đúng là một chuyện lạ vô cùng...
Nhưng sự đời không phải như ta suy nghĩ... chị Hằng cũng có nỗi khổ của chị mà có người nào hiểu. Thực tế chị Hằng cũng đã thử Cuội nhiều lần...
Nhưng không hiểu sao ở trên mặt trăng còn có chị Hằng nữa mà không thấy một câu chuyện nào nói về tình cảm giữa hai người? Chẳng lẽ Cuội xấu xí đến nỗi làm cho trái tim của chị Hằng Nga không thể rung động được? (Nhắc lại Cuội là một người rất tốt bụng luôn yêu thương người và vật). Nhưng trong tình thế chỉ có hai người trong một thế giới bao la mà chị Hằng lại không cần một người nào đó để chia sẻ buồn vui đó đúng là một chuyện lạ vô cùng...
Nhưng sự đời không phải như ta suy nghĩ... chị Hằng cũng có nỗi khổ của chị mà có người nào hiểu. Thực tế chị Hằng cũng đã thử Cuội nhiều lần...
Lần 1: Nghi ngờ gốc gác
Nghe đồn lúc ở hạ giới Cuội đi làm về thấy cây đa bật gốc, Cuội biết ngay rằng cô vợ yêu của mình đổ nước rửa vào cây đa, vì cây đa vừa là ân nhân vừa là báu vật nên Cuội chẳng một phút chần chừ mà chạy tới lấy rìu bổ vào gốc cây để kéo cây đa lại, nhưng cây đa vẫn cứ bật gốc rễ cây quay lòng vòng tung tóe mà bay lên trời!
Trong lúc đó vô tình Cuội bị một cái rễ của cây đa bật mạnh vào của quý của mình thế là tiu mất đời con trai...
Hic!!!
Lần 2: Kiểm hàng
Cuội ở cung trăng với chị Hằng quá lâu nên thèm đồ ăn trần thế, nhất là trứng. Mà chị Hằng dạy đàn ông không được vào bếp, vì cung Hằng là cõi tiên, ai ở cõi tiên không cần ăn uống, suốt ngày chỉ ngồi thiền.
Nghe vậy, Cuội buồn lắm, ấm ức và cơn thèm đồ ăn cứ tăng lên. Một hôm chị Hằng đi vắng Cuội bèn chui vô bếp lục lạo tìm cái ăn.
May quá mới lục lọi sơ sơ, Cuội thấy 2 quả trứng để ở góc tủ. Cuội mừng thầm lấy luộc ngay. Trứng chín, Cuội vội vã dọn dẹp bếp núc rồi chuẩn bị bóc vỏ trứng ăn.
Không ngờ, Cuội vừa định bóc vỏ thì cửa bếp xịch mở. Cuội hoảng hồn vội bỏ 2 quả trứng xuống mông rồi ngồi lên đó. Crack!
Cuội ở cung trăng với chị Hằng quá lâu nên thèm đồ ăn trần thế, nhất là trứng. Mà chị Hằng dạy đàn ông không được vào bếp, vì cung Hằng là cõi tiên, ai ở cõi tiên không cần ăn uống, suốt ngày chỉ ngồi thiền.
Nghe vậy, Cuội buồn lắm, ấm ức và cơn thèm đồ ăn cứ tăng lên. Một hôm chị Hằng đi vắng Cuội bèn chui vô bếp lục lạo tìm cái ăn.
May quá mới lục lọi sơ sơ, Cuội thấy 2 quả trứng để ở góc tủ. Cuội mừng thầm lấy luộc ngay. Trứng chín, Cuội vội vã dọn dẹp bếp núc rồi chuẩn bị bóc vỏ trứng ăn.
Không ngờ, Cuội vừa định bóc vỏ thì cửa bếp xịch mở. Cuội hoảng hồn vội bỏ 2 quả trứng xuống mông rồi ngồi lên đó. Crack!
Chị Hằng Nga thấy bộ điệu Cuội nhấp nhổm và nghe có mùi trứng luộc nên sanh nghi hỏi:
- Cuội! Nói không vào bếp vậy mày còn vào đây làm gì?
Cuội ấp úng kiếm cớ:
- Có làm chi mô! Em phát hiện 2 quả trứng voi... muốn nó nở nên phải ngồi ấp!
- Vậy sao? Có trứng voi à, đâu đưa xem nào?
Nói xong chị Hằng thọc tay xuống mông Cuội sờ thử, bất chợt chị Hằng thụt tay lại nói:
- Đúng thật, trứng voi thật, voi con mới nở ra đó, tao sờ trúng cái vòi của nó rồi!
- Cuội! Nói không vào bếp vậy mày còn vào đây làm gì?
Cuội ấp úng kiếm cớ:
- Có làm chi mô! Em phát hiện 2 quả trứng voi... muốn nó nở nên phải ngồi ấp!
- Vậy sao? Có trứng voi à, đâu đưa xem nào?
Nói xong chị Hằng thọc tay xuống mông Cuội sờ thử, bất chợt chị Hằng thụt tay lại nói:
- Đúng thật, trứng voi thật, voi con mới nở ra đó, tao sờ trúng cái vòi của nó rồi!
Đèo mẹ...
Lần 3: Thử phản ứng
Mùa hè trời nóng cháy da.
Hằng Nga ngồi dựa gốc đa mệt đừ.
Ngủ gà, ngủ gật ngắt ngư.
Áo xiêm tung xổ, hở từng khoảnh da.
Thằng cuội trông thấy xuýt xoa.
Nguyên một khỏang rốn Hằng Nga trắng ngần.
Cuội sờ thấy mịn như bông.
Xoa đi, xoa lại, mặt trông dại khờ.
Hằng nga chợt tỉnh, làm ngơ.
Thằng cuội vẫn cứ tỉnh bơ xoa hoài.
Hằng nga tát mấy bạt tai "Cái đồ đần độn chả ai như mày”
Cái rốn thì có gì hay. Sao không xuống khoảng gang tay hả...mày???
Mùa hè trời nóng cháy da.
Hằng Nga ngồi dựa gốc đa mệt đừ.
Ngủ gà, ngủ gật ngắt ngư.
Áo xiêm tung xổ, hở từng khoảnh da.
Thằng cuội trông thấy xuýt xoa.
Nguyên một khỏang rốn Hằng Nga trắng ngần.
Cuội sờ thấy mịn như bông.
Xoa đi, xoa lại, mặt trông dại khờ.
Hằng nga chợt tỉnh, làm ngơ.
Thằng cuội vẫn cứ tỉnh bơ xoa hoài.
Hằng nga tát mấy bạt tai "Cái đồ đần độn chả ai như mày”
Cái rốn thì có gì hay. Sao không xuống khoảng gang tay hả...mày???
Haizzz...
Lần 4: Dạy dỗ
Chú cuội ngồi gốc cây đa,
Nửa đêm thanh vắng sờ đùi Hằng Nga,
Hằng Nga chẳng nói chẳng la,
Chú cuội được thể sờ ba bốn lần
Chú cuội tần mẩn tần mần
Hằng Nga ghét quá: cái thằng đần kia!
Có thế mà mày đã mê.
Lên cao tí nữa còn phê gấp mười.
Chú cuội ngồi gốc cây đa,
Nửa đêm thanh vắng sờ đùi Hằng Nga,
Hằng Nga chẳng nói chẳng la,
Chú cuội được thể sờ ba bốn lần
Chú cuội tần mẩn tần mần
Hằng Nga ghét quá: cái thằng đần kia!
Có thế mà mày đã mê.
Lên cao tí nữa còn phê gấp mười.
Oài...
Lần 5: Chán
Lâu lâu Cuội đến sờ da chị Hằng.
Cuội sờ Cuội mới nói rằng:
Môt month Cuội mới sờ Hằng đó nhe.
Hằng liền đứng dậy xích ra,
Thế mà Cuội vẫn lân la lằng nhằng.
Chị Hằng chẳng nói chẳng rằng,
Thò tay rút súng pằng pằng,
Lâu lâu Cuội đến sờ da chị Hằng.
Cuội sờ Cuội mới nói rằng:
Môt month Cuội mới sờ Hằng đó nhe.
Hằng liền đứng dậy xích ra,
Thế mà Cuội vẫn lân la lằng nhằng.
Chị Hằng chẳng nói chẳng rằng,
Thò tay rút súng pằng pằng,
Cuội rơi xuống đất lang thang đến giờ...
XXX
10 Comments:
@ XXX: Chuyện này được truyền từ đâu thế? Giờ mới biết nỗi khổ của chị Hằng và Cuội. Dưng mà thắc mắc tý: Sao lần 1 Cuội đã "...tiu mất đời con trai..." mà lần 2 chị Hằng lại sờ thấy vòi voi nhỉ? Ơ thế trứng gà luộc chín thì lại nở thành voi con thật à?
Hóng hớt
:)) Hihi, Cuội với cả chị Hằng làm em cười sái cả quai hàm rồi đây này. Mà nói thật cho bà con hay nhé, Cuội ngoài đời nó có ngố như thằng cha Cuội này đâu, nó mà gặp chị HẰng thì nó ăn thịt lâu rồi ý.:D
Đoán mò
Cuội bị "Crack" rùi ah ? X_X
Dạo này ít thấy trăng ,chắc chị Hằng bận với Cuội rồi :D
GB
Ừ nhỉ, trung thu năm nay buồn quá, cả chị HẰng lẫn chú Cuội đều rủ nhau lặn mất tăm.
TK
Nhân vật Cuội này sao thấy cứ giông giống nhân vật " đánh dậm " thế nhỉ ! Liệu có phải tác giả dựa vào 2 nhân vật đó từ một mẫu người k nhỉ !?!?!?!
Đoán
:D Thiên hạ thiếu gì người đánh dậm, mà cũng lắm kẻ trùng tên lắm.
Hihi
Chắc là đúng dồi
:D
Các bạn không biết nghề đầu tiên của Cuội là đánh dậm à ?
GB
Hoá ra Cuội cũng k chỉ có 1 nghề àh ? Nghề nào mà Cuội thấy thích nhất , thấy phù hợp đối với Cuội nhỉ ?
TM
Đăng nhận xét