Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Ngày xưa tôi học địa dư lày

Mục:
Ngày trước tớ học địa. Vấn đề “Vùng đồng bằng duyên hải thường đông dân cư hơn so với vùng núi, trung du” được lý giải thế này:
Ngày xửa, ngày xưa, khi bà Âu Cơ đẻ ra một bọc trăm trứng, bà bàn với Lạc Long Quân chia đôi số trúng đó mỗi người mang theo 1 nửa. Do trứng tròn nhỏ như trứng gà ta cứ lăn lung tung nên rất khó đếm. Lạc Long Quân liền ngồi bệt, xoạc cẳng trên cát để khoanh ngăn cho trứng khỏi lăn rồi cẩn thận đếm từng quả. Một, hai, ba…năm mươi. Đây nhé, của tôi 50 quả, còn lại là của bà. Nói rồi Lạc Long Quân vơ đám trứng vào lòng mang lên rừng. Âu Cơ mang số còn lại xuống biển. Một thời gian sau trứng nở hết, Âu Cơ đếm thấy lũ con của mình những 52 đứa. Cẩn thận đếm lại vỏ trứng thấy đúng 52 vỏ. Thế này thì thật tệ. Sống với nhau mấy nghìn năm rồi mà lão này còn lừa mình, đùn đẩy cho vợ phần việc nặng nhọc hơn. Nghĩ vậy Âu Cơ liền email trách chồng. Thư rằng:
Âu Cơ: Ông không nuôi đỡ tôi thì thôi lại còn lừa tôi phải nuôi nhiều hơn là sao?
Lac Long Quân: Lừa là lừa thế nào, khi đó tôi đếm chính xác 50 quả trứng mà.
Âu Cơ: Thì tôi đang có 52 đứa với 52 cái vỏ đây. Ông kiểm lại của ông xem.
Lạc Long Quân sau 1 hồi đếm lại: Ừ nhỉ, quái lạ, 48 đứa với 48 cái vỏ. Hôm đó rõ ràng tôi đếm 50 sao nay lại còn 48 nhỉ.
Sự nhầm lẫn đó đến bây giờ Lạc Long Quân vẫn chưa lý giải được. Nhờ các bạn giải thích giúp

5 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Vớ vẩn thật, lại quay lại chuyện mấy cái củ lạc của em Rang, kiểu gì thì cũng lại quay về lạc, trứng cũng thành lạc, hehe.
Chuối

MinhPT nói...

LLQ đếm thấy có 48 vỏ và còn 2 vỏ nhãn với vỏ chuối rồi chửi thầm Âu Cơ: Mụ này láo với mình quá, mình còn nuôi thừa 1 quả chuối đây này

Lop12aminhkhai nói...

@Minh PT: Nhãn và chuối nở thành cái gì? Sau đó LLQ về cung hầu vua à?
Bò rừng

Lop12aminhkhai nói...

@Bò rừng: Anh chẳng có Âu Cơ thì khác gì công công đâu mà em cứ nói kháy anh thế! Thương anh thì đến đây với anh đi!
LLQ

Lop12aminhkhai nói...

@LLQ: Thương anh lắm nhưng sợ vua chém đầu. Mí lại Chuối với nhãn anh để cho người khác lột rùi còn gọi em đến làm gì?
Bò rừng