Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

ALO RETURN: NHỊP CẦU XẨM MỸ…XẨM MỸ LÀO…NAM VÀ NỮ…

PHẦN 1:CHIÊN RA ALO-THẨM MỸ NỮ

Chắc cá Fan hâm mộ Alo đều se sua với thông tin thằng Tường (Alo gọi nó là thằng Tường vì thằng nào sinh 1973 Alo cũng gọi là thằng cả) ném xác mợ Huyền Lê Thị Thanh xuống sông theo nhời khai của nó nhể.

Để cho dộng đường dư nuận, Alo ngứa tay gảy 1 bài liên quan đến cái vụ thẩm mỹ này cho các Fan thưởng lãm.

Trong cái nền văn minh lúa nước từ ngàn xưa của cái bộ lạc Giao Chỉ mà các Fan đương tự hào thì cách đây không xa… chừng 40 năm nếu các Fan còn nhớ thì phàm những mợ lền bà khoe đường cong ra với đời đều được xem là…đĩ thõa, không đứng đắn.

Không phải Alo ngoa ngôn, tục ngữ mà là các Fan phải nghiêng tai rửa mắt đọc dẫn chứng sau đây… Trong kháng chiến chống Mỹ khi các lền ông cầm súng (và súng phun nước) vầu chiến trường  đi B, đi C thì phụ nữ ở lại phải kìm nén cái sự sung sướng và do đó người ta cổ súy cho cái vụ che giấu thân thể, chị em dù áo trắng vải Phin (Bao cấp) thì cũng phải đập cục PIN-Con Thỏ ra lấy phần màu đen đen trong đó,  đem về kỳ cạch cho vào nồi nước sôi ruộm (nhuộm) mẹ màu đen cho nó lành với giải thích là: Cho nó sạch, cho nó hòa đồng…vv và một loạt lý do khác… dưng quan trọng nhất là nếu mặc Áo trắng đi làm hoặc lên giảng đường đều bị dị nghị, là TIỂU TƯ SẢN, thiếu nghiêm túc, còn nặng hơn là lẳng lơ đĩ thõa…abc.
Đấy các Fan thấy chưa tội mặc Áo trắng còn không dám thì nói gì đến việc dám khoe các vòng 1-2-3 như các mợ 12A ngấp nghé tuổi 40 vẫn muốn thèm khoe.
Còn đi xa hơn nữa thì tội: Hủ hóa vợ bộ đội, tội thông râm với vợ quân nhân, hay hủ hóa dân dự, hủ hóa quân sự… khác gì tội phản quốc… Cái đó được liệt vào phạm trù đạo đức xã hội, suy đồi tư tưởng, không thèm chấp và Alo cũng không lạm bàn ở đây.

Nói thế để Alo cho các cậu, các mợ thấy là việc khoe vòng 1-2-3 nó mới du nhập từ khi đổi mới, cụ thể là vài năm gần đây do các Cậu/Mợ thấy là phim ảnh, ca nhạc, thời trang mà cụ thể là bọn đĩ bút (Có câu: Cave Mỹ, đĩ bút An Nam) trên báo mạng lá cải  nó nay thì Ely Trần, Thủy Top (Nghe quen quen như người iu Chóa Nhật) hay mai thì Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh, Hà Anh, Minh Hằng quên quần hay lòi ti, vươn vươn...

Chính vì cái sự Ngựa đua- Cóc cũng đua theo …này mà các mợ, các cậu…dưng chủ yếu là các mợ cứ nhao nhao lên cái vụ mềnh phải đẹp, mềnh phải hoành các vòng số lẻ và phải teo những vòng số chẵn trong 3 vòng cơ bản. Alo xẽ phân tích các mợ trước các cậu sau nhá, chờ tí thì chuột chí mới bị mèo vồ, các Fan không nên sốt ruột nó bị tuột mịa chun quần.

Thành thật mà lói thì quyền của các Mợ là hoàn toàn chính đáng, Alo không phân tích sa xôi cho nó bao la, chỉ kể hầu các Cậu/Mợ câu chiện nhà ALo là thấy ngay rồi.Chiện này không nhất thiết phải sai với thực tế, và nhân vật chiện cũng không nhất thiết phải hư cấu, các cậu các mợ không tin cứ kiểm tra thoải mái cho thêm phần khách quan.

Cách đây 1 năm Alo trong 1 dịp tình cờ được Mợ nhà Alo sai lên phơi quần áo vào một buổi chiều chạng vạng, nắng tắt chỉ còn le lói vài sợi như râu mèo bên hiên nhà hàng xóm, bóng tối đã bắt đầu lan trên sân thượng nhà Alo với tiếng kêu của vài con chim sẻ chiếp chiếp về tổ trên mái nhà, vài chú dơi bắt đầu  ra loạng quạng đợp muỗi âu cũng là cái sự mưu sinh hàng ngày.
Sau khi bới tung đống quần áo máy giặt phơi hết quần áo dài, quần đùi, áo may ô,vv… Alo vớ được cái kính đeo vòng 1 của vợ, Alo gọi là cái kính vì nó có gọng-Gọng nhựa hẳn hoi màu da người, và nó có mắt-Mắt nó làm bằng ren có thể nhìn xuyên qua được (Hoành chưa) cái này chắc Mợ nào 12A chả có, chả cần tả nhiều. Mợ nào bẩu không có Alo vả phát vầu Alo.
Vừa phơi xong cái kính lên trên cái móc treo áo bỗng…. BẸT…. Alo giật thót người có vật gì vừa nhơn nhớt vừa dinh dính rơi phát vầu chân. Alo nhảy cẫng lên theo phản xạ hô RẮN, RẮN, RẮN…SÊN,SÊN,SÊN…DCM.
Lúc nhìn xuống chân định thần nhìn lại thì không thấy con giề ngọ nguậy, hay biết đi mà chỉ thấy một vật hình thon thon, dài dài như quả xoài Miền Bắc nhà Alo có cây trồng mà không đậu trái rụng xuống từ khi nó còn non.  Alo võ đoán đoán mẹ là con SÊN (Bố giải: Ốc sên)

Alo lấy cái que khều khều xe có nguy hiểm kg thấy nó mềm mềm, nhũn nhẽo liền tìm công tắc bật điện lên thì GIỜI ƠI…các Fan biết không , nó không phải Rắn, không phải Sên mà là cái Đệm Kính của Mợ nhà Alo.

Trong cơn giải thoát thở phào nhẹ nhõm, Alo nhặt lên, mân mê, ngắm ngía vật thể lạ trên tay như kiểu cậu thổ dân trong phim Thượng đế cũng phải cười nhặt được chai Coca mà Phi công nó ném xuống…và Alo ngộ ra một điều là: Mợ nhà mình nó cần phình chỗ LÀO…Lòng sảng khoái thư duỗi, suýt chết, tí thọt.



Câu chiện này giúp các cậu/mợ hiểu rằng Alo cũng có lúc phải ngộ ra là các Mợ 12A nhà mình đến đầu 4 đít mênh mông thì: cái gìê cần to nó lại cứ bé đi, mà cái giề cần bé thì nó lại cứ phành ra nên mới phải chỉnh, tút lại cái tấm nhan sắc.
Cái sự ngộ của Alo nó là tình cờ dưng các cậu các mợ cũng phải ngộ dần đê về cái làm đẹp của bản thân, không có thì lại đập đầu vào Tường là phải ra sông Hồng tiễn các mợ 12A MK thì mệt lắm.

Quay trở lại câu chiện thằng Tường, thằng này về mặt đạo đức Alo không bàn vì cái sự dã man con ngan của nó đã đc mấy đĩ bút báo mạng chém rồi, Alo chỉ bàn cái sự ngu của nó mà thôi.

Theo thiển nghĩ của Alo thì từ cái sự ngu và sự mất bình tĩnh mà nó gây nên thảm cảnh cho cả 2 gia đình nhà nó và nhà nạn nhân.

Ngu 1- Là nó cậy học Y mà không hiểu gì về cơ thể con người. Nó muốn hút mỡ bụng bơm vào ngực cho nó nở ngực thon bụng bệnh nhân, thì nó phải hiểu nguyên lý phải làm chứ.

Nguyên lý như sau: Mỡ bụng mà rút ra bơm vào thì phải ly tâm, lọc sạch các phần tử sợi cản trở việc lưu thông máu khi bơm vầu ngực. Cái tội nó là hút tận 11 xy lanh mỡ bụng, bơm mẹ vầu ngực trong thời gian rất ngắn, riêng về lý thuyết đào thải vật lạ xâm nhập cơ thể thì nó không nghiên cứu nó sẽ tạo nên SỐC PHẢN VỆ các cậu/các mợ nhá.
Ta hiểu nôm na sốc phản vệ này như kiểu là khi các mợ khi lần đầu người yêu nó lỡ tay chạm vòng một thì các mợ hất tay nó ra…dưng mà lần 2,3,…n lần sau mà nó cứ từ từ nó chạm vầu thì các mợ để yên và  sau 1 thời gian các mợ quen dần thì cứ lúc nào các mợ nhìn thấy tay nó là các mợ THÈM nó chạm vào.
Hoặc là kiểu khi các mợ lần đầu XXX thì khi vật thể lạ nó vào cơ thể thì các mợ kêu HỨ, HÁ, Á….và có phản xạ đẩy ra nói thế cho nó dễ hình dung về SỐC PHẢN VỆ.
Cơ thể các mợ là một khối hoàn hảo, khi sốc phản vệ mà không xử lý kịp thời có thể khiến tim ngừng đập, ngừng thở, và kết cục là gì thì các mợ biết rồi.

Cách giải quyết cái ngu này theo Alo như sau:
Không hút nữa, cứ trực tiếp chỉ bơm vầu cơ thể, không phồng chỗ này thì cũng phồng chỗ kia.Cách này các cậu nhà các mợ 12Avưỡn hay làm thường ngày, chả sao cả, chưa gặp trường hợp nào Sốc Phản Vệ và Tử Vong về phía người lền bà (lền ông thì có thi thoảng xảy ra tử vong hoặc gãy kim tiêm). Alo cũng có thằng bạn sắp tiến xĩ khoa học ở Châu Âu, ngày sưa trước khi lấy vợ nó là thợ bơm chiên áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn luôi…Kết quả thành thử bác xĩ bẩu phải cưới, bi giờ thì nó đúng là: Gia đình 2 con vợ, chồng hạnh phúc. (Bố giải: Nó dép 1 đôi giống nhà Alo mà hình như Alo đặt nhầm dấu phảy)

Ngu 2-Không cấp cứu bệnh nhân kịp thời: Chỉ tự cấp cứu, coi thường mạng sống bệnh nhân, tinh tướng nghĩ mình giỏi….

Cách giải quyết cái ngu này theo Alo như sau:
Khi bệnh nhân co giật, sùi bọt mép, tím tái có dấu hiệu ngừng thở thì vác mẹ sang bên kia đường là Bênh Viện Bạch Mai nhà nó, vầu khoa hồi sức cấp cứu để cứu. Còn cứu đc hay không thì còn phải xem.
Lúc này chả sao, cứ ung dung mà lo cái vụ đóng cửa, mất nghiệp nhưng nó tránh cái việc thất đức vứt xác như các mợ đã biết.
Sau đó mời ca xĩ Châu Việt Kiều đến, cho nó uống 2 cốc bia, 3 chén rượu..nó hát bài Vì Sao Em Chết? Thì chị Kim Tiến- Bộ Trưởng cũng phải sụt sùi: Tôi Sì Chét, tôi khổ tâm, tôi xót xa, tôi xấu hổ,tôi xin lỗi, tôi không từ chức,….
Ca Xĩ: Châu Việt Kiều- Featuring: Kim Tiến (Đọc Rap)

Ngu 3-Không nghe vợ. Vợ Tường làm điều dưỡng Viện E bẩu chồng nên đưa nạn nhân vào viện, dưng mà nó bỏ ngoài tai cứ làm theo ý mềnh. Thế mới khổ, mới ngu.

Cách giải quyết cái ngu này theo Alo như sau: Sau khi nghe vợ đưa nạn nhân vầu viện, cho con vợ nó lên bàn hút mỡ bụng sau đó bơm vầu bưởi như nó vẫn làm và sau đó thực hành vứt con vợ này xuống sông xem nó có chết không.
Tại vì hôm qua Alo bảo: Tao sắp mở thẩm mỹ, có mấy cậu 12A MK xin địa chỉ ngay, nhờ làm theo qui trình của Tường đồ tể xin  biếu thêm xiền, dưng Alo chửi luôn, làm thế thất đức, tiên sư mày sao nhờ bố thế. Alô bẩu muốn vứt luôn ra gặp Sơn Ỏn nhá, nó làm thẩm mỹ…Châu Việt Kiều là khách hàng của nó đới (Hình như nó chỉnh thằng em của Châu Việt Kiều thì phải đại loại thay bi, thêm kiếm, vv…việc này sẽ được bàn đến ở thiên sau của chiện thẩm mỹ này)
Nói chung các mợ 12A mà ra thẩm mỹ thì cũng có vài mợ nó không dám vứt đâu, vì lan can cầu Thanh trì nó cao1,2m theo lời Chó Nhật, nó bưng bê các mợ 12A như mợ Hiền, mợ Giang, mợ Nhuệ lên thì nó ngã lộn cổ, thoát vị mịa đĩa đệm nhà nó là nhẹ chứ không thì cũng bán thân bất toại do gãy cột sống, liệt 2 chi dưới luôn.
Mà nói túm lại mợ nào 12A MK không tin vào tấm nhan sắc mỹ miều của mình thì cũng chả cần phải nó vứt làm giề, tự ra cầu Thanh Trề mà xử. (Tự xử)

Qua câu chiện này Alo muốn các cậu/mợ rút ra kinh nghiệm sau:
1-    Phàm cái gì của mình ở chỗ nào để nguyên chỗ ấy (Bố giải:Cái gì là: Mỡ thành tảng của các mợ 12A MK)
2-    Phàm cái thằng thợ bơm, cứ chọn thợ nhà hoặc gần nhà cần chọn thợ uy tín, chỉ bơm không hút cho lành vì không phồng chỗ nọ nó cũng phồng chỗ kia, đỡ mất 50 triệu và mất mạng oan. (Bố giải:Thợ bơm nhà thường là chồng, thợ gần nhà là thợ… gần chỗ vợ cho tiện)
3-    @ các cậu 12A: Lúc nào cũng phải nghe vợ kể cả trong trường hợp nguy cấp nhất. (Bố giải: Không nó lại ra thuê thợ bơm gần nhà chết mịa các cậu luôn).


Đón xem tiếp kỳ 2: Chiên ra Alo-Thẩm mỹ nam (Có phân tích chường hợp ca xĩ Châu Việt Kiều)

14 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Thằng này sủa hàn lâm cóc chết nhẻ, lá cải kền kền gọi bằng cụ hehe.

Mờ lớp mình hình như cũng có mấy bạn bơm rồi hay sao ý hay nhồi túi ni-lông nước xả comfort?

Bod

Lop12aminhkhai nói...

Ừ,nó viết hay đấy. ĐỌc cười vỡ bụng luôn, buồn cười nhất cái đoạn mợ Hiền, mợ Giang, mợ Nhuệ bị vứt xuống sông Hồng ý.
Nhưng đọc xong cũng buồn và tiếc cho em Huyền, sao không chờ Alo mở thẩm mỹ hãy bơm và hút.
Và tự hỏi không biết Alo không vứt xuống sông Hồng thì vứt đi đâu?
TM

Lop12aminhkhai nói...

Thằng Alo nó vẫn âm thầm phẫu thuật đấy. Nhưng nó chỉ hút (chức năng bơm vào hỏng lâu rồi) nên thằng này ngực sưng vù và bệnh nhân của nó lại lép kẹp.

Bơm vào thì liên hệ Dr nhé! Đảm bảo thả xuống nước là nổi.

Dr

Lop12aminhkhai nói...

Alô và Dr sở thích trái ngược nhau nhẻ người thích béo múp người thích gầy tong teo :))

Lop12aminhkhai nói...

ALO: Hớ,hớ,hớ tuyền các cậu còm men ngửi giọng tuyền mùi bia với khói thuốc, các mợ trốn đâu rồi nhể? Hay đương bận đi XẨM MỸ mất rồi???....kekeke

Lop12aminhkhai nói...

@Alo: Ngửi kém thế, giọng có cả mùi son phấn nồng nặc mà k nhận ra à? Thế chưa đủ trình làm thẩm mỹ roài.
Đọc bài này:
-Khen Alo vì văn hay chữ tốt, chửi bạn bè xâu xa mà ý nhị, không thô, bốc mùi như mọi lần.
-Chê Alo vì kém quan tâm tới vợ. Khổ thân con bạn mềnh, 40 có lẻ rồi mà bg chồng nó mới biết thế nào là cái kính của vợ (có đệm ốc sên). Tệ hơn nữa là giờ mới biết vợ cần phình chỗ nào. (Có khi cô hàng xóm xa xa lại còn biết rõ hơn).
-May (hay k may cho xã hội) vì nó sắp mở thẩm mỹ viện. Phen này nghề nhặt xác lại phát đây!
Túm lại: Thích văn Alo dư lày, mùi vị thế lày là vừa nhé!
Đểu

Lop12aminhkhai nói...

Đểu khen Alô biết truyền cảm hứng đấy hả? Sắp tới có chiện xẩm mỹ nam tò mò quá. Xẩm mỹ nam không có mục bơm với hút vì quí ông không cần phình với xẹp chỉ cần cắt và nối nhẻ...Khớ...khớ...khớ... Đến đoạn ấy lại có người chỉ thích cắt rồi có người chỉ thích nối sở thích trái ngược giống cặp Alô-Dr ...khớ...khớ...khớ...

Lop12aminhkhai nói...

AlO: Đới, bi giờ mới có tí mùi các Mợ. Hoi ơi là hoi....:)

Dưng mà được văn Lào Alo viết cũng được, các Fan thích giề có đấy vì Alo xuất thân là thày giáo. Bi giờ ra đường vẫn có hàng ngàn đứa: Em chào thày ạ! Chứ kg như Châu Cầu gặp học sinh nó hét toáng: Ơ lịt mịa thày CHÂU chúng mày ơi....!!!!kekeke

Lop12aminhkhai nói...

Xẩm mỹ này vẫn không làm thoả mãn nhu cầu roài. Bơm với hút chưa đủ, phải có 1 mà chỉnh thành có 2. Nam cũng như nữ cứ thế mà tuốt tuồn tuột, đảm bảo chả mà nào còn thích cặp bồ cặp bịch hơ hơ

Lop12aminhkhai nói...

@Alô: chủ quan quá đấy, Alô đã nghe hết câu học sinh nóa nói gì chưa mà đã phán.
Iem nà học sinh đơi, dưng mà iem nà iem thích thầy Châu hơn Alô nhá!
Fan Thầy Châu

Lop12aminhkhai nói...

Thích ai giờ cũng như nhau cả mần ăn được gì đâu. Mềnh thề mềnh cứ mơ xẩm mỹ để coá 1 ròi lại cóa 2 đứng ở đâu cũng sướng kà kà

Lop12aminhkhai nói...

@KÀ kà: thích ai thì cũng không cần mần ăn. CHỉ là nói ra cho Alô nó bớt tưởng bở là các fan chỉ thích nó.
Đề nghị Kà kà còm gì phải ký tên để bạn còn gọi!
Fan thầy Châu

Lop12aminhkhai nói...

@Fan thày Châu:Ừ héng, thía mà Alo cứ tưởng nó chửi thế là dcm thằng thày CHÂU đang đi cùng với Alo.Còn nó thích thày hơn Alo thì đương nhiên...

Lop12aminhkhai nói...

Ký tên
Cà kà
:))