Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Nhật ký dành cho người bình thường 4

Mục:
Thứ 7 – 16.07.2011
4h50: Không ngủ được dậy thôi, quá sớm so với bình thường. Hôm nay có quá nhiều việc quan trọng khiến mình không tài nào ngủ ngon được.
Xem xét lại đồ đạc để tống trẻ con về quê, mình còn đi chơi, hôm nay có vụ ọp lai vô cùng đặc sắc mà mình và các bạn đã chờ đợi suốt mấy tháng qua.
7h: Bạn thân alo, chàng lại quyết định đi, dù đến cuối ngày hôm qua chàng nói chàng rất mệt và không muốn đi. Ờ, thế thì vui rồi, tí tao qua nhà mày, mày chở tao đi nhé.
7h50: Thôi mày qua đón tao cái, tao kẹt quá. Thế mày cũng phải đợi tao cắt tóc cái đã nhé, để đầu tóc thế này các em cười chết. Sao mày không cắt từ mấy hôm trước đi. Tao bận quá. Chán mày! Hôm nay các hiệu cắt tóc đều mở hàng muộn. Thế này thì muộn chắc rồi cu ơi.
8h20: Cả xe chờ mình xấu hổ nhỉ. Ờ mà sao ít thế này, đăng ký thì hoành tráng mà sao rơi rụng hết thế nhỉ, âm thịnh dương suy quá. Mà thôi, vẫn vui chán.
Chân dài đâu rồi, phát quà sáng cho ace đê. Nữ xúc xich, còn nam thì bánh bao nhá. Chu đáo ghê! Gì cơ, không ăn à, cũng được xì 50k ra đây. Hehe cho tớ nợ. Ăn xong thì nhồi thạch hoặc uống cafe nhé, không ăn cũng phải xì tiền.
Nào, bây giờ sẽ chơi trò chơi gây quỹ nhé, tớ hát và sẽ xì điện, xì ai không hát được thì phải xì tiền nhé. Hát về con vật nhé, chim nhé, không, thế thì tất cả các con vật, nếu không có con vật thì con người cũng được. Ùi giời dễ thế, thảo nào quỹ chả được đồng nào. Thế thôi, bây giờ hát về tình yêu vậy, phải có chữ yêu đấy nhé, cùng yêu nhau thì về Ban Mê Thuột, à uột à uột à uột. Hihi đến nơi rồi à, sao mà nhanh thế.
Nào xuống chụp ảnh thôi, váy chụp trước rồi quần chụp sau nhé, cấm chen lấn xô đẩy. Ôi, thôi chết rồi. Sao. Tớ quên hết túi máy ảnh, máy quay và bịch lá khoai ở nhà rồi. Ùi giời thế thì mất công bọn tớ mặc váy à. Chán BTC thế. Rồi, rồi, đã có, chờ tí máy ảnh đến giờ. Ừ thì chờ, tán phét vậy. Kia, máy ảnh đến rồi, có thế chứ, bõ cái công thử váy cả tuần nay. Nào, tạo dáng đi em, thế, rồi, đẹp quá. Chụp nhiều vào cho bà con ở nhà tiếc nhé.


NBT
(Còn tiếp)

12 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Hihi ... dzui quá đi ! Mà sao hôm đó lại ngớ ngẩn thế k bít chỉ nhớ ăn uống và quà cáp nhỉ , có cái quan trọng thì lại quên khuấy ( máy quay và máy ảnh cùng để ở 1 túi , lúc trước đã sợ quên nên đã để cùng túi đồ để khi đi thì xách cả đôi thế mà chỉ chú ý đến những túi to tướng mà quên đi ... ) Hic đến đó mới sực nhớ , hỏi ra thì chẳng ai có cả , bùn thiu đây , làm sao mà gọi thợ ảnh cho kịp nhỉ ... mà có gọi được thợ ảnh ở Asean thì chắc cũng là dịp để nó " gọt " mình đây , thầm nghĩ mà trách bản thân chứ ! ... nhưng trời k phụ mình có người cứu cánh ( hình như từ trước đến giờ mình lun may mắn thì phải lun có người giúp đỡ cho khi cần )
BB

Lop12aminhkhai nói...

Lúc thì chàng lúc thì mày. Thôi thì gọi là mày chàng đi :))
Bạn thâm

Lop12aminhkhai nói...

@ Bạn thâm : Hi hi ... vì là lúc mình yếu mềm thì bạn cứng cỏi nên mình thấy như chàng , còn lúc mình đứng đắn đúng giờ thì bạn lại cứ nhắng nhít nên là ... mày chứ sao ?
NBT

Lop12aminhkhai nói...

@Bạn thâm: Chàng ơi, viết tiếp hộ tao đi mày, nhé cu!
Đủ đại từ nhân xâng chưa?:D
NBT

Lop12aminhkhai nói...

@NBT: Nàng ơi, tao bận không viết tiếp được đâu mày, nhóc nhé! Kệ bọn ở nhà tò mò thèm dỏ rãi đi :D
Bạn thâm

Lop12aminhkhai nói...

Hay chờ đại ca đi hú hí về viết cho bốc nhẩy

Lop12aminhkhai nói...

:))

Lop12aminhkhai nói...

ko biết đại ca bao giờ về nhỉ blog vắng hẳn
Đệ Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Ôi ôi có kẻ mong Đại ca quá kìa, nói khẽ thôi kẻo Đại ca lại kiêu thì chít.
Chuối tây

Lop12aminhkhai nói...

Đại ca đang bận việc rồi nhé ! Đừng có mong với ngóng nữa , ... kẻo mắc bệnh "truyền nhiễm "thiếu VTM K bây giừ ! :P
Mong.

Lop12aminhkhai nói...

VTMK là gì hả Mong?
TM

Lop12aminhkhai nói...

@ TM : Bệnh thừa thiếu VTM K mà bạn còn k bít àh ? Pó tay chấm chân ... ;)
Mong