Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

KẾT QUẢ TRƯNG CẦU

Mục:
Ăn theo Hội thảo Khoa học bàn chuyện Cụ Rùa Hồ Gươm, Blog12aminhkhai cũng mạnh dạn tổ chức trưng cầu ý kiến về BIỆN PHÁP BẢO VỆ và CỨU CHỮA CỤ RÙA.
Sau đây là kết quả trưng cầu:

1.Trần Lan Anh: Nên gắn cho cụ 6 cái đèn xin nhan và còi để cụ dễ lưu thông dưới hồ.
2. Phạm Lan Anh: Trang bị thêm iPhone5 và tai nghe bờ-lu-thút để cụ dễ liên lạc với trên bờ nữa. Thông tin quan trọng lắm.
3. Nguyễn Tuấn Anh: Quan điểm vĩ mô thì nên chia dây điện dưới lòng hồ thành các tuyến như tuyến phố rồi đặt lộ trình đi dạo hàng ngày cho cụ.


4. Nguyễn Thiện Bắc: Theo các nhà văn hóa Pháp thì nên có thêm nhiều toilet công cộng quanh bờ hồ.
5. Đoàn Minh Châu: Vấn đề là xác suất, cần bổ túc thêm cho cụ rùa về xác suất. Phải là xác suất!
6. Nguyễn Thuý Diệp: Vẽ chuyện, cụ đã học lớp 1 đâu. Nên đưa cụ lên bờ đi học đã.
7. Bùi Trung Dũng: Xa vời quá. Nên làm lại nội thất tháp rùa cho thật tiện nghi để cụ nghỉ ngơi sau mỗi lần sinh hoạt.
8. Trần Anh Dũng: Đi chậm như rùa, éo chở được người. Không cứu.
9. Tạ Hoàng Định: Lòng hồ chắc ngày càng nhiều quặng quí, chắc cụ va vào quặng nên bị thương. Nên chủ trương khai thác lòng hồ, một công 2 việc.
10. Cao Mỹ Dung: Khoa học tiên tiến phải như thế này: làm đường ray nổi trên mặt hồ, thiết kế 1 toa VIP mui trần cho cụ. Làm thế cụ vừa khỏe mà mọi người hàng ngày đều nhìn thấy cụ.
11. Nguyễn Thu Giang: Hão huyền. Cụ này là rùa cái, đến ngày lại phải dùng lại đồ cũ nên bị lây bệnh. Chỉ cần thả xuống băng Bạch Tuyết mới là xong.
12. Nguyễn Thu Hà: Hay là đưa cụ ra biển? Nước biển rất tốt cho trị vết thương. Mình sẽ hỗ trợ tàu Trường Hải 06.
13. Nguyễn Phạm Hà: Vấn đề là môi trường, ý thức vệ sinh môi trường của cụ rùa lỗi thời nên cụ tự mình hại mình. Nên xây nhà xí 2 ngăn cho cụ. 
14. Hoàng Mạnh Hà: Tôi vẫn nhìn thấy cụ hàng ngày, hơn 39 tuổi rồi thì thịt không ngon. Nên thay cụ rùa bằng nhiều em rùa mới, chuyển cụ rùa vào phòng máy lạnh.


15. Phạm Thu Hà: Đơn giản, thay nước hồ bằng TAHITIAN NONI® Juice là cụ khỏe ngay. Em xin tài trợ 2 lon.
16. Tạ Minh Hải: Nhiệt độ. Tất cả là nhiệt độ nước, phải lắp dây may-xo và rơ-le nhiệt dưới hồ may ra mới cứu cụ được.
17. Đinh Thanh Hải: Thành phố thật ô nhiễm, sao không đưa cụ lên rừng nhỉ? Làm bạn với chồn rồi cùng "sản xuất" cà phê, vui và khỏe hơn nhiều. Như mình đây này. Hí hí.
18. Nguyễn Thu Hoài: Chết thật! Hàng trăm năm mà chưa ai đặt vấn đề bảo hiểm nhân thọ cho cụ. Nhỡ cụ đi thì phí mất khoản bồi thường lớn.
19. Lương Thuý Hằng: Khoa học kỹ thuật sẽ giúp ích cho việc chữa bệnh cụ rùa. Cụ nên rụt đầu vào mu để đỡ bị cứa cổ, thò ra nguy hiểm lắm.
20. Nguyễn Mạnh Hùng: Rùa á? Rùa nào? Sao phải cứu? Mà sao ông biết tôi ở đây???
21. Đỗ Việt Hùng: Quy hoạch sai. Phải lấp hồ, làm đường, xây một khách sạn có bể bơi lớn trên sân thượng rồi chuyển cụ vào đó. Bơi cùng mấy em chân dài là cụ khỏe ngay.
22. Nguyễn Thu Hiền: Nếu có cấp cứu thì nhớ vào chỗ em nhá!
23. Nguyễn Mai Hiên: Không có tiền thì vô nghĩa, có tiền rồi tính tiếp. Lập dự án đi rồi đây giải ngân cho.
24. Vũ Hồng Huyên: Có tiền mà chỉ chữa cho mỗi cụ rùa thì cũng hỏng, tiền đó phải chữa cho cả các "cụ" trên bờ nữa.
25. Trần Thị Thanh Huyền: Cụ này là rùa đực nhưng già rồi, đuối. Thả xuống quá nhiều rùa teen đầu xanh đầu đỏ nên cụ mới thế. Nên nhắc cụ hạn chế, tuần 7 lần thôi.


26. Lê Quốc Hưng: Già rồi, mu to quá, lại hắc lào nữa, chả có hứng mà chữa. Thôi, tìm em khác đi.
28. Trần Hoài Hương: Mình không biết đâu, bạn thử nhấn 1080 hỏi xem chữa thế nào.
29. Nguyễn Mai Hương: Chồng iem nóa hắc lào lâu roài mà iem còn không chữa nữa là rùa, mất thời giờ.
30. Nguyễn Ngọc Lâm: Đề nghị truy tố cụ rùa về tội xxx với rùa vị thành niên. Nhà tù là bệnh viện tốt nhất. Tuy nhiên nên lưu ý các tình tiết giảm án khi xét xử.
31. Trần Thị Liễu: Chữa thì chữa, nhưng nếu hỏng đừng vứt ra đường nhá!
32. Phạm Thế Minh: Eo ơi, rùa mà cũng phải chữa à? Đưa đây mình sờ-can xem bệnh gì, làm cái phần mềm chữa bệnh là xong.


33. Nguyễn Bình Minh: Bán. Chỉ có đấu giá ra thế giới mới mong cứu sống cụ, vụ này mình thạo.
34. Nông Tố Như: Nên thêm cái bằng cấp 3 cho cụ thì bán mới có giá, ra thế giới là phải có tên. Rùa ..cấp 3 chẳng hạn.
35. Trần Tuyết Nhung: Nhiêu một cân? Cấu hình thế nào? Định giá chi tiết rồi hãy bán.
36. Nguyễn Phương Nhuệ: Quá dễ. Khỏi cần chữa, lấy gien nhân bản vô tính làm cụ rùa mới.
37. Nguyễn Phạm Nga: Phải cứu lấy cụ rùa! Mình hình dung cụ bơi trên hồ, miệng ngậm tờ rơi, lưng gắn biển quảng cáo thì tuyệt. Phải cứu lấy cụ rùa!
38. Cao Quý: Có cứu được thì cũng không giải quyết triệt để. Phong thủy sai bét. Nên dời Hồ Gươm về Nhổn.
39. Ngô Quí Quỳnh: Cần tháo rời từng bộ phận cụ rùa ra sau đó lắp lại. Thừa chỗ nào  - chỗ đó bị bệnh. Không khó.
40. Nguyễn Trường Sơn: Chắc chắn cụ bị sâu đục thân. Một cút thuốc sâu là xong. Chuyện nhỏ mà sao rình rang quá vậy?
41. Phạm Hoàng Tùng: Cụ cô đơn và lạnh như mình. Chữa được cho cụ nhớ cho mình đơn thuốc nhé!
42. Hoa Quốc Trường: Điện, trích điện với dòng vừa phải sẽ cứu được cụ và tiêu diệt rùa tóc đỏ.


43. Dương Thanh Thuỷ: Sao? Anh rùa đi viện à? Thế là không còn ai nhấp nhổm ngắm mình uống cà phê trên bờ nữa rồi. Phải cứu anh ý ngay! Để mình hỏi BLL xem sao.

Bò Đen.

42 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Ờ khá đấy BĐ, giải pháp lắm thế này, đánh nhau chọn xong giải pháp thì cụ đi là vừa.
Chuối

MinhPT nói...

Có nhiều lựa chọn thế này chắc cụ tẩu hỏa mất.
Mình có liên tưởng từ bệnh của cụ đến bão giá.

Hôm nay xăng đã lập đỉnh giá mới rồi nhé

Lop12aminhkhai nói...

Giải pháp đưa cụ lên rừng là hữu hiệu nhất, nhưng phải đưa cụ lên rừng của Lào, như vậy cụ ấy vui và khoẻ gấp nhiều lần ở rừng VN...hí hí
BR

Lop12aminhkhai nói...

Đưa cụ sang Thái Lan ăn chơi 1 chuyến về hết hắc lào ghẻ lở ngay! hi hi
TV

Lop12aminhkhai nói...

ăn chơi ở Thái Lan chắc cũng vui đấy nhưng chắc gì đã hết hắc lào, ghẻ lở; Sợ rằng vui quá ở mấy cái động rồi thì hắc lào, ghẻ lở nặng thêm lại còn thêm gì gì nữa ấy chứ!
BR

Lop12aminhkhai nói...

BR sợ thế thì sao không xuống hồ với cụ đi,cứ để cụ thèm quá thì bị bệnh chứ có phải chết chắc cụ cũng cố vào động thôi.
Khoai.

Lop12aminhkhai nói...

Bó toàn thân, đọc mấy cái giải này mấy lần vẫn không thể không cười, đau ruột quá, cho tớ thuốc …. CR chỉ nghe thôi đã tỉnh rồi, khỏi cần chữa.
Bê đốm

Lop12aminhkhai nói...

Ước gì mình được như anh ấy! Già rồi mà gái theo ầm ầm, các em overdate còn lăn lông lốc vào.:D
Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

BĐ về già có khi còn đắt khách hơn cụ ý chứ. Làm gì mà đã bất mãn thế?
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

@Khoai:Tớ sợ cho CR, nhưng CR già quá, tớ lại có sở thích giống cụ là thích người trẻ cơ. Đã có Rùa39 xung phong hầu CR rồi mà.
@Bò đen: Tớ có theo CR đâu, tớ thích Bò rẽ ngôi...hi hi
BR

Lop12aminhkhai nói...

Hôm nay không biết CR có nổi không nhỉ , mình đang cần tư vấn 1 chuyện .

Lop12aminhkhai nói...

Cụ đây, làm sao con khóc?
CR

Lop12aminhkhai nói...

@BR: CR già nhưng vẫn như 19 đấy thôi đừng lo cụ già mà không được như trai trẻ đấy nhé .
Khoai.

Lop12aminhkhai nói...

May quá hôm nay cụ lại nổi ,vì con nghĩ cụ sống 900 năm nên có hiểu biết nhân tình thế thái ,cụ cho con hỏi sư thày muốn hoàn tục thì phải làm những thủ tục gì ạ?

Lop12aminhkhai nói...

@Khoai: Làm sao bạn biết? Tớ không tin quảng cáo, phải có dẫn chứng cụ thể. Với lại tớ thích hình thức...Khoai không thấy tớ nói ở trên rồi àh?
BR

Lop12aminhkhai nói...

Con hỏi cho ai, sư thày nào thế, trong cái lớp này làm gì có đứa nào đủ trình độ sư thày, con chớ nhầm lẫn nhé, ta không trả lời gì ngoài phạm vi lớp 12aminhkhai đâu.
CR

Lop12aminhkhai nói...

Cụ quảng cáo ầm ầm ,hối hả đi tìm bạn gái thì thấy ngay.Nếu cậu cần hình thức thì cụ đi Thái Lan về là đẹp cả trong lẫn ngoài ngay.
Khoai.

Lop12aminhkhai nói...

@Khoai: Tớ không bàn đến quảng cáo nữa; Bạn dễ tin người quá, có nhiều việc người ta làm để che mắt thiên hạ thôi.Tớ thích hình thức nhưng phải là hình thức tự nhiên chứ qua dao kéo rồi thì nhường cho người khác.
BR

Lop12aminhkhai nói...

Sao các con cứ nói xấu ta thế nhỉ, ta dù có ghẻ lở cũng đâu có cần đến các con. Ta có rất nhiều các em tai đỏ dễ thương mà ten hơn các con nhiều lần. Các con chớ có làm ta nổi giận đấy.
CR

Lop12aminhkhai nói...

Chuyện là thế này ,mấy hôm trước cty con có mời 1 nhà sư về cúng ,thấy thầy sư đẹp trai, trắng trẻo ,cao ráo , con ngồi dưới cứ thở dài thườn thượt , mấy đứa cùng cty hỏi "chị làm sao thế " con buột miệng nói "tiếc quá ",chúng nó hỏi "tiếc gì " con bảo "tiếc thày ", thế nên con muốn hỏi xem nhà sư muốn hoàn tục thì phải làm gì để giúp thày hoàn tục cho đỡ phí .

Lop12aminhkhai nói...

Thấy chưa Khoai ơi, CR lộ bản chất rồi nhé.
CR ơi, chúng cháy có nói xấu cụ đâu, cụ đang bộc bạch cho chúng cháu thấy đấy chứ!

Lop12aminhkhai nói...

Ta rất bực vì các con nói xấu ta. Ta có dê thì con cháu ta và chính các con nữa mới được nhờ chứ, ta mà như thằng cha LF thì lấy đâu nòi giống sau này.
Thôi cho qua chuyện đó, ta trả lời cho con nào đó hỏi về hoàn tục như này: ta thấy hoàn cảnh con thế cũng lấy làm tiếc cho con (chứ thực tình thì thày sư nào chả trắng trẻo, đẹp giai – sư thường ăn trắng mặc trơn mà). Bây giờ con hãy đến bạch với nhà sư đó rằng: bạch thày, thày có muốn hoàn tục thì ra bờ hồ ghé tai cụ rùa, cụ sẽ chỉ giáo từng bước.
Chúc con may mắn.
CR

Lop12aminhkhai nói...

Sao, không tin ta à, tin ta đi, cách đây hơn 500 năm ta đã từng là một sư thày nổi tiếng đẹp trai và lịch lãm.
CR

Lop12aminhkhai nói...

Lại quảng cáo rồi

Lop12aminhkhai nói...

BR: em cũng có đẹp đâu mà chê CR. Gớm mắt như con ốc nhồi, mồm chả khác cá ngão, bụng như chửa 3 tháng! Cụ tu luyện hơn 900 năm biến hoá ra cái gì mà chẳng được. Cụ còn có thể biến BR thành LR (lão rùa) cơ!
CR

Lop12aminhkhai nói...

CR lẫn hay sao thế. Đâu phải người đẹp mới được bình luận về hình thức của người khác. Em cũng có quảng cáo về em đâu!!!
BR

Lop12aminhkhai nói...

Chẳng tin được CR, năm trăm năm trước làm gì có đứa nào tiếc cụ như con tiếc sư thày . nếu không bây giờ cụ làm gì còn ở hồ mà lo ghẻ lở !
Tiếc.

Lop12aminhkhai nói...

Nói cho tiếc buồn và tiếc luôn thể nhé: quá nhiều đứa mơ cụ nên cụ cứ tu cho chúng nó chết thèm đấy, mà giờ nhìn các cháu mơn mởn quá cụ không tu trọn kiếp được, cụ cũng hoàn tục thôi.
CR

Lop12aminhkhai nói...

Ta giờ mới nổi lên mà đứa nào giả danh ta từ sáng tới giờ. Thấy của quý hiếm bắt quàng làm họ!
Ai thích cụ thì nhào dô
Ta cũng chả cần ai phải tin
Trai 19 không thích lại đi thích trai 39
CR

Lop12aminhkhai nói...

Ta tự chọn cách chữa trị dư lày: nằm ngửa nổi trên mặt nước cho các em mắt xanh mắt đỏ rỉa vào chỗ lở loét cho tới khi hết thì thôi
Power of love!
CR

Lop12aminhkhai nói...

Ta có lời khen Bò Đen liệt kê được ngần ấy cách chữa cho ta
Qua được cơn bạo bệnh này hoá thần ta sẽ phù hộ độ trì cho con
CR

Lop12aminhkhai nói...

@BĐ: Nhưng bây giờ trước mắt con cứ thiết kế lại hoàn hảo cho ta cái nội thất để ta dễ bề chiếm đoạt tình củm của mấy em rùa già mà vẫn ưa hình thức rồi mọi chuyện khác hãy tính sau. Con không cần tính toán thiệt hơn, ta sẽ không để con thiệt thòi đâu.
CR

Lop12aminhkhai nói...

CR rờm!
Ta không cần sửa sang gì hết. Tự nhiên thế thôi!
BĐ: con không cần mất công làm gì vì ta háo sắc thật nhưng chỉ thích gái háo tài
Cứ để vậy đi
CR thật

Lop12aminhkhai nói...

Úi giời cụ lại khoe tài rồi, cụ già rồi mà nói mãi không sửa cái tính…
Tai đỏ

Lop12aminhkhai nói...

Biết đâu rởm đâu thật đây. Nhưng mà sao cả hai giống nhau thế nhỉ, nổ khiếp quá, nói 1 tấc lên trời ai mà tin nổi
BR

Lop12aminhkhai nói...

Ai cũng thích trở thành CR mà nói lại như thật chẳng trách gì giừ này đi tán ối em ... ăn quả lừa nhỉ !!! May mà BR tỉnh táo thế chứ kẻo mắc lừa thì ... k bít thế nào !
R39-1

Lop12aminhkhai nói...

Thật đáng khen BĐ trưng cầu ý kiến được đầy đủ cả lớp mình không thiếu một ai , giỏi thật đấy ! Sao mà lại như thật thế nhỉ ! Ờ mà tớ đi cafe hồi nào lại còn bít anh Rùa ngắm tớ nữa chứ , hihi ... như thật ý nhỉ ! Trí TTST sao mà phong phú thế , gặp học trò này cho điểm 10 luôn !
KV

Lop12aminhkhai nói...

Nghe giọng là biết toàn 33 cái giả rùa đực rồi. Còn non và xanh lắm.
Nếu vẫn muốn làm rùa thì anh đặt tên cho này:
-CR: Coj Rasi
-CR': Cawjc Rowrm
Nghe thế nó mới hội nhập, ra quốc tế là nó phải thế. =))

Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

Hahhaha, hihihihi, khá khen cho BĐ, nó đã bóc mẽ hết mọi điều tuy chưa đúng nhưng thôi tình hình này ta cũng bật mí cái tên thật của ta cho các con hay. Ta chính là Cụ Rung đây. Thế cho nên ta tuy có muốn hoàn tục lắm lắm rồi thì cũng chẳng đủ thủ tục để mà hoàn.
Thôi thì bó chiếu….toàn thân, ta chết đây, ặc…ặc…ặc.
CR

Lop12aminhkhai nói...

Thấy ca nào khó ngồi check IP làm gì chẳng ra. Tên chuẩn của ta là Cụ Rang!
Trần Nhộng gặp ta còn phải bái lạy đấy huống gì Bò Đen
CR

Lop12aminhkhai nói...

Hê hê, cần gì check lung tung, 33 có già đến mấy cũng ko thành rùa được. Hai em này có vẻ yêu Cuj đấy, nhưng cụ rùa già - Rỗ và Rụt hết rồi. Thôi, cứ quay lại làm 33 đi. Om riềng mẻ hoặc rang muối thành 3chín các anh đây xài tạm cũng được.
Bò Đen.

PS: Tên hay đấy, về sau cứ gọi thế nhé. :))

Mộc nói...

Quả thực tui rứt khâm và phục bạn Bò Đen (cũng có thể gọi là Bê Đê) vì bạn đã có những nhật xét chuẩn (ko cần chỉnh) về tính cách cũng như nghề nghiệp của các bạn trong nớp. Tuy nhiên cần nhiều góp ý thêm.
Cảm ơn bạn nhé! Bái phục!