Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

tâm sự ...........

Mục:
hôm nay thời tiết khá đẹp mà sao tôi vẫn cảm thấy buồn buồn và trống trải. Có lẽ các bạn cho là mình bị ẩm IC rồi. Đúng, mọi khi mình vào blog thì dù có buồn đến dâu mình cũng không thể không vui, nhưng hôm nay mình không vui mong rằng nhờ sự hài hước của các bạn  có thể giúp mình thoải mái hơn. Công việc của mình, gia đình không có vấn đề gì, chỉ vì mình đang rất khó chịu với một đồng nghiệp nữ cũng cơ quan, người này mình rất quý nhưng mà sao lại rất khó chịu. Các bạn cho mình lời khuyên nhé.
Nguồn trích dẫn (0)

  1. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    08:24 20-12-2010
    tâm sự cái gì, viết có 3 dòng thế kia. Làm gì có ai vừa quý vừa khó chịu bạn nữ đâu, đầu bài hơi lắt léo. Nhờ người khác cho lời khuyên lần sau nhớ ký tên
    dại
  2. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    12:54 18-12-2010
    Nên nghe KV khuyên, mua 2 vé đi massage ngay.
    Bò Đen.
  3. ranglac

    ranglac

    11:27 18-12-2010
    Khiếp ! cái cô "ương " này , vừa gặp người lâm vào hoàn cảnh khó khăn là giọng lại xơn xớt "Nhớ gọi cho mình nhé " "tâm sự " phải cẩn thận , cắn phải cô này là gãy răng như chơi!

  4. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    10:33 18-12-2010
    @ ương :  Hoá ra là mình " ngọt " lắm àh ! Bây giừ mới biết , còn đừng nói là tớ à ơi , sai bét rùi . Nghiêm túc đấy đừng có tưởng bở k cẩn thận có ngày bị "đốt " đấy có bít k ?
    Sao lại nghĩ đây là bạn trai , tớ hoàn toàn k nghĩ thế chỉ có con gái bọn mình mới có kiểu "tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn " như thế này !
    KV
  5. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    10:19 18-12-2010
    @tâm sự: cuộc sống phải có buồn mới biết có vui. Nếu bạn khó chịu với đồng nghiệp về công việc hay cư xử thì nên nói chuyện thẳng thắn với cô ấy xem sao. Còn nếu vẫn không giải tỏa được thì nhớ tâm sự với mình nhé, chớ gọi cho KV, KV mà à ơi là ngọt lắm đấy, lịm lúc nào không biết đâu, lúc đó lại bảo là mình không báo trước đấy.
    Nhớ nhé gửi tin nhắn cho mình vào hộp thư: nhinho@yahoo.com
    @KV: Bắt gặp KV gạ gẫm trai làng nhé,iem về iem méc anh Nam iem.
    Ương
  6. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    09:44 18-12-2010
    Hôm nay quả là thời tiết rất đẹp mình chỉ muốn bỏ công việc để đi chơi , đi ra ngoài cho thoải mái , giá mà bây giừ được ra ngoại thành thì tuyệt vời biết mấy , lâu rùi mình chưa đi ... nhớ quá đi thui ! Bạn hãy nhìn ra ngoài đi hãy ngắm cảnh nếu chỗ ngồi của bạn có thể cho phép , tuyệt đối đừng nghĩ gì nhé ! Bạn sẽ thấy nhẹ và thư thái ngay ... nhưng nhớ là đừng nghĩ ngợi gì nhé ! Thả lỏng cơ thể đừng gồng lên , đặc biệt là đôi vai của bạn bạn hãy theo chiều hướng " buông xuôi " đi ... như thế , như thế .. được chưa ? nếu có thể bạn hãy nghe 1 bản nhạc mà bạn yêu thích nhưng chỉ đủ để bạn nghe thui nhé ( đừng nên to quá hay nhỏ quá mất cảm hứng ) lúc này vẫn đừng nghĩ ngợi gì đấy nhé . Cố lên , cố lên nhé ! Chúc bạn cuối tuần vui vẻ ! Nếu theo cách này vẫn chưa thấy thoải mái thì hãy gọi điện cho tớ nhé ! Rất vui được nghe thấy giọng của bạn ...
    KV
  7. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    09:38 18-12-2010
    thằng cha này thấy em "chân dài" lại không mần chi đuợc nên  khó chịu đây mà

0 Comments: