Thầy ơi,
Hôm qua em nằm em lại chiêm bao thầy ạ.
Em mơ ngồi với một hội bạn trong lớp. Chúng em đang cãi nhau ỏm tỏi xem làm cái gì để trang trí trong cuộc vui Trung thu của các F1 lớp mình. Cuối cùng chúng em thống nhất làm một cái giàn như giàn mướp ý rồi bọc giấy xanh đỏ và treo đèn lồng lên đó. Nhưng khung giàn thì làm bằng gì, cãi nhau mãi, cuối cùng em đưa ra ý tưởng là mua đũa loại đũa dài (loại chuyên để xào nấu ý) mà mắc giàn, thế là cả hội cùng ok và cử em đi mua.
Mượn một quả xe đạp yên cao ngất ngưởng của một chú (chả nhớ rõ thế nào mà lại hình như là của Hà Sự - lớp khác mới đểu chứ). Thế là em phóng như bay đi mua đũa dài, nhưng hàng nào cũng chỉ có vài đôi, mà em nhẩm tính ra lớp mình cần đến 50 đôi chứ chả ít, vậy là đến từng hàng mua gom. Đang hăng hở như thế và trong đầu đang nhẩm tỉnh các công đoạn tiếp theo..., phân công chú nào làm gì,... thì... búng beng bùng beng...chuông điện thoại báo thức....Oài chán quá, đi toi giấc mơ đẹp của mình!
Thế là dư lào hả thầy, giấc mơ này có dự báo gì không???
Cảm ơn thầy nhiều, chúc thầy mạnh khẻo!
Em
Hôm qua em nằm em lại chiêm bao thầy ạ.
Em mơ ngồi với một hội bạn trong lớp. Chúng em đang cãi nhau ỏm tỏi xem làm cái gì để trang trí trong cuộc vui Trung thu của các F1 lớp mình. Cuối cùng chúng em thống nhất làm một cái giàn như giàn mướp ý rồi bọc giấy xanh đỏ và treo đèn lồng lên đó. Nhưng khung giàn thì làm bằng gì, cãi nhau mãi, cuối cùng em đưa ra ý tưởng là mua đũa loại đũa dài (loại chuyên để xào nấu ý) mà mắc giàn, thế là cả hội cùng ok và cử em đi mua.
Mượn một quả xe đạp yên cao ngất ngưởng của một chú (chả nhớ rõ thế nào mà lại hình như là của Hà Sự - lớp khác mới đểu chứ). Thế là em phóng như bay đi mua đũa dài, nhưng hàng nào cũng chỉ có vài đôi, mà em nhẩm tính ra lớp mình cần đến 50 đôi chứ chả ít, vậy là đến từng hàng mua gom. Đang hăng hở như thế và trong đầu đang nhẩm tỉnh các công đoạn tiếp theo..., phân công chú nào làm gì,... thì... búng beng bùng beng...chuông điện thoại báo thức....Oài chán quá, đi toi giấc mơ đẹp của mình!
Thế là dư lào hả thầy, giấc mơ này có dự báo gì không???
Cảm ơn thầy nhiều, chúc thầy mạnh khẻo!
Em
5 Comments:
Dự báo cái giề. Lúc nào cũng mơ thấy đũa là seo? Tham vừa vừa thôi 1 đôi dùng còn chả hết mơ dững 50 đôi. Oài hãi!
Thầy
Rứa hả thầy, cứ mơ đũa lại sắp được chén hả thầy.
Ừ thế là sướng rồi, em là em cứ thật thà thế thầy ạ, cứ có ăn là mừng chứ thầy!
Tks thầy!
[img]http://www.saovn.biz/files-image/643f5150eb23a110f96802ddcfaa62b0/Saovn.Biz--072359-hinh-che-comment-tren-facebook-p1.jpg[/img]
Úi dùi ui cái nhà iem nài, thầy noá chởi đểu choa mà cứ Tks thầy rối rít. Tháng nài và tháng sau ối sinh nhật sinh nhọt mà chửa thấy ai mời
Em thật thà nại cứ tưởng thật, mai ngày giải phóng thủ đô đấy, thầy có kỷ niệm gì không?
P/S: Cái thằng bé trên kia nó bảo ai khoe gì ý nhở?
Đăng nhận xét