Nội dung chương trình đi chơi ngày 16/7 của TT lớp 12A Minh Khai ( 1987 – 1990)
Địa điểm khởi hành : Cổng trường ĐH sư phạm HN1 – 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy – HN.
Địa điểm đến : Asean resort - Thạch thất – HN
8h : Khởi hành đi Asean resort .
8h 5 : Ăn sáng trên xe .
8h 20: Tham gia 1 vài hoạt động TT trên xe tạo không khí thân thiết !
9h : Đến Asean resort.
9h 10: Cùng nhau đi dạo vãn cảnh Asean , chụp ảnh lưu niệm.
9h30: Tham gia trò chơi TT để thắt chặt tình đoàn kết gắn bó . Hihi …
11h30: Nhận quà và nghỉ ngơi
11h45: ăn trưa
13h : Karaoke , trao giải Nam Vương 12A.
15h : Lên xe về HN .
16h : Về điểm KH .
*Lưu ý : Các bạn gửi xe ( xe máy , xe ô tô ) trong trường Đại học sư phạm HN 1 nhé !
Hãy liên lạc với Thuỷ để biết thêm chi tiết!
Địa điểm khởi hành : Cổng trường ĐH sư phạm HN1 – 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy – HN.
Địa điểm đến : Asean resort - Thạch thất – HN
8h : Khởi hành đi Asean resort .
8h 5 : Ăn sáng trên xe .
8h 20: Tham gia 1 vài hoạt động TT trên xe tạo không khí thân thiết !
9h : Đến Asean resort.
9h 10: Cùng nhau đi dạo vãn cảnh Asean , chụp ảnh lưu niệm.
9h30: Tham gia trò chơi TT để thắt chặt tình đoàn kết gắn bó . Hihi …
11h30: Nhận quà và nghỉ ngơi
11h45: ăn trưa
13h : Karaoke , trao giải Nam Vương 12A.
15h : Lên xe về HN .
16h : Về điểm KH .
*Lưu ý : Các bạn gửi xe ( xe máy , xe ô tô ) trong trường Đại học sư phạm HN 1 nhé !
Hãy liên lạc với Thuỷ để biết thêm chi tiết!
P/S: dưới đây là trang phục do BTC lựa chọn:
1. BTC:
2. Quản trò:
3. Nam (Trò chơi):
4. Nữ (Trò chơi):
*Đặc biệt: Quà cho các bạn ở nhà
Chúc các bạn vui vẻ! Í hị..




137 Comments:
...he...he... Trò chơi đã chuẩn bị xong chưa hở bà con? Cả trò trên xe và trò tập thể ở Asean Resort. Nhà cháu thấy sốt ruột roài, máu lên roài ...he...he...
@ Cò : Sao sốt ruột sớm thế ? Liệu đến khi đó còn tí nào k ? Phải để dành từ từ thui chứ ! Cứ nhắng hết cả lên !
Đang gặp trục trặc nhỏ trong khâu quản lý người , hihi ... cố gắng khắc phục , mai sẽ có câu trả lời cụ thể cho Cò nhé !
BTC
để dành cái gì đấy?
thv
@KV: Quà đủ chưa KV ơi, thiếu mấy em hình nộm nữa, size bao nhiêu để o đờ thêm nhỉ?
Lo xa
@Cò: Máu lên não chưa Cò ơi?
TM
Mình thắc mắc tí nhé: 9h30 chơi cái trò gì "thắt chặt" ấy có nguy hiểm không? nữ có chơi được không?
Cẩn
Hic thiếu mấy em hình nộm thì k lo đang e là thừa mấy anh hình nộm đây này !
KV
@KV: Hihi, thế thì nhường tớ 2 anh nhé! Chỗ thân tình nhớ đấy!
Bạn
@ Bạn : chuyện đó thật đơn giản , nếu cần tớ chỉ chỗ cho nhìu lắm . thoải con gà mái lun , muốn bao nhiu có bấy nhiu , hihi ...
KV
@KV: Thôi, nhiều quá để chết non à, chả dại. KV cứ giữ lấy mà dùng riêng.:D
Bạn
@ALL: Cái bọn dở hơi này, đi Asean mà không chơi các trò chơi tại đó thì kéo nhau lên đó làm gì. Sao không họp luôn ở HN cho đỡ phải thuê xe, đúng là rửng mỡ hết roài! Hâm tỷ độ!
Guest
Ờ đấy toàn hâm tỷ độ đấy ! Thèm quá mà k hâm được chứ gì ? Hic , ...
12A
Hihi, sao biết?
Guest
Dĩ nhiên Asean có nhìu trò chơi khá thú vị , các bạn có thể thoả thích chơi ( golf này , tennis này , trượt cỏ này , bơi nữa này ...) ai thích đi vãn cảnh bằng xe đạp đôi cũng hay đấy chứ !
Còn nội dung là phác thảo ra thế nhưng nếu tinh thần đi chơi của chúng mình thoải mái thì vẫn có thể thay đổi cho phù hợp mà . Vì là buổi đi chơi nên sẽ k o ép hay bắt buộc 1 ai cả đi chơi là để giải toả strees thấy dzui vẻ và thoải mái đó là mục tiêu mà BTC mong ai cũng đạt được điều đó .
BTC
@BTC: Gặp trục trặc trong khâu quản lý người là sao? Chắc lại vấn đề mấy ông tướng chê chị em lớp mình là già và xấu không thích đi cùng í gì.
Oài, đúng là chả biết thưởng thức gà già là thế nào, rốt!
Mò
Có gì góp ý trước khi lên chương trình ấy bây giờ coi như xong rồi. Dù sao tớ thấy Guest nói cũng có lý, tớ cứ tưởng lên đó được chơi trò chơi ở đấy 1 tí hoá ra là trò chơi do mình tự thiết kế
Nhưng thôi được gặp mọi người mới là chính nhỉ Guest
Tớ
@BTC: Em can BTC đừng thoải mái quá thế nhé, BTC mà thế chúng nó làm theo anh Mộc ngay. Phải thắt chặt quản lý từ bây giờ đê, kệ bố thằng guest!
Lo xa
bạn guest thích chơi trò chơi gì ở đó, hay bọn mình chơi riêng với nhau đi
Tớ
Bùn quá đây ! Hic vừa già vừa xấu bị chê là đúng rùi còn gì , hic ... chê chứ chê nữa thì cũng chẳng sao vì đằng nào mà chả bùn , nhưng k chịu đi cùng gà già này thì cũng hơi bực 1 chút !
Gà già.
:D Hi hi Gà già nổi rận rùi.
Gà cũng già
@Tớ: Guest nà guest, có được đi cùng đâu mà hỏi.
Guest
Sao ko được đi cùng, nói vớ vẩn gì thế. Trừ phi bạn ko ở HN
Tớ
Có lẽ ai theo quan điểm lúc đầu của BTC thì đứng sang 1 bên , ai theo quan điểm của Mộc thì cho đứng sang nốt bên còn lại , hic ... thử xem có bao nhiu người nào !
BTC
@Tớ: Ơ thế quy chế thay đổi hả Tớ, cho cả khách đi cùng à?
Guest
Hihi may quá có người chơi cùng. Nhớ đấy nhé guest ko đi là tớ cũng ko đi
Tớ
Kệ mệ cái quy chế ấy đi, mềnh đi đu quay mấy tàu lượn cao tốc nhá hihi
Tớ
@Tớ: ok, cho tớ đi cùng rồi đấy nhá, nuốt lời là chít với tớ đấy! Vẫn chỗ hẹn cũ đấy, đt chưa thay đổi đâu, hihi.
Guest
@ Tớ & Guest : Này có phải cùng giới k mà bốc thế nhỉ !?!?!?
Mò
@Mò: Cấm ghen tỵ, ra chỗ khác chơi đê, đây đủ phỏm rồi, hehe.
Tớ
Sao giờ này mà vẫn còn có những kẻ ngớ ngẩn tin lời thế nhỉ ! Khéo hôm đó lại đi tìm mình ấy chứ vì bị bỏ bơ vơ , hic ...
Mò
guest: bạn ám hiệu là gì để mình còn biết. Quần sóc áo phông đi chơi mới thoải nhá
Tớ
đề nghị ko ai được mượn nick của guest để tớ với guest còn hẹn nhau
Tớ
Hihi
Đề nghị BTC cho Tớ vơí Goét đi cùng để xem hai thằng ấy đấu kiếm với nhau
Dev
Lão Dev mất dạy. Bọn chúng đi chơi kệ bọn chúng chứ
KG
Sẽ k phải là đấu kiếm với nhau mà là đấu bóng với nhau , hic ...
BTC
@BTC: thế là sao, tưởng đấu trứng chứ, lại chuyển thành bóng à, chán!
Mò
@BTC: Nếu theo quan điểm mà đứng thì iem sợ...iem sợ ...BTC phải đứng một mềnh đấy ợ.
Iem
Lên tận đó mà ko chơi trò của Asean thì phí ra
KG
mà lại 3h đã phải về rồi, hơi phí công
KG
Uh, công nhận điều KG nói chuẩn!
Ai thích đấu gì thì hôm đó sẽ tự đấu với nhau nhá , BTC k liên can , hic...
BTC
@ Iem : BTC đứng một mình là ý đồ của BTC mà , như thế sẽ có nhìu thời gian để làm điều mình thích hihi ... lại còn thoải mái mà ngắm mọi người chơi nữa chú , dzui ghê ...
BTC
Hay là âu-vờ-nai để chơi nốt trò của Asian nhỉ?
Bod.
@ KG : Chọn Asean lần này là cũng thấy ở đó có điều mà bạn KG và một số bạn khác cũng rất thích vì thế mà BTC quyết định chọ địa điểm này là vì thế .
BTC
tóm lại được đi chơi riêng chứ gì?
Cứ cho người khác đi xe riêng để ai bận 3h về cứ về, người khác muốn chơi cứ chơi 5h về cũng vẫn kịp
Tớ
BTC chỉ vì KG thôi sao? Có thiên vị quá ko?
Không biết bơi
@ Không biết bơi : Chẳng thiên vị ai đâu , ở đó bạn cũng sẽ thấy nhìu điều khác thú vị hơn bơi ý chứ , đâu chỉ có mỗi Bơi đâu .
BTC
Dr hôm đó chắc sẽ thể hiện màn nhào lộn dưới nước. Nghĩ tới mình đã thấy nóng hết cả mặt rồi.. hi hi
Mơ
đang bàn nhau sao lại nói vậy. Thế thì thôi em ko nói nữa
KG
Chúc các bạn đi vui vẻ nhé
Ở nhà
Đi chơi mà không bơi thì chán, không tắm bể thì phải tắm bồn chứ!
NBT
@ KG : Bạn sao thế ? Sao lại k nói nữa , cứ nói đi chứ có ai cấm nói đâu mà ... vô tư thoải mái đi !
BB
KG hay dỗi nhỉ, tớ chỉ hỏi BTC chứ có trách đàng ấy đâu. Hay hôm đó KG dạy tớ bới nhé?
Không biết bơi
@ Không biết bơi : Bạn nhận lỗi đi , đúng rùi còn gì nữa , tại bạn k bít bơi đấy mà !
O ép
Vui nhỉ, iem cũng muốn đú với các đằng ấy mà cũng chả biết bơi.
KG ơi dạy iem nữa nhá.
Iem
Nghĩ mà thấy dzui quá đi !
Hôm đó thầy giáo dạy bơi thoải mái mà thu học phí , hihi ...
BB
@Bod: ai thích và ai xin được hạn ngạch thì cứ o vờ nai, chả cấm. Chỉ sợ éo có hạn ngạch thôi, sĩ ruồi.
BTC
:D Hihi BTC lày náo tét nhờ!
Dát
ơ kìa chỉ lo khi xin được rùi nhìn lại toàn mấy bạn nam với nhau cùng ... cùng ... âu ... vờ ... nai ... hic hic ...
Vui
Hihi, chết mất vì cười, iem vừa chót dại đọc lại toàn bộ các com mèn của bài này. BTC tin iem đi, cứ đọc lại thử xiem, không cười chết liền.
Iem:))
@BTC: hạn ngạch do mình chứ xin xỏ giề. Sĩ ruồi thử 1 lần đi xem nào
Bod.
@Ở nhà: chắc lại chết mê anh nào đi nên kiếm cớ ở nhà nhận hình nộm ý gì? Sao không cố đi mà nhận hình thật?
Đểu
@ Đểu : Những người đi thì toàn là những người chít mê chít mệt người ở nhà đúng k ? ý bạn là thế chứ gì ! Hihi ... thế này lớp mình toàn những người chít mê nhau mà thui , hic ...
K bít có ai ở nhà mà có nhìu người đi lại cùng thích để rùi hôm đó ganh đua nhau , tranh giành nhau ... hình nộm thì lại khổ BTC rùi , có lẽ phải nghĩ đến phương án đó sớm đi có gì thì còn kịp thời giải quít chứ nhỉ !
BB
Đề nghị BB không đùa để chúng tôi đỡ thèm.
NBT
@ NBT : ơ tớ có đùa đâu , thật mà để khâu tổ chức được tốt thì nên chuẩn bị nhìu phương án thì may ra mới thành công tốt đẹp , hihi ...
Mà sao bạn lại thèm nhỉ ? Bạn đừng thiếu tự tin như thế chứ ! Phải quít có hình nộm chứ nhỉ !
BB
Đả đảo BTC để thiếu hình nộm, đả đảo!
Lo xa
@ Lo xa : Ngốc thế k bít , hình nộm làm sao mà thiếu được đủ cả chỉ e là có loại hình nộm tự nhiên trở nên hót quá mà ai cũng đòi mình phải có nó .
BB
@guest thật: bạn có đi thật ko để mình còn quyết vụ picnic
Tớ
...he...he... Đứa nào chê gà già thế? Xù lông xã cánh nó có cái vị riêng của nó :)) Chê thì để tui chén tuốt, càng được nhiều ...he...he...
Ối xù lông xã cánh thì có mà chuẩn bị toi àh !
Nếu Cò mà thấy xù lông thui thì có mà hồn vía bay lên mây , sợ mất dép rùi còn gì nữa ...
BB
...he...he... Tý nữa thì quên món rượu. Lão Bò xem cái món này thế nào, mang theo hàng xách tay nhé ...he...he...
Nghe sao mà thấy bùn quá ! Giờ bạn Tớ phải đợi Guest thì mới quít được àh , sao mà tội nghiệp thế ( làm thân tự do k sướng hơn làm thân phụ thuộc àh ? )
Đời nó cứ ngược thế đấy ! Sướng k bít đường mà sướng ...
Lo gần
@tớ: cho đi tội gì k đi nhỉ, tớ đã bảo là chỗ hẹn cũ còn giề. Tớ mặc soóc trắng nhé.
Guest
Hihi ... soóc trắng gặp trời mưa đi !
Phét
:D
@BTC: Tềnh hềnh là trời mưa toa quá như này có ảnh hưởng gì kế hoạch của chúng ta không hử BTC?
Lo xa
Hihi vừa liên lạc lại với Asean rùi , mọi việc vẫn tốt . Trời mưa kệ trời mưa , các hoạt động ngoài trời k được thì dịch chuyển vào mái lá ... hihi ... tương đối ổn . ngồi đó tha hồ ngắm mưa thoả thích , hic hic ...
Lại liên lạc với thầy nữa ! Thầy phán hôm đó nhìu mây và k mưa , thấy yên tâm hẳn .
BTC
TRời mưa thế này cái bạn đi mát mẻ nhỉ. hehe
NBT
@All: Anh chị iem ới, nhớ mang đồ bơi nhé, chúng ta sẽ có 1 buổi tập bơi tập thể đấy. BTC vừa bàn rồi.
BTC
Đồ bơi nhà cháu hơi cũ và...và...ít vải có ruyệt k ợ?
Chuối
Nói đến bơi thấy thích quá đi ! Muốn đi ngay ...
Ham
okie, chơi đu quay với tàu nượn nữa nhá
Tớ
@ALL: Nhớ đấy nhé, ai không có đồ bơi không được lên xe đâu.
BTC
Xuống nước ai chẳng giống ai , hic , it hay nhìu k quan trọng , quan trọng hơn là nổi nhìu hay nổi ít ! Hihi ...
BB
@BB: lo xa thế, đã có Dr rùi mừ.
BTC
Ai chưa có đồ bơi báo BTC để chuẩn bị sẵn lá khoai hihi.
DH
Ối , lá khoai trời mưa kiếm đâu ra , làm thế nào bây giờ ... hic hic ...
BB
Ai chẳng giống ai à? Thật thế không tớ chưa bao gìơ có cơ hội được so sánh nhẩy!
DH
Nần này có cơ hội nớn để so sánh rồi haha
DH
@ DH : Ngốc thế ! Khi bơi ai cũng thò mỗi cái cổ lên nhìn nhau thì chẳng giống nhau đó là gì ?
BB
Thế mặt ai cũng gi ống nhau à? BB sờ lại trán mình xem
DH
Thế thì gay đấy, nhỡ gọi KV ơi thèng BĐ nó thưa ơi thì chết
DH
@ DH : Hihi ... bùn cười quá đi ! Tớ nói giống nhau là như nhau k cần quan tâm đến chuyện nhìu vải hay thiếu vải như Chuối đang lo lắng !
BB
@ALL: Thay lá khoai bằng lá chuối được không? Nếu được để tớ mang lá chuối đi dự phòng nhé?
Tớ
@BB: Nói như bạn thì có cần mặc gì nữa, vì thò mỗi cái cổ lên mà thôi, đúng k?
TM
thế thì đắp tạm cái gì ở trên bờ, xuống nước mềnh tháo ra hihi
Chuối
Chít ngất với lá khoai và lá chuối , hihi ...
Bí
Mình nhận nhiệm vụ nghĩ và tổ chức các trò chơi cho lớp, nhưng mà khó quá, thôi thì cứ liều làm vậy:
Chủ đề: chia sẻ và vui vẻ (tất nhiên là có quà nhé)
Các trò chơi gồm các nhóm sau:
1. Chơi chung cả lớp.
2. Chơi chung cả lớp nhưng theo nhóm.
3. Chơi đôi (nhiều đôi chơi 1 lượt)
Quà tặng bất ngờ, hấp dẫn và thú vị đang chờ các bạn. Hãy cùng tham gia để "chia sẻ và vui vẻ"
Bạn nào có ý tưởng gì khác email riêng cho mình nhé, MinhPT@yahoo.com
Thanks,
Minh
Mình thấy ý tƯởng như thế quá ổn rồi Minh ơi, mình chỉ ham vụ quà cáp thôi, k biết sẽ nhận được hình nộm chàng nào đây? Hồi hộp quá!
Chuối
Ối ối ... em ...chít ngất ạh ! Hihi ... những hình ảnh trên bất ngờ quá đi ! Thế này nếu mà thời tiết mà có k ủng hộ thì nhất quít vẫn đi để cho bõ mấy tháng bàn ra tán vào mãi mới được một ngày như thế !
Bí
Minh ơi! Chuẩn bị đồ để chơi có nhất thiết bắt buộc phải đúng như thế k nhỉ ? Vì tớ đi mua 1 số thứ thì người ta k có ... bít sao bây giờ . Chuyển sang thứ khác na ná như thế nhé , có OK k ?
KV
Ảnh của BTC sao thấy giông giống Vân Dung nhỉ ! Có phải Bod lấy từ đó k ? Hihi ...
BB
Hi KV,
Chuẩn bị tool để chơi thì càng chuẩn càng tốt. Còn quà tặng thì càng to càng vui, càng nhiều càng tốt.
Đến chiều nay bạn chuẩn bị được gì thì thông báo cho mình nhé.
Thanks,
Minh
Có cần tớ mua giúp gì không Minh và KV ơi?
Chuối
Con nhỏ thế bận bịu suốt còn đòi giúp cái gì ?
Hôm đó cứ có mặt đúng giờ là OK rùi nhé !
KV
Ah, hay quá, có trang phục miễn phí từ BTC rồi, quả này Halloween tới mình nhàn tênh, hê hê.
TM
Trang phục đấu bóng này dễ bị hót lắm , hic ... thật ngộ , thật đáng iu ... thật tức cười nữa , hihi ...
Phét
Hot đâu chả biết chỉ sợ tùng bê thôi.
Lo xa
...he...he... Cái post này mới được khai quật lên vài hôm mà đã có số lần com mèn kỷ lục. Chứng tỏ pà kon cũng quan tâm nhiều đến chuyện ăn chơi ra phết nhẩy! ...he...he...
Chả mấy khi được chiêm ngưỡng he..he ăn vận thế kia, tội gì không quan tâm...nhẩy?:D
Mò
7h30 sáng mai mời các bạn đến điểm hẹn, sẽ có 1 chân dài mặc váy, tay phải cầm ô, tay trái chỉ lên trời đứng đợi. Mật khẩu như cũ.
Bod.
@ Lo xa : Yên chí đi , tùng bê làm sao đựơc , hic ... đảm bảo là sẽ không có đối thủ , nhận giải đặc biệt lun !
Bi
@ Bod : Bạn nghĩ ra mật khẩu rừ khi nào đấy ? Sao chẳng có ai bít thế ?
Bi
Tùng thì nó ko bê đâu, đừng lo sẽ bố trí người bê.
BTC
Mật khẩu để tránh giặc thù, nhỡ nó trà trộn vào thì nguy.
Bod.
@ Bod : Nhưng tất cả phải được bít chứ ! Có mỗi Bod bít thì chẳng giải quít vấn đề , hihi ...
hay là ... Bod lại có âm mưu gì đó ?
BB
Mật khẩu blog ý, mình sợ các em trang điểm hóa trang kỹ ròi cũng chẳng nhận ra nhau.
Bod.
Ảnh lớp mình hôm nay đã up lên mạng, mình sẽ gửi email link, các bạn check mail nhé.
Minh
Cảm ơn MinhPT vì mình đã xem được tất cả ảnh ngay sau lúc bạn gửi rồi, hi vọng đó là những kỷ niệm đẹp làm chúng ta còn nhớ đến nhau mãi. Cả đoạn cuối quay Video nữa - đâu rồi? đừng quên nhé với ánh mắt của những người bạn tốt, mình mượn lời kết của bài hát để chúng ta thấy khoảnh khắc bên nhau có ý nghĩa hơn:
"Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về gập ghềnh ai biết. Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui"
cÁo
Buổi đi chơi thật thú vị và đầy ý nghĩa , gặp nhau rùi ,nói chuyện với nhau , chơi đùa cùng nhau ... thế mà lại muốn gặp nhau nữa . Hic k hiểu nổi nữa . Tuần này Bạn Hải còn ở ngoài này nên có một số bạn muốn gặp nhau trước khi Hải vào trong đó , có lẽ chúng mình gặp nhau vào buổi trưa rùi kéo dài sang buổi chìu nữa ( có bạn có ý kiến như thế ! ) . Ý mọi người thế nào ? Cho tớ bít nhé ! Tks!
KV
@ Minh PT : Minh ơi ! Cảm ơn bạn phó nháy tuyệt vời , ảnh đẹp quá !
Bạn gửi cho tớ ảnh gốc rùi , tớ nhận file nén nhé ! Tks !
KV
Các bạn ơi (KV nữa) muốn lấy ảnh nào thì cho mình tên của ảnh, tất cả ảnh khoảng 240MB, ảnh thì nén cũng không được bao nhiêu đâu.
Clip full HD nên to quá, mình sẽ cắt và resize rồi upload lên Youtube.
ACE đi chơi về phê quá hay sao mà không thấy ai viết report nhỉ?
Dev
Hihi, xem ảnh phê quá
@MinhPT ơi, cho tớ xin mấy ảnh ngoài trời với, cảm ơn phó nhày tài năng, làm cho ai vào ảnh cũng đẹp thế không biết, chẳng thấy "gà già" gì cả, trông ai cũng phơi phới ra!
Địa chỉ của tớ: ha_pham@vn.tni.com
Thanks nhé
Chuối
@All: Nghe nói ọp lai cà fe tối hôi đó còn vui hơn trên resort, bạn nào kể chuyện lạ đi, tiếc quá không tham gia cùng mọi người được, hic hic
Chuối
@ Chuối : Vụ cà fê đó hay quá đi ! Hihi ... k kể lại cho nghe đâu , ai bảo bỏ bạn đi Big C , hihi ...
KV
:((
Đã có ảnh full size up lên Picasa, vì Photobucket max 1024 pixel thôi.
Mọi người vào đeeeeeeeeeee
Minh
@ Dev : Hôm đó đi chơi dzui quá là dzui , nên giờ vẫn chưa tỉnh k thể viết gì khi vẫn còn ở trạng thái này . Hihi ...
Bi
...he...he... Full có khác. Rõ và đẹp lắm ...he...he...
@ Minh ơi ! Sao vào đó mà chỉ thấy có mỗi 1 là sao ?
KV
Tớ cũng chỉ xem được 1, không biết làm thế nào nữa, hic.
Chuối
Dev: đi vui lắm, đừng cố gọi điện thoại cho bạn thân hỏi mà thêm … tiếc.
Nhưng thiếu Dev, Dr, Kem và nhiều bạn khác làm cuộc đi chơi mất vui đi nhiều phần.
Cũng tiếc
Mình không up link video lên blog được, thôi để tạm link nhé:
http://www.youtube.com/watch?v=Cso1_j7FNOE
Đăng nhận xét