Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

Lịch làm việc năm nay.

Mục:
Tháng Giêng là tháng ăn chơi

Tháng Hai thủng thẳng lai rai tà tà

Tháng Ba là tháng la cà

Ra ngoài thì nhậu, về nhà nhắm khô

Tháng Tư ca hát bi bô

Để ta sắm sửa làm mùa tháng Năm

Sớm mai đem nhạc ra ngâm

Trưa đã mọc mầm ta đổi sang thơ

Đến chiều nắng ấm hai bờ

Xuống sông bơi lội lững lờ thảnh thơi

Tháng Sáu cho đến tháng Mười,

Tay ly tay chén ta mời bạn ta

Nhậu xong lửng thửng về nhà

Cả tháng Mười Một đợi qùa Noel

Tháng Chạp lên nhạc lên đèn

Hát ca thắp sáng đêm đen rạng ngời

Thế rồi tháng Một ăn chơi

Thêm chu kỳ mới đất trời lại xoay.
 
 
-Tèo-

0 Comments: