Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

Cười tí

Mục:
Con hỏi bố:
- Bố ơi, phân chia giai cấp là gì hả bố?
Bố trả lời:
- Lấy nhà mình làm ví dụ, bố kiếm tiền thì bố là giai cấp tư bản, mẹ lãnh đạo thì mẹ là chính quyền, con là nhân dân, còn em con là tương lai, cô giúp việc nhà mình là giai cấp lao động.
Tối hôm đó, em bé ị đùn, cậu bé tìm mẹ thì mẹ đang ngủ say, sang phòng...... cô giúp việc thì thấy bố đang xxx....
Sáng hôm sau, bố hỏi:
- Hôm qua bố giải thích thế con có hiểu ko?
Con trả lời:
- Giai cấp tư bản thì đè đầu cưỡi cổ giai cấp lao động, trong khi đó chính quyền ngủ say ko biết gì, tương lai thì ngập trong c*t còn nhân dân thì bất lực.

Có 1 anh lực sĩ mời bạn gái về nhà mình chơi. Về đến nhà, anh liền cởi áo, gồng tay lên và nói với cô bạn gái:" Chỗ này của tôi chứa được tới 10kg thuốc nổ đấy!!" 
Nói xong, anh liền cởi quần dài ra và tiếp:" Chỗ này của tôi chứa được tới 20kg thuốc nổ đấy" Khi anh cởi thứ cuối cùng thì cô bạn gái chạy mất. Anh liền đuổ...i theo và nói:" Tại sao cô lại bỏ chạy???" 
Mặt cô gái tái mét lại và sợ hãi nói:" Người anh nhiều.... thuốc nổ thế......mà.... cái ngòi lại..... ngắn tý thế kia, nếu tôi không chạy trước thì............. tôi bị nổ banh xác mất

Một bà già quê mùa, cục mịch đi thang máy trong tòa cao ốc
lộng lẫy. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, sực nức mùi nước hoa, bước vào.
Cô khinh khỉnh nhìn bà già từ đầu đến chân và nói bâng quơ rất "vu vơ":
- "Trésor của Lancome, 100 đô lọ 100ml đấy".
...Thang máy chạy qua 3 tầng nữa thì dừng lại. Bà già chuẩn bị bước ra ngoài.
Trước khi đi, bà để lại một tiếng...."bủm", rồi quay lại nhìn cô gái và nói: "Hạt mít, 10 nghìn 1kg đấy!

- Các em chú ý, hãy nhìn cô và nói xem thích cái gì trên người cô thì cô sẽ cho biết, lớn lên các em sẽ làm gì?
Cô bé Masha nói:
- Thưa cô, em thích mái tóc của cô.
- Ôi, Masha yêu quí, lớn lên em sẽ trở thành thợ làm đầu nổi tiếng.
Cậu bé Pêchia:
- Thưa cô, đôi mắt của cô rất đẹp.
- Cám ơn Pêchia, lớn lên em sẽ trở thành bác sỹ nhãn khoa. Thế còn Peter, nói gì đi chứ, đừng xịu mặt như vậy.
- Thưa cô, em còn biết nói gì bây giờ? Em đã hiểu, kiểu gì em cũng sẽ chỉ là công nhân vắt sữa bò ở nông trại thôi …

Trong thời đại công nghệ thông tin mọi người có thể ngồi nhà và làm mọi thứ qua phone và fax. Một lần ở một quán cà phê đèn mờ nọ bà chủ quán nhận được một cú phone:
- Tôi cần một cô gái, số nhà....đường.
- Xin lỗi quí ngày, quí ngài thích dùng loại nào ? Cao hay thấp ạ ?
- Loại nào cũng được. Tôi là phế binh chiến tranh bị mất cả hai chân.
- Thế béo hay gầy ạ ?
- Cũng thế thôi, tôi cũng chẳng còn cả taỵ
- Vậy, xin lỗi tôi hơi tò mò chút, quí ngày còn cái...ấy không ạ ?
- Mụ này điên chắc....không còn thì ta quay điện thoại bằng cái gì ?

Ba cô thư ký trò chuyện với nhau về việc mình đã chơi khăm sếp như thế nào.
Cô thứ nhất:
- Một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức quát um cả lên.
Cô thứ hai:
- Một lần lục trong ngăn kéo của sếp có mấy bọc bao cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại nguyên trong ngăn kéo cho sếp.
Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì và ngất xỉu.

Thuốc Mọc Râu
Có một anh thích có râu, mà lại không có, nên đến một ông lang để lấy thuốc mọc râu. Ông lang đi vắng, bà lang ngẫm nghĩ một lúc rồi cho thuốc: lấy hai hòn đá sỏi bọc bằng bong bóng lợn day lên trên môi, rồi đổ ít dầu vừng, thì râu sẽ mọc
Ông lang về bà lang kể chuyện bốc thuốc. Ông lang hỏi: "Sao lại bốc thuốc lạ thế?" 
Bà lang trả lời: "Thì tôi cứ nghĩ như tôi, hồi mới lấy ông có tí nào đâu, sau ông chỉ day cho ít lâu, rồi mọc khối ra đấy còn gì".

Vova

22 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Sao lại đăng mấy chuyện này, dở ẹc à, đăng ngay chuyện của Vova đi, hay hơn nhiều.

Lop12aminhkhai nói...

Hay và dở là do người đọc đâu phải do người đăng. Ông bà nào phát biểu ở trên tự đăng đi nhá, đừng có đọc suông rồi phán suông
Vova

Lop12aminhkhai nói...

Vova đọc kỹ lại mà xem bạn trên kia nói: "đăng ngay chuyện của Vova đi, hay hơn nhiều". Bạn này quan tâm đến Vova ghê. Tại sao lại thích tò mò về Vova thế nhỉ? Thích truyện cười thì thích thật nhưng không thích bằng truyện của Vova???!!!
Thắc mắc!

Lop12aminhkhai nói...

Đọc những truyện trên vui thật, những truyện cười như thế hoặc giống như truyện 03 chú lợn con ai đâu kia ấy luôn được tớ đọc đi đọc lại nhiều lần để được cười; nhưng tớ cũng giống bạn trên kia: rất tò mò muốn biết chuyện thật của vova (vova là ai thế?)
BX

Lop12aminhkhai nói...

E he he, Vova này Vova đểu rồi, Vova thật còn lâu mà tự ái nhé. Tớ Chuối nói thế đấy, thông cảm nhé, chuối nên chỉ có vậy thôi. Dưng mà tớ nói đúng mà, chuyện Vova hay tuyệt, cô giáo có nói gì nó cũng không bao giờ tự ái vặt như kia đâu, không tin cả làng sớt gu gờ mà xiem, hihi.
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

lần đầu đăng bài trên blog mà bị dội ngay gáo nước thế này chắc tôi cạch, không tự ái sao được
vova

Lop12aminhkhai nói...

Vova yêu dấu, xin lỗi Vova vì cái tính hay đùa của tôi nhé, không nghĩ là lần này lại bị vô duyên như thế, nhưng đúng như bạn thắc mắc nói đó, Vova đọc kỹ lại đi, đó chẳng qua là cái cách tôi khen truyện của bạn và trêu bạn tí ti mà, nhưng rất xin lỗi vì bạn không thích.
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

tôi không biết Chuối là ai? vào đây đọc nhiều thấy toàn nick. đọc nhiều mà không viết ngại lắm nên cố gắn gửi bài. tôi thấy lớp mình cũng nhiều người đọc nhưng hình như ai cũng ngại viest
vova

Lop12aminhkhai nói...

Cảm ơn bạn Vova, bạn nói như thế tớ tin là bạn đã hiểu và không còn giận tớ nữa rồi.
Mong bạn đừng vì sự cố này mà ngại nhé, vào đây bạn không biết ai là ai nhưng bạn cũng biết chắc tất cả đều là thành viên của 12a thân yêu là được. Thực tình thì tớ cũng thấy ngại quá vì làm cho bạn vào lần đầu đã thấy thất vọng, hy vọng là dần dần bạn sẽ hiểu và thấy vui mỗi khi vào đây.
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Chú Vova này lắm chuyện quá.
Lần đầu ai chả bị chê
Chú cho ra được vào blog nhiều thư thế này là tốt lắm rồi. Có thằng còn cho ra mà không vào đưọc blog cơ.
Chú cứ chịu khó tí mấy lần sau là thuận lợi ngay mà.
Hôm nào ra Hà Nội anh mời chú đi ăn hạt mít nhé.
Rồi mình cùng đăng lên blog
Dê Vàng

Lop12aminhkhai nói...

@ Vova : Đừng tự ái , đăng tiếp đi, chuyện cười viết về Vova nhiều lắm cơ mà , cố lên.
KHoai.

Lop12aminhkhai nói...

Chú Vova chưa biết Chuối là ai à? Tốt nhất ko nên biết, biết rồi lại ko xuất.. bài được nữa.=))
Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

@Dê Vàng: blog mới chỉ ghi được hình ảnh và âm thanh chứ chưa ghi được mùi. Nếu ghi được thì mình đã ngửi thấy mùi Dê, Bò, Bê, Chuối, Khoai rồi
Dê+Bò+Bê quay lên thơm ngon phải biết!
Khoai và Chuối làm món Khoai+Chuối+Bột rán ròn
Ngon ngỏn ngòn ngon có còn xin miếng!
he he

Lop12aminhkhai nói...

Vova đính chính: cười cái khác lại đăng bài là cười tí. Bây giờ đăng lại: Cười hí
Vova

Lop12aminhkhai nói...

Ai lại lấy nick của tôi thế vậy? tại sao không tự tìm nick riêng cho mình đi??? khó chịu thật
Dee Vàng là ai mà ăn nói dễ chịu quá hha ha
vova

Lop12aminhkhai nói...

Vova: tham gia blog 1 lúc được 2 cảm giác khó chịu và dễ chịu. Mới ra mắt lần đầu mọi người luyện giọng cho chú đấy. Chú nhạy cảm thật!
Tóm lại chú thấy bài chú đăng có chỗ nào cười tí không? Bọn tôi đọc thích quá cười hí hí
hí hí

Lop12aminhkhai nói...

Người khác khen mình mà mình không biết lại khó chịu! Chẳng nhẽ chú thích đi cùng cầu thang với bà lão quê mùa???
hí hí

Lop12aminhkhai nói...

Vova linh cảm hay ghê: ghét Chuối vì ghét cm của Chuối, ghét Vova giả danh, và iêu DV vì DV cm “thật dễ chịu”. Đúng thôi tất cả những cảm giác đó ai mà chẳng trải qua, nhưng có điều xin khẳng định thêm cùng Vova: DV chẳng những “dễ chịu” mà còn “very cute” nữa đấy, hihi
Không dám ký

Lop12aminhkhai nói...

cảm ơn bạn Không dám ký đã chia sẻ thông tin, lúc đầu mình cũng hơi có ác cảm với cm của Chuối thật. tính mình cũng thích đùa nhưng không bao giờ chê cách người khác đăng bài, làm thế nhiều bạn khác mất hứng, nên phân tích và nhận xét nội dung bài đăng thì hay hơn
nếu các bạn thích chuyện về vova(chuyện của mình ha ha) thì mình sẽ sưu tầm và post lên
vova

Lop12aminhkhai nói...

Tiếng cười Vova mình nghe quen lắm, ở TP Hồ Chí Minh thì phải
Dại

Lop12aminhkhai nói...

Hí hí mình đang hình dung 1 ngày DV và Vova đứng 2 tay chống đầu gối, mắt đảo như rang lạc còn miệng thì ngậm hạt mít. Màn hình blog để sau lưng
KV

Lop12aminhkhai nói...

Chả làm gì, chỉ tổ tạo ý tưởng cho BĐ thôi.
Chuối