Cuộc sống hiện đại buộc bạn phải trở nên thực tế. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy tất cả đều không quá quan trọng. Nói cách khác, cùng một sự việc nếu bạn nhìn nó một cách nhẹ nhàng, đơn giản thậm chí hài hước bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và giải quyết nó tốt hơn. Đừng vội đem thiệt hơn được thua trước mắt để tính toán. Bạn vẫn cần làm việc cần nỗ lực để vươn lên, nhưng không phải đánh đổi tất cả chỉ để lấy một sự thành công hay một giá trị vật chất nào đó. Trong cái rủi luôn có cái may. Hãy nhìn mọi cách lãng mạn một chút bạn sẽ cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng đáng yêu, ngay cả khi bạn gặp khó khăn và mọi sự không đạt được đúng như ý muốn của mình.
Nghe một bản nhạc trữ tình, gặp gỡ một vài người bạn thân từ thời xưa cũ vào dịp cuối tuần chỉ để nói chuyện phiếm, ra ngoại thành hít thở không khí trong lành sau ngày làm việc... là những việc đôi khi hơi tùy hứng một chút, nhưng nó có thể giúp bạn cân bằng hơn trong cuộc sống. Sự thoải mái về tâm lý có thể giúp bạn có những khoảnh khắc thăng hoa, những ý tưởng sáng tạo, đột phá trong công việc của mình. Miễn là đừng quá lãng mạn để người khác thấy là bạn "b ất bình thường “ , đừng quá bừa bãi để làm hỏng cả công việc quan trọng. Hãy làm việc bằng chính sự say mê của chính mình, dù biết rằng mọi thứ không phải bao giờ cũng được như ý của bạn. Cười nhiều lên một chút, với bạn bè, người thân, với những người mỉm cười với ta, và cả những người ta tình cờ gặp mặt-dù chẳng thân nhiều...Nở nụ cười với người đang hạnh phúc để sẻ chia niềm vui cùng họ, và để thấy lòng mình cũng ngập tràn hạnh phúc. Nở nụ cười với người đang gặp khó khăn, để nói với họ rằng sẽ có ta bên cạnh, và cuộc sống vẫn còn thật nhiều niềm vui. Nở nụ cười với người mà ta không thích, hay không thích ta, để thấy rằng, dù sao đi nữa, ta vẫn được mọi người quan tâm. Hãy quan tâm đến mọi người hơn một chút để nhận ra rằng, cuộc sống xung quanh đang trôi đi nhanh lắm, phải nắm chặt lấy những hình ảnh thân thương, những tình cảm tốt đẹp, những khoảnh khắc muôn màu..., để ngày mai, ta vẫn còn một kí ức, để nhớ về.
Kiến Vàng

4 Comments:
Úi giời ơi, nói thế lại làm mình thèm ngồi cafe nghe nhạc quá rồi đây, KV ác thật đấy.
Cafe đi cả nhà ơi!
Chuối
Cười cả với người lạ à?
Cười nhiều thì tốt rồi, thêm tay bắt chuồn chuồn chân đá ống bơ nữa mới đủ bộ. =))
Bod.
@ Bod : Lại nói kiểu ghen tức thế àh ? hihi ... cười nhìu thì đã làm sao , chỉ sợ đi picnic 1 mình thèm cười mà chẳng cười nổi ý chứ Bod !
KV
Bod được liệt vào hạng cười nhiều. Kể ra thế còn dễ chịu hơn mặt đóng băng nhỉ
KG
Đăng nhận xét