Cho
đến một ngày là hôm hắn bảo vệ đề tài. Sau một hồi thao thao bất tuyệt trình
bày, giải đáp các vấn đề do Hội đồng yêu cầu và nhận được vẻ gật gù tâm đắc của
2 cụ phản biện, bất chợt hắn nhận được phiếu chất vấn từ dưới hội trường chuyển
lên.
-
Tôi đã nhận được chất vấn của Chi nhánh KH, tôi mong muốn được đại biểu của Chi
nhánh trao đổi, làm rõ thêm nội dung mà Chi nhánh quan tâm để tôi có thể giải
đáp đúng trọng tâm…
Hắn
chưa dứt lời thì đã nghe dưới hội trường:
-
Đề nghị Chủ nhiệm đề tài…vấn đề lọ chai, từ A đến Z…
Đúng
cái giọng vẫn hay alo đây rồi, nào xem người ngợm thế nào. Hắn lau cặp kính cận,
soi xuống cuối hội trường nơi đang phát ra giọng oanh vàng. Bỗng hắn như bị điện
giật toàn thân đến 30 giây. Mịa, bố khỉ…người éo gì đâu ra mà giống nhau thế,
khác mỗi cái là nhìn trẻ trung hơn, sức sống tràn trề hơn. Vốn hay gặp phải
tình huống bất ngờ, hắn đã luyện được bản lĩnh nên nhanh chóng điều khí đến đan
điền, vận công chấn tĩnh được ngay. Tưởng gì, muỗi nhá… Vấn đề lọ chai, từ A đến
Z vốn thuộc sổ đỏ chính chủ của hắn. Thế là hắn lại thao thao:
-
Báo cáo Hội đồng, báo cáo các đại biểu, vấn đề này chúng tôi đang nghiên cứu
trong một chuyên đề riêng theo đề cương đã được Tổng phê duyệt, hy vọng trong một
thời gian gần đây sẽ được báo cáo chi tiết. Trước mắt xin được trình bày sơ bộ
dư lày…
Kết
luận, vỗ tay, tặng hoa, sâm-panh, etc… Ba giờ chiều cùng ngày, hắn đối diện
nàng trong cái quán café bồng bềnh sen Hồ Tây.
Che
dấu sự bối rối bên trong, hắn buông câu mở đầu chẳng ra phòng thủ cũng chẳng ra
tấn công:
-
Tư vấn điện thoại bao lâu đến hôm nay mới biết mặt em…
Ai
ngờ nàng xuất chiêu liên tiếp:
-
Em nghe giọng điệu của anh trên điện thoại thấy “khọm” ghê. Mấy lần lên Tổng thấy
cái mặt lạnh của anh từ xa mà ớn quá, không dám đến nói chuyện, sợ người ta bảo
thấy người sang bắt quàng làm họ. Mà cấp trên thèm chi dòm ngó đến cấp dưới, nhất
là ở cái chi nhánh xa lắc…
-
Thấy “khọm” là sao? – Hắn thăm dò.
-
Là già dơ, chín chắn đó… Em nghĩ chắc anh phải nhiều tuổi lắm. Hôm nay mới biết
anh chủ nhiệm cùng tuổi nha. Vậy mà bao lâu nay kêu người ta là em ngọt sớt,
thiệt thòi quá. Giờ kêu là chị bù lại nha…hi…hi…
Ối
giời ơi…lại tuổi trâu, lại bắt gọi là chị… Hắn thầm rên trong lòng. Ngày xưa,
sau mỗi buổi tối đến chơi nhà, màn chia tay giữa hắn và tình cũ đều diễn ra tại
đầu hồi căn bếp nhà nàng. Nàng xiết hắn trong vòng tay chặt cứng và bắt gọi là
chị mới cho về. Mà hắn có bao giờ mở mồm được đâu bởi lẽ đã bị khoá mịa nó rồi.
Cứ thế cả tiếng đồng hồ đến khi nàng mỏi rã tay, hắn mới được về với cặp môi
xưng vều như bị ong đốt, đôi khi bầm dập toàn vết răng.
-
Ủa, em nói giỡn chơi mà sao anh lại ngẩn tò te ra thế? – Tiếng nói đối diện lôi
tuột hắn về thực tại.
-
À…à… không sao. Từ nay tôi sẽ gọi là chị…
-
Trời đất ơi, thôi cứ xưng hô như trước đi. Anh nói “tôi” với “chị” làm em sởn hết
da gà rồi nè…
Nàng
hồn nhiên đưa cánh tay trắng trẻo lên sát gần mặt hắn. Mùi da thịt như lạ như
quen xuyên thủng cơ quan khứu giác vốn bị viêm mũi mãn tính rồi xông thẳng lên
tế bào thần kinh trung ương của hắn. Lúc này hắn như con nghiện đang phê thuốc.
11 Comments:
Úi giồi ôi, tình yêu tình báo dư lày gì mà Gấu nó bắt được nó chả giết! Đáng đời cái cụ Nhà cháu đa tình nhé. Mà tóm lại nàng là ai, có ai ở đây biết không?
TM
Úi, cùng tuổi mà em sau lại khen trẻ hơn có sức sống hơn là sao nhẩy? Tưởng vùng xa thì vất vả hơn phải già hơn chứ hehe
HK
Nặn tiếp phần 4 đê con nghiện đang phê để lâu thì chết chứ còn giề!
TT
@TT: Nếu mà dễ phê thế thì phải kiếm một anh nhà văn mà mơ!
XĐ
@XĐ: TT phê anh nhà văn có tí thôi. Lói phê ở đây là lói Nhà cháu, đang bị phê mùi lòi ra kia kìa!
TT
Ừ nhỉ, công nhận hắn phê lâu thật!
[img]http://img541.imageshack.us/img541/967/oz9x.jpg[/img]
Comment cái kiểu gì thế này ko nhìn được
À, nó bĩu môi bảo là "Yêu rồi đếy..". Nhưng chả hiểu hắn yêu nàng, hay TT yêu hắn nữa. Túm lại là loằng ngoằng quá!
Hehe. XĐ cứ muốn nghĩ zậy thì lói luôn zậy cho rồi chứ biết Nhà văn đó là ai đâu. Hehe, cứ lói thế cho Nhà văn ló đọc ló sướng.
TT
@TT: Chắc Nhà văn ló chả sướng gì đâu nên ló mới apple lâu thế. Lói gì cho ló sướng giờ?
XĐ
Đăng nhận xét