Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Ống kính phóng viên buổi offline1

Mục:
Thứ 7 ngày 1.1.2011, ngày đầu tiên của 1 năm mới - năm Tân Mão. Buổi sáng mình tự thưởng cho mình cái quyền được nằm trong chăn đến tận 9h. Vừa dậy mình lại nhận được tin nhắn của lớp lời chúc mừng năm mới. Các bạn biết không cảm giác lúc này của mình lúc này giống như cái lốp xe xịt lép xẹp được bơm lên căng phồng. Năm mới sẽ tốt hơn năm cũ, nhất định thế. Bạn ơi mình cùng cố gắng nhé! Oh, Yes! Oh, Yes! Oh, yes!


Nếu phải lựa chọn giữa “trái tim” và “thời gian” bạn sẽ chọn gì? Chọn thời gian! Và nếu “đánh cắp” được trái tim thì càng tốt! Oh, Yes! Oh, Yes! Oh, Yes!

Nhớ lại buổi offline tất niên, mình đứng ngoài thử làm ống kính phóng viên. Gió lạnh thì cứ thổi phần phật, bụng thì đói mà mùi thức ăn thì thơm phưng phức, tay thì đông cứng vì giữ ống kính, mắt thì trợn trừng sợ quay nhầm chỗ, nhầm người và nhầm chỗ ở trên người.

Nhìn từ cổng nhà hàng 23 độ 5, cuộc nói chuyện của các bạn bên cánh gà phải hình như đi vào chiều sâu. Các bạn cánh gà trái vui kinh khủng. Xem ra Rang lạc vẫn bất khả chiến bại về khoản cười nhiều nhất và cười to nhất. Trộm vía, chỉ có Dê vàng là kỳ phùng địch thủ với Rang lạc nhưng vì thời gian vừa qua do làm việc quá sức nên DV không còn đủ sức khoẻ đến đến dự tiệc được. Cái trụ chính giữa Bò Đen to lừng lững (chỉ nhìn thấy sau lưng và che mất bạn ngồi đối diện) lúc quay sang phải, lúc quay sang trái. Hình như bạn này rất thích sự cân đối thì phải: ngồi chính giữa, rẽ ngôi giữa, quần 2 ống, áo 2 tay. Cân đối quá không hay đâu! Tóc rẽ ngôi lệch mới lãng mạn, quần bên mất bên còn mới cá tính, áo tay ngắn tay dài mới nghệ sỹ. Có đủ yếu tố ấy, Bò Đen chắc chắn làm tốt trên cả tốt công tác design blog.

Buổi tiệc xuất hiện 3 gương mặt mới: Sơn khỉ, Hà nhỏ, Hiền rùa. Sơn khỉ vừa uống rượu vừa lấy tay xoa cái vòng ba 150 cm. Xoa được bụng 3 cái là rượu từ dạ dày chạy tuột xuống bàng quang. Chả trách Sơn khỉ gạ uống rượu hết người đến người kia và toàn đòi “màn hình phẳng”. Hiền rùa trông không khác xưa lắm và chẳng rùa tí nào, gọi Hiền cá sấu nghe hợp lý hơn. Hà nhỏ nhìn khác trước kinh khủng, chẳng gì bây giờ ta đường đường là tiến sỹ - giảng viên bậc đại học, hơn đứt anh Châu Kiều cấp 3. Kiến vàng lăng xăng chạy từ phải qua trái trò chuyện cùng mọi người, xem ra tiếp khách được. Chẳng biết KV ở nhà có tiếp được chồng không nhỉ hay vừa mở miệng đã bị chặn “nói ít thôi”.Hà Còi cầm máy quay lượn vài vòng mà không biết mình đang bị quay. Mắt cận mà đòi quay hình, quay được thì toàn hình vẹo vọ, người méo mó.

Phóng viên vất vả lắm mới ghi được 2 cuộc nói chuyện của Châu Kiều-Bắc Cái và Sơn Khỉ -Hùng búp măng. Châu Kiều kể với Bắc Cái hồi lớp 6 hội Cầu Diễn nhảy xuống tắm trên sông Nhuệ (không ai mặc gì cả) và được 1 bạn lớp mình ghi lại lịch tắm người/ngày trên tường. Phóng viên hơi tiếc không được chạy vào hỏi ai là người tắm nhiều nhất và tắm lâu nhất. Thôi phóng viên xin khất để hôm nào hỏi em Nhuệ thông báo lại các bạn sau nhé. Sơn khỉ hỏi máy móc của Hùng búp măng làm được những việc gì và Hùng búp măng làm ở đâu. Hùng búp măng trả lời là thường xuyên làm ở Licogi còn thỉnh thoảng làm ở nhà. Máy móc của Hùng búp măng làm được tất cả mọi việc. Bốc phét, làm được tất cả mọi việc thì Hùng búp măng cần gì tay chân với mồm miệng cơ chứ!

Cánh gà bên phải Cò vạc khỉ và Châu Kiều thi nhau chém gió. Chém gió ra sao mời các bạn xem video clip đã đăng.

Ống kính phóng viên còn ghi được nhiều cảnh khác trong bữa tiệc nhưng vì thời lượng có hạn, xin được phát tiếp ở chương trình sau. Đã hết phần ăn, bây giờ các bạn cho phép phóng viên được chuyển sang tường thuật phần chơi ở Lasvegas.

Trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo, 2 bạn Nga to và Nhuệ xinh đẹp phùng mồm trợn mắt cùng thổi mấy cái nến bé tí đính trên chiếc bánh ga tô sinh nhật xanh đỏ. May mà 2 người đẹp không đứng dậy chứ không nến đã tự tắt. Trông mặt 2 nàng phóng viên nhìn thấy dòng chữ: ước gì mình thêm 1 tuổi thì mình trẻ ra 1 tuổi. Tuổi già như chiếc bánh sinh nhật còn trẻ trung thì như cây nến.

Đến tiết mục ca hát, các bạn nam áp đảo các bạn nữ. Mấy cây nhạc nữ: Rang lạc về sớm do có sự cố, còn Hà Còi do mải chụp ảnh và ngồi cạnh phải bạn nào đã tắt mất tiếng, không hát tặng được các bạn bài “cám ơn tình yêu”, lúc ra về mới hát được bài “nối vòng tay lớn”. Hôm sau Hà Còi về rêu rao trên blog “tớ yêu tất cả các bạn”, lúc cần nói “cám ơn tình yêu” sao không nói, còi là phải thôi. Nhân đây, Hà Còi cho phóng viên phỏng vấn, trong số các bạn ấy, Còi có yêu ai nhất không?

Bạn Hương Tí và Nga To nhiệt tình ca hát. Hương Tí và Bò Đen được bình chọn là đôi song ca của offline1. Các bạn nữ khác phần vì ngại ngùng, phần vì mắt cận quyên mang kính, phần vì viêm họng và vài phần khác nữa không hát được. Các bạn cố gắng ở lần sau nhé, cho hội con trai nó trắng mắt ra!

Ở phần trò chơi, các bạn đều hài lòng với món quà được nhận vì đều dùng được thì phải. Tất quần mặc ở trong mùa này ấm lắm mà rách cũng không ai nhìn thấy Bò Đen ợ. Có bạn nữ nhờ phóng viên chuyển lời thương tiếc tới Bò Đen vì nhận được món quà từ tay bạn mà chưa kịp cám ơn và ôm hôn. Bạn đó rất bối rồi vì thấy xung quanh bao nhiêu cặp mắt hau háu nhìn sợ mình cướp mất thần tượng. Vả lại nhỡ trót mà không muốn gỡ ra thì về cái hội Tớ hâm mộ designer chúng nó tẩn cho vài tẩn.

Trong lúc hát, các bạn nam nhún nhảy ở trên sân khấu, phía dưới các bạn nữ chân tay ngọ ngậy. Tiếc quá! Lúc ấy chỉ cần một cánh tay chìa ra, đảm bảo các chị em và anh em phía dưới lao lên nhảy hết mình ngay. Hy vọng lần sau phóng viên được quay cảnh sôi động này.

Do thời gian chuẩn bị quá ngắn và mới tổ chức lần đầu chưa có kinh nghiệm, buổi offline không tránh được thiếu sót. Rất mong các bạn đóng góp ý kiến để các buổi offline chúng ta lần sau được tốt hơn.

Năm mới chúc blog mới đông vui hơn năm cũ. Hỡi đồng bào cả lớp, ai có gươm dùng gươm, ai có súng dùng súng, ai có tay dùng tay, ai có chân dùng chân, ai có mắt dùng mắt, ai có miệng dùng miệng, ai có đầu dùng đầu cùng xây dựng blog!



PV Đểu

13 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Đểu nhỉ.:D
Ko nhớ hát với Hương Tác bài gì nữa, lúc ấy chỉ rình.. mà ko được:)

Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

Cái đứa mà bối rối chưa kịp cảm ơn BĐ đấy hình như con bé TV thì phải Đểu nhỉ?
Nếu tớ trả lời câu hỏi của Đểu là tớ ‘iu Đểu nhất’ thì Đểu có cắp dép chạy k nhờ???
Kòi

Nặc danh nói...

Đọc bài này thấy vui ghê , hay lắm phóng viên nhỏ xinh ơi !

Lop12aminhkhai nói...

Ai có kiếm dùng kiếm, ai có súng dùng súng, ai có tay dùng tay, ai có miệng dùng miệng, ai có đầu dùng đầu... Thế người không tham gia được nghĩa là không có những thứ ấy?
@Bê Đốm: em chỉ đúng người nhưng sai tên rồi
Trâu vàng

Lop12aminhkhai nói...

Ha ha ha! 1 con gà còi tự dưng tình nguyện chui vào rọ. Con này còi chỉ ăn luộc được thôi. Đểu tôi lừa thêm mấy em béo tốt nữa về chiên vàng làm món ăn đầu năm. Năm nay mình sung túc rồi
Đểu

Lop12aminhkhai nói...

Chào bà con, Đểu là đệ tử của Đại Đểu tôi hôm offline one mới được xuống núi lời ăn tiếng nói còn chưa tỉ mỉ rành mạch.
@Hùng búp măng: ông trả lời cho đúng đi máy móc của ông làm được những việc gì và ông làm ở Licogi hay ở nhà khoái hơn. Nhân danh bạn cùng bàn, ông không vào đây trả lời tôi không thể xem ông là đàn ông được
@Bò Đen: những ngày lạnh thế này có quần tất rồi ông chỉ cần mặc 2 quần là đủ
Đại Đểu

Lop12aminhkhai nói...

"..Năm mới chúc blog mới đông vui hơn năm cũ. Hỡi đồng bào cả lớp, ai có gươm dùng gươm, ai có súng dùng súng, ai có tay dùng tay, ai có chân dùng chân, ai có mắt dùng mắt, ai có miệng dùng miệng, ai có đầu dùng đầu cùng xây dựng blog!.."

Mình thích dùng tay, miệng và súng thôi Đểu ơi.:X

Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

ai có gì dùng nấy đâm chém, bắn giết, đánh đấm, bóp hầu bóp cổ, húc nhau đê
Trâu vàng

Nặc danh nói...

Hihi ... sáng nay đọc lại lần nữa thấy phóng viên này đểu thật , đểu nhưng mà dzui , đểu nhưng mà đáng iêu ,... đểu đến mức Dê Vàng k vào đây cm được . hihi ... làm cho các bạn được đưa danh trong bài cũng k dám vào cm nữa !

Lop12aminhkhai nói...

Em TV làm gì mà hiếu chiến thế hả, sừng rụng hết mà vẫn gầm ghè, cẩn thận mấy anh Dê, Bò cho rụng mốt hàm răng còn lại đó em. Không thấy gương trận chiến giữa BĐ và Châu chấu đấy à? Em mà gây chiến lần này là không ai cứu đâu nha.
Bê đốm

Lop12aminhkhai nói...

Bò Đen không thích dùng đầu vì trên không bảo được ....
Đại Đểu

Lop12aminhkhai nói...

Cuối năm việc gì cũng cần, chẳng biết làm việc gì trước việc gì sau. Tức mình không làm việc gì hết vào viết bậy bạ. Giờ đọc lại thấy mình cũng hi..hi..hiiiiii
Đểu

Lop12aminhkhai nói...

Hôm nay thật dzui vì bít trưa nay lại được gặp nhau , hihi ... liệu mình có dzui sớm quá k nhỉ . Vào blog liệng tí chứ , đọc lại những bài cũ cho có không khí tí nhỉ !
Đọc bài này mà k nhịn được cười nữa , dzui quá đi ! Sao phóng viên nhỏ k phát huy sau bài này nhỉ ! Dạo này biến đi đâu mất mà k làm cho vài bài như thế này làm nóng blog lên chứ mấy hôm nay lạnh lẽo quá !
BB