Đứng trên ngọn núi cao, nhìn phong cảnh xung quanh tuyệt đẹp.
Thoạt nhiên anh nghĩ giá mình biết bay thì quá hay. Mình sẽ liệng sang chỗ nọ, ngó sang chỗ kia, thích đến đâu thì đến. Anh cũng muốn biết xem khả năng mình thế nào, ở tầng thứ bao nhiêu.
Nghĩ là làm, anh bảo thằng bạn đi cùng bay theo hướng bên phải, còn anh theo hướng bên trái. Anh nhảy xuống, 2 tay dang ra cho giống như chim. Ủa, người anh không thấy nhẹ chút nào, cứ thấy lao vun vút, toàn màu xanh của bầu trời lúc nãy anh vừa ngắm. Anh đang rơi tự do! Tham sân si còn nặng. Anh biết anh ở tầng thấp và lẽ ra anh không nên thử bay.
Trời tối sầm, mở mắt anh thấy mình ở trong lều của một ông lão. Hình như ông lão không biết sự có mặt của anh, mà có thể ông lão biết nhưng cố làm ra vẻ không để ý, đứng quay lưng lại. Anh không thích bóng tối và nghĩ cách thoát ra khỏi đây. Bước lại gần cái cửa sổ gần nhất làm bằng ni lông to như cửa sổ nhà anh, một con chó canh ở ngoài đang nhìn anh chằm chằm. Anh không thích cái nhìn ấy. Anh tìm cửa khác, bên ngoài thằng bạn bị trói tay buộc vào túp lều và chỉ hở ra mấy cái lỗ đủ thò tay ra. Còn duy nhất một cửa sổ làm bằng nilông nhưng nó lại ở phía trên nóc túp lều. Chẳng hiểu sao anh lại có ý nghĩ phải thoát ra đây mà không cho ông lão kia biết.
Sau này anh tiếc đứt ruột lúc ấy không hỏi ông lão là ai tại sao anh rơi vào túp lều của lão và tại sao thằng bạn anh lại bị buộc tay như thế. Làm gì cũng phải đàng hoàng ngọn ngành chứ!!! Anh thò tay cởi trói cho thằng bạn và bảo nó trèo lên mở cửa sổ trên nóc túp lều.
Anh thoát ra khỏi túp lều, trời vẫn tối sầm. Một đoàn thú rừng đi theo anh trong đó có một con sư tử. Anh chợt nghĩ “Chắc không phải mình rơi trúng địa ngục đấy chứ???”
KK
14 Comments:
Bài này hình như viết bằng tiếng Thổ ,chẳng hiểu gì sất
GB
Bài này chắc chỉ có Cáo hiểu được, may ra thêm chú Bod :D
Hihi
Đây chắc phần 2, rồi thiếu đoạn: thi xem ai sáng tác phần 1 hay nhất thì có quà.
CH
Kể chiện hai thằng tè bậy bị bắt mà cũng lằng nhằng gớm nhể!
Hoho
Đọc lại từng câu chữ cố để hiểu xem có đúng như Hoho nói k nhưng vẫn chẳng hiểu cái gì.
Cuối cùng con sử tử có đòi theo Anh k hả anh KK?
MM
@MM: Có chứ, nó dẫn đầu mà. Chiện này mơ thật 100%, còn nhiều chiện khác kể bằng tiếng Thổ viễn tưởng hơn nhiều, lúc nào có dịp mới kể được.
KK
@KK: Mơ tiếp chưa? Con sư tử nó dẫn Anh đi đâu, đã về an toàn chưa? Địa ngục ra sao?
MM
NHân thể nói chuyện mơ, mình lại rất hay mơ gặp mọi người lớp mình, hihi vui đáo để, hôm qua cũng vừa gặp trong mơ đấy.
CH
Mơ về chồng con thì ko mơ toàn mơ gặp bạn để chiếm gioá. Dễ ngày thường ở nhà 1 dạ 2 vâng, hỏi cũng ko dám lên giọng cuối câu???
=))
Ô hay cái nhà clcl =)) này, chồng con lúc nào cũng kè kè bên cạnh cần gì phải mơ, mơ có mà ác mộng à?
Bạn lâu lâu k gặp thì mới cần mơ cho đỡ nhớ, mà ở nhà k đc lên giọng với ai, có mơ lên giọng với bạn tí cũng sướng. hehe...
CH
@Hihi: Mơ tiếp cái việc đang làm dở dang
=))
Có phải CH hay nằm mơ thế này ko?
[img]http://2.bp.blogspot.com/-d3OnjMc1dWE/UV1BMSaeb4I/AAAAAAAADQE/dQ-nuEZKCsk/s1600/7172589.jpg[/img]
=P~ =P
Oép vắng tanh như chùa bà Đ nhỉ? Bớ người ta có ai ở đây ko?
ặc...
Đăng nhận xét