2. Thể theo nguyện vọng của các bạn nam:
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
Thay mặt Blog
Bò Đen.
11 Bình luận
Ẩn lời bình Hiện lời bình
-
Lop12aminhkhai
13:06 17-12-2010Tưởng Đốc-Tờ oách thế nào
Hóa ra anh í là hàng.. pê đê.
Thảo nào thấy gái là ghê
Ngoài thì như thật thế mà bị gay.
Vãi lều một đấng mày râu
Anh tìm cho chú em này mà chơi.
Bò Đen.
-
Lop12aminhkhai
09:27 17-12-2010
Ối, xong trận chiến tơi bời
Trâu Bò nát bét, sừng rơi đằng nào
Chàng hỡi tỉnh giấc chiêm bao
Sừng đây thiếp trả lắp vào như xưa
Từ rày xin một chữ ‘Chừa’
Trâu Bò chỉ kiếp đi bừa mà thôi.
Tố Nga hỡi là Nga ơi…
Anh về bế vợ nghỉ chơi cùng nàng.
Bê đốm
-
-
Lop12aminhkhai
08:16 17-12-2010Các bạn ơi ! Vào đây mà xem trình độ" thơ phú " lẫn " thơ thẩn " của các thành viên lớp chúng mình này ! Hnay mới biết ghê quá đi ! Chít thật ! Thế này Nga " ngất " ra đây thì làm thế nào ... hihi ... dzui quá là dzui ! Hihi ...
KV
-
Lop12aminhkhai
23:09 16-12-2010Bê em! Đứng dẹp một bên
Để anh chọi chiến Trâu điên kia nào.
Có ngon thì cứ xông vào
Ông thì ông húc cho lòi phèo ra.
Rối tung cả ruột lẫn da
Sừng, răng lẫn lộn. Nằm ềnh bờ đê.
Rồi ông gọi cả em Bê
Vào xem hàng có đáng dành cho Nga?
Đấy! Bà con đã thấy chưa
Hàng thì không post lại dòm hàng tôi
Chỉ vì ghen tỵ mà thôi
Thấy mình hàng lép đòi dìm hàng to.
Cảnh cáo thì lại chẳng ưa
Anh là anh tện cho chừa lần sau .
Hê hê
Bò Đen. -
minhchaumk73
18:17 16-12-2010Bò đen đừng sánh với Trâu
... thì mềm oặt như tàu lá khoai
Thế mà lên mặt ra oai
Dám lên Bờ lốc để ngoài áo quân(quần)
Cảm ơn Bê đốm phân trần
Không thì anh phải thử cân cái này
Cân rồi anh sẽ dao phay
Chặt luôn một nhát cho bay cái đầu
Đấy là anh doạ phủ đầu
còn ngang ngược nữa lần sau anh tình (tính).
-
Lop12aminhkhai
17:53 16-12-2010Thôi thôi không phải tranh giành
Đợi Nga rồi hỏi ngọn ngành cho ra
Tố Nga ơi hỡi Tố Nga
Chàng ta có phải dân ta hay Tàu?
Ở đâu về nói cho mau
Bò đen, Châu chấu oánh nhau bây giờ.
Nhưng theo suy đoán của tờ
Chàng ta đích thị mit-tơ thợ Hàn
Chim-đang-sun chính tên chàng
Tình đầu dang dở của nàng Tố Nga.
Khi xưa lăn lóc dại khờ
Yêu nàng như thể tôn thờ nàng tiên
Nhưng rồi tiền bạc đảo điên
Nàng ta tức tốc theo liền anh Cương
Từ đó Chàng sốt triền miên
Xiêm y trút hết điên điên thế này
Và rồi cứ thế ngày ngày
Cầm hoa chàng cúi…ngây bên ảnh nàng.
Chao ôi thời thế bẽ bàng
Lẽ nào lại vậy hỡi nàng Tố Nga???
Bê đốm
-
Lop12aminhkhai
16:16 16-12-2010Chú Đốc-Tờ tưởng dư lào
Thơ thì như.. "kẹk" lại hay ống dòm.
Hướng dương thân, gốc rõ ràng
Nhưng vì dài qua nên quàng ra lưng.
Ngóc đầu khoe dáng khoe thân
Gốc thời hoành tráng show hàng bạn Nga.
Chú mày gốc lép hoa còm
"Cú nhòm giường bệnh" có ngày ăn.. thơ.
Bò Đen. -
minhchaumk73
14:48 16-12-2010Hoa gì như hoa hướng dương
hướng dương chẳng hướng, hướng đường hậu môn
Bò đen trông thế mà khôn
Ảnh trên Bờ lốc đẹp hơn mọi người.
-
Lop12aminhkhai
13:53 16-12-2010Nga ơi ! Bạn có ngất k đấy sao k thấy trả lời ! Vui thế này cơ mà ! Tuyệt vời quá Bò Đen ơi !
KV
-
-
Lop12aminhkhai
11:38 16-12-2010Này anh gì ấy ơi, nhìn Nga choáng quá hay sao mà để hoa ngược rồi kìa, quay hoa lại đi anh!
Còi