Thứ sáu - ngày đại hỉ, ngày có nhiều bài đăng và bình luận hay. Mr Been cũng phải tò mò mà ghé qua chào blog của chúng ta. Dường như blog cũng không tránh được quy luật của tự nhiên: thứ sáu máu chảy về tim. Thứ 6 Anh và Em nhận nhau cùng thực hiện ước mơ thời cấp 3. Thứ 6 Ngốc, Rồ, Ngu không hẹn mà tìm đến nhau cùng chát chít. Thứ 6 bạn nam mời bạn nữ nghe nhạc “mình tôi cô đơn”. Thứ 6 Bò Đen phát hành ảnh độc. Thật tuyệt vời ngày thứ 6!
Blog xin lưu ý nhiều bạn viết bài và bình luận không có nick làm giảm mất 30% của độ vui. Cách bạn nam trả lời bạn nữ sẽ khác với cách bạn nam trả lời bạn nam và ngược lại. Có khó gì đâu 1 cái nick nhỉ nếu bạn còn ngượng chưa muốn tiết lộ tên tuổi. Ví dụ vài cái nick dễ thương như: bẫy chuột, gái lành, thiên thần gãy cánh, dê cụ, tuyp phờ nờ, thỏ non đeo kính lão, củ chuối, cú vọ, đường phèn, .v.v…. Còn nếu bạn tự tin, hãy để luôn nick như: Dũng bẫy chuột, Hưng dê cụ, Huyền gái lành, Thuỷ thiên thần gãy cánh, Lâm tuyp phờ nờ, Hà thỏ non đeo kính lão, Châu củ chuối, Giang cú vọ, Hải đường phèn.v.v…. Trời, chỉ đọc cái nick thôi mà đã muốn nói chuyện quá rồi (mắt cứ hấp háy, miệng muốn nhấp nháy).
Có thể có bạn thấy 1 số bài viết cưa sừng làm nghé quá, teen quá. Không sao, bạn hãy tự cho phép mình trừ đi 10 tuổi để thấy mình vẫn còn trẻ trung và tràn đầy nhựa sống. Vài năm nữa, không, 1-2-3 chục năm nữa là cùng, ngoái đi ngoái lại chúng ta lần lượt rủ nhau cùng ngồi trên nóc tủ gặm chuối xanh rồi, tội gì mà không tươi.
Blog không tham vọng sẽ mang đến cho các bạn sự tự tin và niềm vui cuộc sống nhưng chí ít sẽ là nơi giao lưu, là nơi các bạn có thể chia sẻ mọi điều vui, buồn, sở thích, sở lượn và các loại sở khác. Qua đó, blog cũng hy vọng sẽ làm cho các thành viên trong lớp thông cảm, gắn bó và đoàn kết với nhau hơn.
Đăng bởi phóng viên Trâu Vàng thuộc hãng thông tấn xã vỉa hè
0 Comments:
Đăng nhận xét