Trước hết phải nói luôn mình là Thế Minh, nhân vật mà 20 năm trước được 1 số bạn gái "thân mật" gọi như vậy. Sau khi học xong cấp 3, lên ĐH rồi các bạn vẫn gọi mình như vậy!
Mình vẫn luôn tò mò không hiểu sao các bạn gái lớp mình gọi mình là "chị" mặc dù tự cảm thấy mình không có gì của giới các bạn. Thời đó khái niệm "ái nam" không xuất hiện như bây giờ.
Vậy vì sao?
- Mình không hiểu biết về giới nữ như các bạn
- Mình không lead các bạn theo kiểu chơi của các bạn
- Mình không chơi được các trò của các bạn
- Mình không ăn mặc và nói chuyện như các bạn
-...
Vậy vì sao?
Thế Minh
Vậy vì sao?
- Mình không hiểu biết về giới nữ như các bạn
- Mình không lead các bạn theo kiểu chơi của các bạn
- Mình không chơi được các trò của các bạn
- Mình không ăn mặc và nói chuyện như các bạn
-...
Vậy vì sao?
Thế Minh
0 Comments:
Đăng nhận xét