Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

Thư gửi anh

Mục:
Anh yêu, em phải viết thật chậm vì em biết anh không thích đọc nhanh.


Anh ở bên đó có khỏe không? Nhớ giữ sức khỏe chứ đừng như ở nhà, nếu thấy mệt thì nhớ ăn trứng vịt lộn không kèm rau răm nhé!
Ngay sau hôm anh đi du học em đã kiếm được việc làm thêm buổi tối, đi làm bằng xe ôm đàng hoàng. Mọi người đều khen em chân ngắn nhưng lưng dài, môi mỏng nhưng miệng rộng… Công việc nhẹ nhàng, thu nhập cũng đủ để em thuê nhà, ăn mì tôm và mua dao cạo.
Mấy anh bạn anh tốt bụng lắm, tối nào rỗi cũng qua thăm em. Ở lại chơi rất lâu, có anh tận sáng hôm sau mới về.
Khổ thân ông chủ nhà trọ chỗ em thuê, em chỉ nhờ ông ấy xách hộ xô nước vì em đang tắm dở thì hết nước mà bà vợ ông ấy chửi ông ấy mãi, lại đang định đuổi em đi.


Em mới về quê thăm nhà, nhiều chuyện vui lắm anh ạ.
Em trai em cũng có việc rồi, một mình nó đứng trên cả ngàn người, nó vừa được bầu là người bảo vệ nghĩa trang tốt nhất huyện đấy.
Em gái em đã chuyển sang nghề mới, tuy không nhàn nhã bằng em nhưng cũng ổn. Bây giờ nó ngồi một chỗ rung đùi cũng có tiền, cả xã ai cũng khen nó may tã đẹp.
À, sáng nay chị gái em gọi điện bảo vừa sinh cháu gái thứ 5. Anh rể em mừng quá uống thuốc sâu nhưng nhầm phải chai xăng, mọi người phải bắt anh ấy chạy vòng quanh làng cả buổi sáng mới xả hết nhiên liệu.
Tuần này trời khá đẹp, cả tuần chỉ mưa có hai lần, cơn đầu tuần ba ngày đã tạnh còn cơn giữa tuần cũng chỉ kéo dài có bốn ngày. Nhưng mỗi tội vì mưa nên con gà mái mẹ khó đẻ, hai ngày mới đẻ được một quả trứng.
Mẹ em đi mưa bị cảm phải vào viện, ông bác sĩ cặp nhiệt độ vào miệng mẹ và thế là mẹ im lặng gần nửa tiếng. Bố nghe kể đòi mua cái cặp nhiệt độ ấy nhưng ông bác sĩ nhất quyết không bán.
Em có qua nhà anh chơi 2 lần, mẹ anh nhận ra em ngay. Bác niềm nở quát chó để cho em vào nhà nhưng nhà anh nhiều chó quá nên chưa lần nào em vào được nhà.


Em vừa chụp bức ảnh rất đẹp, mấy đứa bạn chụp cùng cứ nằng nặc đòi xin để đốt nhưng em nhất định không cho. Em định gửi tấm ảnh ấy cho anh qua thư này nhưng em lại trót dán phong bì lại mất rồi, để lần sau vậy.


Nhớ anh nhiều. Hôn hít đôi tai anh!


XXX

5 Comments:

Nặc danh nói...

Hihi... đôi tai anh sắp rụng ra mất rùi ! Anh đọc thư này xong chắc cũng ngất ngư mất thui ! Hihi ...

Lop12aminhkhai nói...

Gửi XXX yêu dấu của lòng anh. Anh lúc nào cũng nghĩ đến KV và anh rất yêu Ngốc nhưng lại thích Bầm và không thể quên được Đểu.
Trong giấc mơ, hình bóng của TV lại hiện về vì BX là tất cả của lòng anh. Anh biết mình rất mến BĐ nhưng cũng rất thích DV.
Những lúc buồn, hình bóng Cò lại hiện ra trong đầu anh vì anh biết mình đã lỡ "kết" MPT. Hãy luôn yêu anh như anh yêu em Mộc nhé và chúc MC luôn vui vẻ vì trong tim anh chỉ có hình bóng Dr. Châu.
Anh

Lop12aminhkhai nói...

Ối anh ơi! Thế anh là "giống" gì... hãy nói rõ để em còn liệu đường có tiếp tục dành tình cảm cho anh không?
xxx

Lop12aminhkhai nói...

Sao em lại hỏi như chửi anh thế, tình cảm thì bao la lắm, có liên quan dek gì đến ‘giống’ đâu. Em không dành tình cảm cho anh thì thôi, anh đi kiếm người khác, sao lại nặng lời với anh??? Em đi với bao nhiêu thằng anh có nói giề đâu? Em hẹp hòi và ích kỷ quá?
Anh

Lop12aminhkhai nói...

Anh thân yêu,
Em hiểu lòng anh chứ. Con xxx trên là giả đấy, em là XXX cơ mà.
Anh cứ tung tăng thoải mái, chỉ nhớ một điều là giữ hình hài nguyên vẹn cho em, đừng để 1 mất 1 còn.
Em của anh.
XXX