Nhật ký này chỉ ghi lại sự kiện từ sáng tới trưa. Sự vật hiện tượng nào cũng đi theo hình sin và mình chỉ thích đường cong đi lên!
Ngày 30.6
Buổi sáng trời âm u. Âm u còn hơn nắng gắt. Tự dưng mình nuốt nước bọt thấy đau, thỉnh thoảng quên đi là quả họng lại đòi viên ngậm bổ phế. Oài, bật cái blog lớp 12 Minh Khai vào khai bút 1 tí cho có khí thế đầu ngày.
Buổi trưa, ngồi uống nước với thằng em tầng trên. Hắn kêu dạo này chẳng biết vì sao ngứa ngáy toàn thân mà chẳng nổi mụn, người mệt mỏi. Anh chủ quán bảo “Chú bị men gan cao rồi, anh bị thế phải ra ngay bệnh viện truyền nước mới đỡ đấy”. Thằng em nhăn nhó “Chắc là tại rượu bia”. Khổ, hắn mới được lên chức phó phòng đã phải trả giá ngay rồi. Mà thế đã ăn thua gì, cái ông ngồi cạnh phòng đấy, bị bệnh đường ruột cũng mới lên chức phó phòng sau mấy tháng bia rượu giờ gầy gò tong teo. Trốn tránh thì bị kêu là bất lịch sự mà lịch sự thì bệnh tật thiên hạ ai gánh cho. Thì thôi, cứ thấy vụ gì không quan trọng lắm thì đi ngang qua cho thật nhanh coi như không nhìn thấy.
Ngồi 1 lát thấy 1 đôi nam thanh nữ tú đèo nhau lướt qua, nước hoa thơm phức. Đẹp đôi đấy mỗi tội anh thì chưa vợ mà em thì gái đang có chồng. Ôi giời chuyện thiên hạ hơi đâu để ý mình còn lo cho mình chưa xong. Dù thế tự nhiên thấy hơi khó chịu, chắc mình thuộc tuýp người lỗi thời.
DH

31 Comments:
Hihi , thời bọn mình toàn là những người lỗi thời với nhau hết !
Cơ quan mình đội ngũ trẻ lắm , mình thuộc dạng người nhìu tuổi nhất , hihi ... thế có chán k ? Nói chuyện với các em kém mình 1 vài tuổi thì cũng thấy có sự khác biệt rùi nếu nói chuyện với thế hệ kém mình 10 tuổi thì thấy sợ lun ... Thanh niên giờ nghĩ và làm khác mình nhìu lắm !Khác hoàn toàn lun , mình thấy sợ . Sợ vì đến thế hệ con mình thì k bít rùi sẽ như thế nào ? Dù mình cũng đã cố GD dạy dỗ nhưng còn xã hội thì sao ? ... Thui k dám nghĩ nữa, càng nghĩ càng lo ...
BB
Nhật ký cho người không dê à, thôi chả được phép đọc, ra thôi.
Dê
@ Dê ngốc nghếch kia ! Sao lại k đọc đọc đi thì mới thấy cân bằng chứ ! Hihi ...
KV
Không, em sợ trở thành không dê lắm, phải dê mới cân bằng chị KV ợ.
Dê:D
@Tác giả: Vào ký tên đê, hay để tớ ký hộ là "KHÔNG DÊ" nhé?;)
Chuối
@ Dê ngờ nghệch kia ! Ngốc quá đi thui ! Đọc bài này cho bớt dê thì mới cân bằng được , chứ dê nồng độ cao thế e k thọ đâu ! Hihi ...
KV
Ừ, em cũng thích không dê giống chị KV cơ, iêu nhắm, cân bằng nhắm.
Dê con
@ Dê con nhảm nhí quá ! Chị đọc xong thấy cân bằng ngay ! Hihi ...
KV
Ký tền
Dê Rờ
=))
Chính vì là Dê Rờ nên mới hổng dám ký mà !
phét
Viết tiếp đê, nhật ký dang dở ơi!
hóng
Mọi khi viết chuyện yều tinh nay thử làm người đứng đắn xem sao
DR
Ý hay đấy, hôm nào mình cũng thử xem sao.
Hóng
Hôm sau đăng chuyện của ngày hôm trước, cứ từ từ khoai sẽ nhừ :D
RD
Thế hôm qua có chiện dì không, đăng tiếp đê!
Tò Mò
Ai ký tên bậy bạ đấy? tác giả là Dê Rờ cơ mà :))
DR
Đã nói từ lâu òi, bài nào ko ký tên sẽ "được" ký tên. Thế nhá! :D
Bod.
ơ thấy bài hay quá nên ai cũng nhận hết àh ? Chuyện lạ trong lịch sử blog ... hay ghê !
Mò
@Bod: nhầm rồi KD mới đúng.
Nhầm sao được hở Chuồi :D
Bod.
Thui tác giả ký đi , kẻo lại tranh nhau đánh nhau vỡ đầu bây giờ !
Lo xa
Tệ quá, lại cái tội nói leo, bảo mãi không nghe. Chỉ được cái nhanh nhảu đoảng!:D
Tò Mò
Viết bài kiểu này mình mới yên tâm: nghiêm túc, đứng đắn, nâng cao cảnh giác! cảnh giác cao độ :))
Thù trong
@Thù trong: có thật bạn đấy không, iêu quá đi!
Bạn
Nghĩa là cứ phải lên gân, chuyện ko đâu vào đâu, đọc nhạt toẹt đếk hiểu gì.. là được nhỉ? =))
Bod.
Bod nà đồ tồi, xấu chơi!
Hitne~X(
Dê Bod kia, đây đâu có chỗ cho nhà ngươi vào đọc mà phán?
Ra ngoài kia gân cốt gì mặc kệ nhà ngươi
DR
Ha ha có kẻ bị tẩy chay .
Vui
Cứ có tí dê vào thì cha Bod đọc mới hiểu :))
Bod = Board of DÊ
Hay quá đi ! Hợp lý đấy ! Hihi ...
KV
Đăng nhận xét