Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Du hí: Vào

Mục: ,

Bọn anh nẩy ý định chơi xa, gây sửng sốt. 
Anh và thằng BúpMăng (Bup) như thường lệ rủ thằng Dr cùng đi, thằng Dr gật ngay rất uy tín và quyết đoán. Khứ hồi đã búc, giờ giấc và kế hoạch lên chi tiết, cấm có thay đổi.
 
Giờ G đã định, hehe chẩn bị lên đường thì thằng Dr, như thường lệ rất chu đáo và uy tín báo rằng: "Tao bận, không đi được". Lý do bloh blah... và "Chúc các bạn vui vẻ!"...
Anh và thằng Bup a-kay mà không biết làm nào, chỉ biết lẩm bẩm: "***TCC!"
 
Lúc chếch-in lên tàu bay, em nhân viên nhã nhặn: "Còn anh Dr đâu ạ?"
Hai thằng đồng thanh: "***TCC!"...

Ngày 1 - Vào nhà thằng Dev
 
Trên mây 2 tiếng, 10h55 bọn anh đến SG, mưa tầm tã, đoi đói. Định vầu ăn tạm gì đó thì thấy quả VT Ếch-pờ-rét trờ tới, chẳng kịp định thần tót lên ngay. Yên vị, thằng Bup lặp bặp: "Chắc nó sẽ nghỉ dọc đường cho khách ăn trưa"... Ờ, chắc thế, làm chai nước lọc chống vã đã.
2 tiếng trên đường và chỉ có nhõn 10 phút đổ xăng, anh tranh thủ ăn được nửa điếu thuốc, thằng Bup chắc sắp lả.
 
Rồi cũng đến nơi, 1h45 chiều.
Xuống xe, cảm giác háo hức với đói cồn cào chen lấn nhau, khó tả, khó chọn. Cuối cùng bọn anh quyết định chọn chén, chén rồi tính tiếp.
 
Hehe, 2 xuất tin-tin KFC với Cô-ca được sơ tán vào dạ dày 2 thằng chỉ sau 5 phút. Ấm bụng rồi, lên nhà thằng Dev. 
Hóa ra nhà thằng Dev ngay trên nóc cái quán KFC, tòa nhà to và hoành nhất VT. Hehe, cũng bõ công bỏ quê mà vào đây nhể! 
Hai thằng rón rén đến trước cửa P150*, bấm chuông rồi né sang 1 bên. Tại sao phải né? Vì bọn anh đã bàn nhau để gây sửng sốt và quan trọng hơn là sợ nó nhảy lên ôm hôn thì có mà dại mặt hehe.
 
Thằng Dev thò đầu ra cửa sắt, nhìn trước rồi ngó sang phải. Hehe, anh và thằng Bup lùi lại một tí thủ thế... 
Nhìn thấy bọn anh nó ngạc nhiên vô độ và sửng sốt. (Lúc đó anh nghĩ nó mà có đuôi chắc sẽ ngoáy tít mù). Kệ nó còn đang ngơ ngác ở cửa bọn anh nhảy vào nhà, lăn mịa ra sô-pha hehe, mệt vãi xe. Thằng Dev lút cút vào sau, vẫn choáng nhưng cố thở ra:
- Mịa... hai thằng dồ!
Bọn anh lại đồng thanh:
- Nhẽ bọn bố có 3... ***TCC!
Yên vị rồi anh chợt ân hận: đột ngột thía lày nhỡ nó phản xạ phi lao xuống đất như ĐịnhThọt (Đọt) thì mai về thế đếch nào được. Hehe.
Làm vòng quanh nhà thằng Dev, ngon lành cành đào phếch: 3 phòng ngủ, 2 toilet, 1 bếp, 1 khách, 1 lô gia. Nội thất màu sắc và sờ-tai kiểu 2 vợ chồng + 2 đứa con gái (Anh đoán thế, chả biết có đúng không hehe...).
Chơi nhà một lúc bọn anh bảo thằng Dev dẫn đi tham qua thành phố, hehe, mấy khi.



VT quả đẹp, nhỏ nhắn, sạch sẽ, lúi kề biển san sát, gió máy lồng lộng và tuyệt nhiên: không có cái ồn ào hối hả của xô bồ phố thị. Thảo nào thằng Dev mỗi lần ra HN cứ ông ổng ca ngợi.
Bọn anh cafe ngay bên bờ biển, thả lỏng, hít khí giời rồi luyên thuyên mọi chuyện... ***TCC! Tiếc cho lóa.
 
Tối. Anh với thằng Bup thành mịa Víp.
Một bàn trải ga trắng muốt sát bờ đá sóng dập dồn với toàn hải vị và một chai Pờ-la-ti-num La-beo, hehe thiếu mỗi nến, mấy quả táo và vài em đưa cay. 
Đói mờ mắt làm anh tí say, may mà pau-xe kịp thời 5 phút để đớp bề bề lướng với râu mực và với sa-lát. 3 thằng cưa xoạch phát hết chai, đồ ăn còn nhiều và rất ngon. 
Thằng Bup lại lặp bặp: "Có 2 chai... thì đếu mang nốt đi... lại còn tiếc!". Hehe, số là nhà thằng Dev có cặp La-beo, nó định lượng 1 chai là đủ nên chỉ mang thế, ngờ đâu gặp mịa lũ vã (gồm cả nó) nên thiếu. Lại o-đờ thêm chai Sờ-mi-nốt uốn chỗ mồi, rịu mới khác dòng khó vào phếch nhưng... vẫn hết.
 

Vui quá hóa nẫu bọn anh nhớ bẹn. Chửi thằng Dr lát lước rồi a-lô cho KemTích. Thằng chó lấc mịa trong điện thoại... Hehe, xuân này chửa chắc con đã về.
À quên, bọn anh còn gọi điện thoại cho em TêTê, chắc đang nhổ râu cho chồng không nhấc máy...
 
10h đêm, VT im ắng, lúi đồi tĩnh mịch, chỉ có tiếng sóng biển rì rào, rì rào. Lòa nhòa, thằng Dev lên cơn loãng mạn đưa bọn anh đi thăm nơi Mai Bích Dung xửa kia cho ra đời bài hát "Linh hồn tượng đá", bài hát bọn anh vẫn nghêu ngao thời trai Diễn.
 
Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng
Ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau 
 
Chiện tích là thế này: hồi đó có 3 chàng nghệ xĩ SG lang thang ra VT, gặp 3 em xinh tươi tên Mai, Bích và Dung sinh viên đi tìm sứa về làm thí nghiệm. Sau hồi làm quen dồi 3 chàng đưa 3 em ra Bãi Sau tìm sứa và chắc cùng nhau làm... thí nghiệm. Rồi sau đó, 3 chàng nổi hứng sáng tác được bài hát trên và cùng lấy tên tác giả là Mai Bích Dung.
Hehe, bọn anh cũng 3 thằng mà chả thấy ma nào, chắc mềnh đếu phải nghệ xĩ hehe. Nghĩ tiếc, giá mà ở HN có chỗ loãng mạn dư này thì chắc chắn sẽ tìm được 3 em rồi để có được nghệ danh. Chả dụ như: Giang Nhung Dung, Nhung Giang Dung  hoặc Nhuệ Nhung Dung... hehe.
 
Loanh quanh qua dốc bọn anh lại xuống biển, bãi cát đêm ngút ngát. Bọn anh xổm quanh quán đêm duy nhất trên bãi, bú Vốt-ca với bạch tuộc lướng. Đầu đầy sao, chân đầy cát và hơi thở lồng rịu, ngất ngây phếch!
 
Ủn ỉn đã tới giới nghiêm, hôm nay có vẻ là quá đà với thằng Dev, bình thường giờ này anh đồ rằng nó đã chuẩn bị dậy đi tập thể dục và đi chợ nấu ăn sáng, hehe.
 

Bọn anh lộn đèo về, chuẩn bị sức khỏe cho kế hoạch ngày mai. 
Văng vẳng trong đầu:
"Việc xảy ra hôm nay chỉ là một thử thách nhỏ. Nhiều thử thách lớn hơn vẫn còn chờ phía trước." - Lời của thằng Đọt trước lúc chỉnh giò (nguồn Fếch-búk).
 
"Ngày mai có lẽ phải nhảy xuống từ chỗ cao hơn?!!!"
...
 

Hết ngày 1.

 
GDNNH

28 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Hihi buồn cười quá! Nhất là đoạn:"Hehe, bọn anh cũng 3 thằng nửa đêm mà chả thấy ma nào, chắc mềnh đếu phải nghệ xĩ hehe. Nghĩ tiếc, giá mà ở HN có chỗ loãng mạn dư này thì chắc chắn sẽ tìm được 3 em rồi để có được nghệ danh. Chả dụ như: Giang Nhung Dung, Nhung Giang Dung hoặc Nhuệ Nhung Dung... hehe"
Dưng cũng thắc mắc là sao tự nhiên lại động dồ đi chơi xa với mục đích chỉ viết nhõn bài cho blog dư lày à?
TM

Lop12aminhkhai nói...

Hehe, đi chơi có phải để viết lốc đâu! Chỉ là đi chơi thoai. Định dủ TM mà ko dám hehe!
GDNNH

Lop12aminhkhai nói...

@GDNNH (Giai dồ nổi noạn hí): Haha đãi bôi thế! Thử rủ một lần xem chết ai nào? Giờ thì viết lốc tiếp đê xem mấy ông thừa xiền đi xả ở những đâu lào?
TM :D

Lop12aminhkhai nói...

À hay là đi chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô nhỉ?
:D

Lop12aminhkhai nói...

Mình cũng muốn có thời gian mà đi như thế quá. Gia đình yên ổn thì cuộc đời mới phơi phới được

Lop12aminhkhai nói...

Hay bảo KV tổ chức một vụ đi chơi nho nhỏ như thế nhỉ? Ai đi được thì đi.
???

Lop12aminhkhai nói...

Ờ, chia nhau vào VT mà ộp. Thằng Dev sắp xây nhà nghỉ ròi.
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

Nẫu thế nhở!

Lop12aminhkhai nói...

Hi , dzui quá đi ! Nghe kể đi VT mà thấy hay thật nhưng chưa bít lấy visa kiểu gì đây này ! Có cái là đi ngay .:D

Hic

Lop12aminhkhai nói...

Sao lại 2 Sumo lớp mình mà lại chỉ chén có 2 suất KFC tin-tin là thế nào ? Jumbo đâu mà lạic hỉ có tintin thui !
Soi

Lop12aminhkhai nói...

Đây mới là bài 1, còn vụ gặp em HH chiêu đãi 1 đổi 1 suốt 6 tiếng đồng hồ đâu đã tường thuật đến!
Tiếc quá mà không rủ mình, lần sau đừng bỏ rơi bạn nhé!
YA

Lop12aminhkhai nói...

Hồng Huyên à, xịn nhỉ, hội này sướng!
Gato

Lop12aminhkhai nói...

biết đâu Hà Hồ cũng nên :D

Lop12aminhkhai nói...

đâu có đi vt mà đi mua gỗ trong hà tĩnh vì thế dr ko đi. nếu bạn Hic muốn xin visa hỏi kinh nghiệm Bod đảm bảo đc.

Lop12aminhkhai nói...

Hê hê, thằng Dr chỉ có bài giả tai nạn nằm viện là tài.
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

Anh nhà mà còn nhiều râu thì còn lâu mới đi được! Hehe

Lop12aminhkhai nói...

Bod đi lấy gỗ ở Hà Tĩnh , Dr đi dạy tại Tây nguyên , còn Bup thì đi đâu ?

Lop12aminhkhai nói...

Bup đi Khuân Vác =))

Lop12aminhkhai nói...

Đi xem dự án bò sữa của dev, bây giờ thằng dev có kinh nghiệm nhìn là bít bò nào có nhìu sữa hay ít.
VH

Lop12aminhkhai nói...

@VH: Bò trắng hay bò đen cho nhiều sữa hơn? :))

Lop12aminhkhai nói...

Nhiều dự án thế, sao không mở thêm nhà hàng bán trâu xé nữa cho đủ bộ?
=))

Lop12aminhkhai nói...

Thật là cảm động khi đựơc 2 ông bạn vàng vào thăm , thế mà chỉ có 2 ngày , chẳng lẽ VT k níu giữ nủi 2 du khách .
Hic

Lop12aminhkhai nói...

Ờ, có 1 điều rất hay là VT đa số dân Bắc định cư nên vô trỏng ko sợ lạc lõng. Dân Bắc Kỳ trong đó có vẻ kiếm ăn tốt, chắc bỏn chỉ việc hút dầu lên bán với oách cá.
Thằng Dev vô đó tiên phong việc bán sữa, tương lai sán lạn phếch.
GDNNH

Lop12aminhkhai nói...

Tớ rất thích không gian và lối sống của VT , thật đúng là 1 TP biển yên bình và êm ả . K hề xô bồ , ồn ã nơi phố thị đúng là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời . Nếu đang quen với nhịp sống tại HN hay TPHCM khi bạn bước chân vào VT bạn sẽ thấy thật yên ả và dễ chịu đúng là nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi , thư giãn sau những ngày cv bận túi bụi .
Nhớ

Lop12aminhkhai nói...

vợ chồng thằng bạn ko phải vào đó để thư giãn mà vào đố để kiếm chắc được nhìu nên chỉ mong được đón các bạn vào chơi về còn biếu quà. Nếu ai có bạn bè người thân vào VT cần cứ điện cho nó, công việc này nó làm rất nhiệt tình.

Lop12aminhkhai nói...

Tớ vào VT từ năm 97, lúc đó VT nghèo lắm , đang xây dựng nên cũng bẩn nữa ,chắc bây giờ khác trước nhiều , khi nào có dịp phải vào lại mới được.
GB

Lop12aminhkhai nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Lop12aminhkhai nói...

Nhầm