Sáng nay đưa con đi học , đi qua ngả rẽ chợt thấy bừng sáng màu hoa sen . Trời ! Đẹp quá ! Lại thấy nhớ , nhớ lắm , nhớ hương sen giữa cánh đồng lúa , nhớ nụ cười hồn nhiên , nhớ những buổi trưa trốn nhà , nhớ những buổi chạy trốn vì hái trộm sen . Nỗi nhớ cứ miên man … thấy nhớ những hình ảnh ngày xưa của mình ! Nhớ những buổi trưa nắng gắt , đầu đội lá sen , chân trần lội nước để rùi gào hét giữa đất trời bao la vì sợ đỉa . Hihi …Sao chợt muốn bỏ tất cả để trở lại đầm sen ngày đó , để như một làn gió nhẹ đưa hương sen quyện với mùi ngai ngái của cỏ dại cùng không gian tĩnh lặng đến lạ lùng . Ở giữa khoảng hồ trống , một vài cánh sen nhẹ nhàng rụng xuống trên mặt nước bồng bềnh như những chiếc thuyền con .
Mùa hạ đầy khắc nghiệt bởi cái nắng, cái nóng. Hàng ngàn, hàng vạn bông hoa, lá hoa vẫn vươn mình lên trong sự sống. Những cánh hoa sen vẫn nở cho sắc hoa giữa đất trời, đài hoa, cuống lá vẫn vươn mình xanh cùng trời đất.
Dù có khắc nghiệt với mùa hạ nhưng hoa vẫn cho hương với đời. Đó là điều kì diệu của thiên nhiên, kia là sen hồng, kia là lá xanh hướng mình trong nắng gắt mùa hè.
Và mỗi khi hè về, hương sen nồng nàn gợi người ta nhớ, nhưng xa rồi tuổi hồn nhiên.
Chỉ còn lại một nỗi nhớ!
Kiến Vàng

29 Comments:
Tớ thích hoa sen, thích ăn ngó sen, uống nước tâm sen và uống trà sen.
Chuối
À, ăn củ sen nữa, cực kỳ ngon.
Chuối
Lại nói đến trà sen , tớ muốn đi uống trà ở Hàng Cót quá ! Đã lâu rùi k tới đó , k bít hàng đó có còn k , uống trà sen ở đấy thật tuyệt , ngon lắm chẳng ở nơi nào có ... vị thanh mát thơm đến lạ lùng , đắm trìm trong không gian bình dị , yên tĩnh thật phù hợp với trà ... nhớ quá !
KV
Có vẻ cuộc đi chơi phê quá nên hoa sen đẹp thế mà chỉ có 2 người mê thôi .
Rlac.
Đẹp cái giề mà đẹp. Hôm 15/7 KV ra mua sen xong tước phăng cái lá để gói vào đi picnic, hoa với cọng vứt chỏng chơ kia kìa. Hôm nay mát giời KV mới giật mình thấy đẹp :D
Phét
@ Phét : Tớ có nói gì đâu sao mà Phét bít rõ thế nhỉ ! Hic , Phét tài đoán thật đấy , hihi ...
KV
KV chả bảo mang lá sen đi cho các bạn còn gì.. Tiếc nhỉ thế mà ko báo tớ đến lấy hoa sen với củ sen về ăn
Chả hiểu sao tớ thấy có chỗ nói ngửi hoa sen tương tự như hít hương phẩy khói nên tránh
Phét
Uh , hôm đó mải chơi mà k còn thời gian để bơi nữa nhỉ ! Về rùi mà vẫn còn tiếc ngẩn ngơ , hihi ... hôm sau hẹn nhau đi bơi thế mà muộn quá nên cũng k bơi được , thui để hôm nào rảnh đi tiếp nhé !
KV
Tớ xem video dạy bơi trên google tự tập bơi đấy, cuối tuần này có đi ko KV
Lá khoai
@ Lá Khoai : Cuối tuần này đi nhé ! Tớ còn được thoải mái thêm 2 tuần nữa , hihi ...
KV
ngày đó, giờ đó, địa chỉ đó nhé hihi
Lá khoai
Nhất định rùi ! Lần này rút kinh nghiệm đi sớm đợi Lá Khoai !
KV
Mình sang rình bọn nó mặc áo tắm. Mình biết điểm hẹn rồi, haha.
Bợm
@ Bợm: cho tớ đi với.;;-)
adua.
@ Bợm : Có thích đi cùng thì cho theo nhé ! làm sao mà phải rình rập làm gì cho khổ !
Khi đi Bợm nhớ mang theo ... xiền vào cửa nhé ! :D
Sao phải rình ra đấy mấy chục người mặc áo tắm tha hồ nhìn :D
Lá khoai
Ối hí hí, chị iem lớp mình lại còn có màn khoe áo tắm nữa cơ đấy, khoe chân chưa đủ à, định làm tiếp thảm họa bikini chăng?
Sợ
Ờ đấy ! Sợ có thích đi xem thảm hoạ k thì đi cùng nhé , chứ đừng ngồi đó mà kêu ... thêm sợ !
KV
@Sợ: yếu bóng vía quá! cứ thử 1 lần rồi xem , bạn sẽ biết ngay mà .
Hâm mộ
Uh, khối người thích xem thảm hoạ. Vẻ đẹp thiên nhiên nhìn mãi cũng chán nhể
Lá khoai
X_X:D
Tớ thích ngắm nhất là " Lá khoai" đấy !=))
Hâm mộ
Ở đó có đủ cả k thiếu vẻ đẹp thiên nhiên cũng có mà thảm hoạ thì cũng nhìu nói chung là phải có đủ ... đừng sợ là được !
Bạo
...he..he... Thế thế có bàn là Liên Xô không???? ...he...he...
Này , sao lại lạc chủ đề hết đi thế này ! Đề nghị bạn Cò nghiêm túc không được hỏi lung tung .
Soi
@he...he..: Bàn là Liên Xô là cái gì?
Chuối
Chuối lại hỏi sắp giống NBT hỏi rồi đấy kiểu "ngoáy trúng vào đâu" :D
đểu
:D
@ Chuối : Bạn thật đáng iu khi hỏi những câu hỏi dạng như thế này ... hihi ... kiểu như đôi dép mà mãi sau này Chuối mới hiểu chân đi dép khác chân đi giày như thế nào .
KV
Đăng nhận xét