Cả nhà ơi, Blog giờ có thêm thể loại bán công khai nữa à? Hay là do tớ trình gà, cà rốt nên không tham gia được?
Kích động quá mà không được đọc, đành viết vậy, viết để xả ấm ức, kích động trong lòng.
Èo, mà cũng chẳng biết viết gì. Thôi, kể cho mọi người chuyện vui có thật vậy (vì chẳng tự sáng tác được).
Chuyện về che chỗ nào này:
Chuyện là thế này, ở dưới các làng người dân tộc vùng sâu của địa phương nơi tớ đang sống và làm việc, phụ nữ sau 1 ngày làm việc trên rẫy có thói quen tắm tiên ở giọt nước (là nơi nước từ các suối hoặc khe chảy tự nhiên như vòi nước) và cũng để kết hợp lấy nước sạch về dùng trong nhà. Những chỗ này, thông thường đàn ông người dân tộc không đến vì nếu bị phát hiện sẽ bị làng phạt. Thế nhưng cũng có những sự cố xảy ra, thường là do những người kinh đi thăm quan, công tác bị lạc đường vào nơi này. Đợt đó, chúng tớ đi công tác, đoàn có cả nam và nữ, nhân dịp này cũng muốn thăm thú phong cảnh thiên nhiên. Một buổi chiều, sau khi làm xong công việc của ngày, chúng tớ quyết định hướng theo nơi có nhiều cây cối để đi vãn cảnh. Càng đi càng thấy mát, có tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách và càng đến gần thì thấy có tiếng cười khúc khích của con gái nữa. Chúng tớ nghĩ chắc ở đó có gì vui lắm… hăm hở bước tới…ối, đó là giọt nước, ở đó có rất nhiều phụ nữ đang tắm, già có, trẻ có…Bị bất ngờ, đoàn tớ cả nam và nữ đứng như trời trồng, mắt chữ O, mồm chữ A… còn mấy người phụ nữ đang tắm la thất thanh và theo phản xạ đưa tay che… mặt. Sau vài giây luống cuống, chúng tớ vừa lắp bắp nói xin lỗi và quay lưng chạy. Hôm sau, mấy chị em phụ nữ trong đoàn của tớ hỏi thăm và tìm đến mấy chị em tắm ở giọt nước chiều qua để thanh minh, xin lỗi. Sau một hồi, các chị em cũng hiểu và thông cảm. Lúc này, một chị trong đoàn tớ mới thật thà hỏi:
-Sao lúc đó các chị em không lấy tay che chỗ nào mà lại che mặt?
-Mấy chị người dân tộc cười và trả lời: Phải che mặt chứ; những chỗ kia thì phụ nữ nào chẳng giống nhau, chỉ có mặt là khác thôi.
-Chị em đoàn chúng tớ lúc này mới ngộ ra!!!
BX
Kích động quá mà không được đọc, đành viết vậy, viết để xả ấm ức, kích động trong lòng.
Èo, mà cũng chẳng biết viết gì. Thôi, kể cho mọi người chuyện vui có thật vậy (vì chẳng tự sáng tác được).
Chuyện về che chỗ nào này:
Chuyện là thế này, ở dưới các làng người dân tộc vùng sâu của địa phương nơi tớ đang sống và làm việc, phụ nữ sau 1 ngày làm việc trên rẫy có thói quen tắm tiên ở giọt nước (là nơi nước từ các suối hoặc khe chảy tự nhiên như vòi nước) và cũng để kết hợp lấy nước sạch về dùng trong nhà. Những chỗ này, thông thường đàn ông người dân tộc không đến vì nếu bị phát hiện sẽ bị làng phạt. Thế nhưng cũng có những sự cố xảy ra, thường là do những người kinh đi thăm quan, công tác bị lạc đường vào nơi này. Đợt đó, chúng tớ đi công tác, đoàn có cả nam và nữ, nhân dịp này cũng muốn thăm thú phong cảnh thiên nhiên. Một buổi chiều, sau khi làm xong công việc của ngày, chúng tớ quyết định hướng theo nơi có nhiều cây cối để đi vãn cảnh. Càng đi càng thấy mát, có tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách và càng đến gần thì thấy có tiếng cười khúc khích của con gái nữa. Chúng tớ nghĩ chắc ở đó có gì vui lắm… hăm hở bước tới…ối, đó là giọt nước, ở đó có rất nhiều phụ nữ đang tắm, già có, trẻ có…Bị bất ngờ, đoàn tớ cả nam và nữ đứng như trời trồng, mắt chữ O, mồm chữ A… còn mấy người phụ nữ đang tắm la thất thanh và theo phản xạ đưa tay che… mặt. Sau vài giây luống cuống, chúng tớ vừa lắp bắp nói xin lỗi và quay lưng chạy. Hôm sau, mấy chị em phụ nữ trong đoàn của tớ hỏi thăm và tìm đến mấy chị em tắm ở giọt nước chiều qua để thanh minh, xin lỗi. Sau một hồi, các chị em cũng hiểu và thông cảm. Lúc này, một chị trong đoàn tớ mới thật thà hỏi:
-Sao lúc đó các chị em không lấy tay che chỗ nào mà lại che mặt?
-Mấy chị người dân tộc cười và trả lời: Phải che mặt chứ; những chỗ kia thì phụ nữ nào chẳng giống nhau, chỉ có mặt là khác thôi.
-Chị em đoàn chúng tớ lúc này mới ngộ ra!!!
BX

58 Comments:
Đọc xong bài này càng khó chịu, cứ tưởng tượng BX che mặt là ko chịu được. :))
Bod.
=))
Hihi
Mình không đồng ý quan điểm với các chị dân tộc là: "những chỗ kia thì phụ nữ nào chẳng giống nhau, chỉ có mặt là khác thôi"
Khác nhau nhiều
Dev
Lại nói chuyện có thật. Iem cũng có một anh bạn cảnh sát giao thông làm ở ngã tư chỗ Bờ Hồ. Có một lần thấy một cha cao to trông có vẻ như dân Singapore đạp xe đạp như điên qua ngã tư vượt đèn đỏ và thản nhiên phóng qua mặt công an. Anh ấy chạy theo giật xe lại và giữ xe. Cha này quay lại xòe tay rồi tròn mồm xổ ra một tràng xí xa xí xộ, anh này chả hiểu gì. Bỗng thấy thằng bé đánh giầy (hàng ngày vẫn thấy nó buôn dưa lê cùng mấy ông bà Tây) liền ngoắc nó lại: "ê nhỏ, mày ra dịch hộ anh xem cái thằng này nó nói cái gì!". Thằng bé chạy ra, thằng cha kia lại xổ ra một tràng hươ chân múa tay, thằng bé lắng nghe rồi lắc đầu quầy quậy: "tiếng này em chẳng hiểu đâu anh ơi". Chú cảnh sát thở dài bất lực rồi đành phẩy dùi cui cho thằng cha kia đi. Nhưng vừa phóng lên yên xe thằng cha vừa giơ cao tay và hét rõ to: "Cám ơn, chào nhé, bái bai! Hế hê!"
Chú cảnh sát há hốc mồm!!!7:)
XĐ
@Dev có vẻ có nhiều kinh nghiệm quá nhỉ? Hưm mộ quá!:D
Chuối
Dev nói đúng đấy, khác nhau chứ!
HK
Bọn này láo toét quá! Nhưng đúng rồi, cũng khác nhau nhiều đấy.
RL
@ Các em dân tộc! Mình tưởng có 2 tay mà các ngón tay búp măng củ to thế thì một tay trên một tay dưới có phải vẹn cả đôi đường không, mà Dev cũng không biết khác cụ thể thế nào được nhỉ- (chỉ ang áng vậy)?! Cà cuống quá có khi ngón tay các E lại giống như cái bàn chân vịt thì chít...
cÁo
@Dev, HK và RL: Nói cho Cáo và mọi người rõ xem nào, khác như thế nào nào?
TM
Different color, different smell.
=))
:D Ai trả lời mà không dám ký tên thế.
Tồi quá
. and different face, different size..
Tớ thấy giống nhau:
Múi mít hạt hồng,
Lá vông rễ ấu,
Xấu thì thật xấu,
Xem vẫn muốn xem,
Nghe nói thòm thèm,
Bảo ăn thì giận.
Tỏ
:)) Ơ đang phát biểu bàng tiếng Anh cơ mà, sao lại lanh chanh TV thế?
KH
...and how about emotion?
Nhiều điểm khác nhau quá nhỉ? Nhưng quan điểm của mấy chị em người dân tộc cũng có cái lý đáng iêu đấy. Cũng có thể màu sắc, kích cỡ ... không giống nhau, nhưng không nhìn thấy mặt thì cũng chẳng biết của ai... hehehe
Cần gì biết mặt , nhìn "của" là đoán ra "mặt" rùi . hihi
KV
Thế nhìn mặt có đoán được không KV?
Hám
Tất nhiên rùi , hi hi . Như nhìn mặt Cò ý là đoán được ngay bằng gỗ , mà thui tớ k bàn chuyện này nữa . hihi ..
KV
Ở đây em Kiến Vàng là bách khoa toàn thư nhất, có thể nhìn(của) đoán ra được người, chiều nay chỉ cần thị phạm qua blog thấy mũi của Cò là biết ngay bằng gỗ, bằng gỗ thì cứng lắm, thật thế không Cò? Xác nhận lại cho bà con biết nhé!!!
=))
Eo ôi, KV cứ nhìn mẹt là bít hết thế này thì xấu hổ chít mất thui. Ngại quá chả dám nhìn KV nữa.:D
VH
Nhìn tướng Cò tớ đoán giống cái chú có rắn quấn chân trong bài Cực sốc của Bod :D
Mò
Thảo nào mắt KV to thế =))
Bod.
và thường nhìn các bạn rất lâu =))
=))
KV ơi, các bạn kia nói về KV có đúng không? Nhìn thế có khó chịu không? Chia sẻ cho mọi người đê.
Bạn
Bây giờ mới bít tớ thật có nhìu tài lẻ nhỉ ! Nhìn mà bít tất cả àh ? chít thật , thế thì hơn cả cú vọ cơ àh ? Sướng ghê ... tài này siêu cao thủ rùi , úi bạn chít với tớ vì " nhìn cái bít ngay " hic , hic ... cho nên đừng có để tớ " nhìn mà thấy " nhé ! Hihi ... ;;-)
KV
KV, HMLTTCCT!
VH
Nói như thế , khi họp lớp ối bạn gặp KV phải lấy tay che mặt.:))
RL
Hay đấy! Cảnh giác KV.
Lần tới đi họp lớp ACE nên đeo mặt nạ:
Mặt nạ nam mũi thật to - loại mũi nhòm mồm.
Mặt nạ nữ miệng thật rộng - loại mồm đợi mũi.
Bod.
Ý tưởng của Bod lại càng hay hơn. Như vậy KV sẽ nhìn thấy một cách thống nhất, chẳng cần phải so sánh nữa.
Adua
Các bạn cứ đeo mặt nạ đi nhé ! Tớ sẽ đeo kính ... hihi đảm bảo nhìn rõ hơn , hic ...
KV
@VH:"KV, HMLTTCCT!" là gì nhỉ ?
RL
@RL: Không biết thật, hay là muốn tung hô thêm nhiều lần vì KV tuyệt vời quá!
Tớ cũng muốn như vậy: KV, HMLTTCCT!!!
Hóng hớt
@ All : Các bạn đừng có giả vờ nữa được k ? Giả vờ để trêu đùa tớ như thế , thấy xấu hổ quá đi ! Giừ nhìu tuổi rùi đâu còn nhỏ nữa mà cứ trêu trọc tớ mãi là sao ? Hic .
KV
Ối, KV ơi đừng có rận, mọi người nói cho vui, nhưng mà mọi người cũn yêu quý KV nên mới thế chứ. Vui nên lào KV ơi!
Bạn
Chẳng hiểu "KV, HMLTTCCT!!!" là gì nhưng thấy mọi người tung hô thì tớ cũng tung hô: KV, HMLTTCCT!!!
RL
Pó tay với RL, không hiểu mà cũng tung hô. Câu này là bản quyền của anh rồi, chớ em nào dây vào.
KV, đừng buồn, đừng rận, HMLTTCCT!!!
VH
@ VH : Bạn là ai mà lại xưng là anh nhỉ ? Bạn đùa vừa vừa thui , đừng đùa quá thế !
KV
:D Hihi, so di KV, thôi không đùa nữa nhé, tại blog buồn quá đấy mà.
VH
Haha ... có kẻ "nể" KV , k biết ngoài KV ra còn " nể " ai nữa k nhỉ !!!
MÒ
@Mò: Không phải nể mà ...ái mộ.
VH
@ VH : Ngoài ái mộ ra còn gì mộ nữa không ?
MÒ
@Mò: Ô hay, sao bạn cứ tò mò tình cảm cá nhân thế nhỉ. Thực ra mình còn rất nhiều tình cảm khác nữa nhưng để lúc nào gặp mình sẽ nói với từng người.
VH
Tình cảm cá nhân ? Nhiều vô kể , không thể nói hết bằng lời ... lại với nhiều người nữa nên VH làm sao mà có thể nói ra được , hihi ...
Ngốc
@Ngốc: Chỉ được cái lo xa. Hay là Ngốc muốn biết Ngốc có trong số "nhiều người" ấy không?
Đoán
@ Đoán : Tớ cũng là người nhiều tình củm mà , hihi ... cũng với nhiều người , nên khó nói lắm !
Ngốc
À, hoá ra là Ngốc suy bụng Ngốc ra bụng VH hả? Thế thì tớ không đoán được là phải.
Đoán
Eo ôi, người ta đang kể chuyện về các chị dân tộc thì lại đi cho mấy anh người kinh tắm "nút" sông hồng. Gớm rõ chán chửa!
Đểu
Sao Đểu biết đó là mấy anh người kinh? Hay là Đểu cũng có khả năng đặc biệt giống KV?
Bạn Đểu
Ơ thì iem cứ nghĩ nà người kinh lóa mới kinh tởm thế kia chứ! Nàm gì cóa người lào dỗi hơi mà nại ra tận sông Hồng khoe hàng thế kia đâu.
Đểu
Xuỵt! Lói nhỏ thôi Đểu ơi. Thế Đểu không phải nà người kinh à?
Bạn Đểu
Iem nà người Hờ mông.
Đểu
Da nà vậy. Thế người Hở Mông có thói quen tắm như câu chuyện trên kia không hở?
Bạn Đểu
Ôí chết, sin nỗi Đểu, do nỗi kỹ thuật len nhầm Hờ Mông thành Hở mông.
Bạn Đểu
:)) Sốt ruột quá, iem biết rõ bạn iem rồi, không phải thanh minh đâu.
Tặng Bạn iem câu thơ quê hương lày:
Cô gái Hơ Mông bên bếp lửa
Chàng trai Mường Tè ra gốc cây.
Đểu
Đăng nhận xét