Đấy anh thấy không, cái anh trên kia chỉ là làm hàng thôi. Anh đừng sợ, em đâu nỡ cắt và thái... của anh. Nếu vậy anh đau 1 thì em khổ 10. Thế nên cứ chọn 2 đi anh yêu. Bò trắng
Có gì về nhà bẩu nhau, đừng đổ oan cho anh. Anh cũng thích mấy em đó nhưng em vẫn là nhất. Dạo này anh thường xuyên mất ngủ vì tiếng ngáy đột xuất của em đấy còn gì :-* Bò Đen.
Là anh nói 1 đường làm 1 nẻo nhé; bẩu là có gì về nhà... thế mà lại bô bô giữa thiên hạ nói xấu vợ. Anh đừng có mà nói là mất ngủ vì em nhé mà là vì cứ tơ tưởng đến mấy em hót hiếc gì đấy nên nửa đêm gà gáy không ngủ mà cứ dán mặt vào cái blog bliêc, đừng tưởng em không biết đấy nhé. Bò trắng
Mấy em hót cái gì anh có biết đâu. Dạo này khách vào blog nhiều quá nên anh phải tiếp, tiếp mà ko chu đáo ăn gạch mẩu như chơi. B-) Em nên vì đại cục mà thông cảm cho anh chứ Bò Đen.
13 Comments:
Chọn 2 đi anh,lâu lâu cũng phải gavôlăng với mẹ con em cho nhà mình tươi mát...
Bò trắng
:D
Ghê lắm, nhìn gương thằng kia - đã bị cắt lại còn bị thái. :-S
Bò Đen.
Thôi nghiến răng cho vợ con đi du lịch nước ngoài rồi ở nhà lên blog tán phét với em nhé?
Bò vàng
Thời này vẫn còn chế độ mẫu hệ à? Sao cái anh gì trên kia khổ thế?
Chuối
Anh í làm hàng tí thôi chứ hàng ngày tuyền đè đầu cưỡi cổ vợ con
DH
Đấy anh thấy không, cái anh trên kia chỉ là làm hàng thôi. Anh đừng sợ, em đâu nỡ cắt và thái... của anh. Nếu vậy anh đau 1 thì em khổ 10. Thế nên cứ chọn 2 đi anh yêu.
Bò trắng
Thôi, ở nhà đi. Blog đang có mấy vụ hay ho anh cần giải quyết ko thì mất mấy mạng member như chơi :))
Bò Đen.
Túm lại là anh chỉ thích mấy em KV, Bê đốm...nên lúc nào anh cũng chỉ lấy cớ lo cho blog thui. Ui giời ui sao con buồn thế này.
Bò trắng
Có gì về nhà bẩu nhau, đừng đổ oan cho anh.
Anh cũng thích mấy em đó nhưng em vẫn là nhất. Dạo này anh thường xuyên mất ngủ vì tiếng ngáy đột xuất của em đấy còn gì :-*
Bò Đen.
Em ở ngoài có ý kiến thế này: Anh chị có gì đóng cửa bảo nhau. Anh BĐ nên phục tùng chị BT để ăn điểm trong vụ thi “râu quặp” sắp tới.
Xui đểu
Là anh nói 1 đường làm 1 nẻo nhé; bẩu là có gì về nhà... thế mà lại bô bô giữa thiên hạ nói xấu vợ. Anh đừng có mà nói là mất ngủ vì em nhé mà là vì cứ tơ tưởng đến mấy em hót hiếc gì đấy nên nửa đêm gà gáy không ngủ mà cứ dán mặt vào cái blog bliêc, đừng tưởng em không biết đấy nhé.
Bò trắng
Mấy em hót cái gì anh có biết đâu.
Dạo này khách vào blog nhiều quá nên anh phải tiếp, tiếp mà ko chu đáo ăn gạch mẩu như chơi. B-)
Em nên vì đại cục mà thông cảm cho anh chứ
Bò Đen.
Anh còn cái tội nhậu nhẹt, đàn đúm với bạn bè rồi nói xấu em đấy, em biết thừa. Em còn chưa nói gì đâu đấy.
Bò Trắng
Đăng nhận xét