Mà
hắn quen nàng từ bao giờ ấy nhỉ? Chịu, éo nhớ được. Nhưng chắc chắn là từ trước
khi hắn trực tiếp gặp nàng. Hắn ở Tổng, còn nàng ở một Chi nhánh xa lắc. Chẳng
biết tại sao nàng rất hay điện thoại cho hắn để hỏi các vấn đề về chuyên môn
nghiệp vụ. Hắn là thằng dại gái vậy nên có bao nhiêu vốn liếng chuyên môn hắn
share hết cho nàng. Cũng lạ là ngoài những việc chuyên môn hóc búa, nàng còn hỏi
hắn cả những việc lãng nhách. Rồi từ chuyện chuyên môn đến chuyện xử lý các mối
quan hệ đồng nghiệp trong chi nhánh, quan hệ giữa chi nhánh với tổng, thậm chí
cả chuyện ốm đau, học hành của con trai nàng. Tần suất các cuộc gọi từ một hai
lần trong tuần dần dần thành hàng ngày, từ dăm vài phút có khi thành cả nửa tiếng
một cuộc gọi. Éo hiểu tại sao hắn lại đủ kiên nhẫn để nói chuyện điện thoại với
nàng. Nàng biến hắn thành tổng đài tư vấn từ bao giờ không biết. Cứ a lô riết rồi
thành quen chứ hắn đã nhìn thấy mặt mũi nàng tròn méo thế nào đâu. Hắn chỉ biết
rằng nàng có chuyên môn khá vững còn cái chi nhánh của nàng ngày càng nát bét
do mấy ông lãnh đạo chẳng ra gì. Một trưởng phòng cứng như nàng cũng đếch carry
nổi.
Cho
đến một ngày…
Nhà cháu.
8 Comments:
Chuyện gì thế Nhà cháu, sao cứ apple thế nhỉ? Khai thật ra xem nào?
TM
Gại dá... à quên dại gái thì chết thôi chứ bệnh tật gì nhỉ!
May mà gặp nàng trông được chứ đúng thị nở thì tổng đài tư vấn tự mất điện ngay. Dại thế gái bảo gì cũng tin, kể cái chi nhánh như ... bùn nát bét chỉ có mỗi nàng là hoa thài lài ...
MM
Nhà cháu apple nặng nhỉ :))
Đọc com-men của cụ MM làm nhà cháu tụt hết cả hứng. Nhà cháu đúng là có dại gái thật nhưng không đến mức chỉ nghe điện thoại để đánh giá khả năng chuyên môn của một người, lại càng không thể đánh giá 1 tập thể. Cái chi nhánh kia thuộc vùng miền do nhà cháu phụ trách theo dõi đấy cụ ợ.
Các cụ các mợ cho nhà cháu thong thả 1 tý. Chả là hôm nọ Gấu nhà cháu nó túm được bản thảo, thế là nhà có biến. Để nhà cháu dẹp yên chuyện nhà rồi dăm bữa nữa lại post chuyện hầu các cụ, các mợ. :D
khụ ... khụ ... Ta tưởng Nhà cháu bốc phét ra chuyện này mới nói chơi vậy chứ là chuyện thật hả? Sự thật nó hay trắng trợn thế nếu Nhà cháu không chê ta kể chuyện của Nhà ta cho cháu nghe, Nhà cháu không làm ta tụt hứng mới là lạ... Khục ... khục...
MM
Nào, Nhà cháu, Nhà ta, nhà nào kể thì kể mau lên không ta cũng tụt hứng nốt roài!
GH
@Nhà cháu: Gấu nó túm được người hay thơ tềnh mới lo chứ cái bản thảo truyện thì có giề ghê gớm. Cứ bẩu với Gấu là anh đang tập viết truyện hehe
HK
Đăng nhận xét