Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Mộng đẹp

Mục: ,
Đời là phù du, ta chẳng thích bất cứ thứ gì. Chuyện “yều tinh” chỉ là những giấc mộng đẹp. Người thực bước ra từ những giấc mơ đẹp ấy. Nói đến đây mọi người nghe buồn cười lắm phải không, nhưng không đâu đó là sự thật được báo trước.


Một tối nọ ta mơ gặp lại người bạn cũ. Chàng đi trên một chiếc xe từ trên cung trời bước xuống. Chúng ta gặp nhau ở một vườn hoa mừng mừng tủi tủi. Chàng nói “Ta tìm em đã rất lâu bây giờ mới được gặp” rồi ôm chặt ta vào lòng. Giọng nói của chàng trầm ấm. Ta nghẹn ngào khóc trong sung sướng. Nắng trong vườn nhảy nhót khắp nơi, hoa đẹp lung linh. Màu hoa thật khác với đời thường, đỏ thì đỏ thật thắm, xanh thì xanh thật biếc. Vẻ đẹp ở đây ta chưa từng thấy bao giờ, hoặc giả có thấy ta cũng chưa cảm nhận được đẹp đến thế này. Người chàng dong dỏng cao, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, áo cũng mầu trắng trông rất thư sinh. Rồi ta chợt nghĩ, không biết chúng ta được gặp nhau bao lâu.

Vài tháng sau tình cờ ta gặp một người, cao dong dỏng, khuôn mặt trái xoan. Chúng ta nói chuyện rất hợp và cảm thấy như đã quen biết từ lâu. Chàng cứ nói vậy suốt và ta phải tự hỏi liệu chàng có phải là bạn tri kỷ cũ của ta trong giấc mộng không. Chỉ có điều nét mặt chàng hơi khác so với trong giấc mộng và da của không được trắng lắm. Chúng ta có khoảng thời gian hạnh phúc, cảm xúc giống như niềm vui trong vườn hoa kỳ diệu đó.

Rồi một tối nọ, ta lại mơ gặp một cụ già, cụ bảo “Ngươi không được gặp tri kỷ nữa”. Ta bàng hoàng, đôi dép trong chân ta bị cuốn đi rất xa, ở đâu đó trong Hồ Gươm. Ta không chạy theo để tìm, chỉ lầm lũi đi chân trần trên đất.

Rồi vì nhiều lý do, chẳng đâu vào đâu và lãng nhách, chúng ta xa nhau. Bây giờ nghĩ lại thấy nó lãng nhách chứ hồi đó thì ta nghĩ khác. Như mọi lần, ta bước đi mà không bao giờ quay đầu lại.

Đó chẳng phải chỉ là giấc mộng đẹp sao? Đẹp nhưng cũng lấy đi nước mắt của ta không ít. Mộng đẹp muôn đời vẫn là mộng đẹp. Giờ ta không còn muốn thấy giấc mộng đẹp như thế nữa!

Nhà ta

3 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

...he...he...Lót dép ngồi hóng chuyện của cụ NHà Ta với cụ Nhà Cháu =))

Lop12aminhkhai nói...

Như thế cũng vẫn là đẹp, nhà em đây muốn có một giấc mộng đẹp như thế mà cũng không tìm đâu ra, toàn ác mộng thôi hà.
Nhà ta cứ mơ tiếp đi, chớ có nản!

Lop12aminhkhai nói...

@XĐ: mơ nhiều như thế vẫn chưa đủ hay sao còn đòi mơ tiếp. Mơ thâý chồng liên tục mới gọi là ác mộng :))