Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Chuyện lạ.

Mục: ,
Mình vừa gặp một chuyện lạ mà không sao giải thích nổi, có ai đã từng trải qua thì giải thích giùm mình với?
Số là Công ty mình có một phòng ngủ 2 giường to chuyên dành cho nhân viên các tỉnh ra ở, nhưng vì lâu nay chả ai ở đó nên phòng đó trở thành phòng ngủ trưa của chị em văn phòng. Buổi trưa mình cũng hay vào đó ngủ nhưng phải 2-3 tháng nay mình không còn ngủ ở đó nữa. Đến trưa nay thấy quá mệt nên mình lại vào ngủ. Hôm nay cũng đông người ngủ và ai vào ra mình hầu như đều biết (nghĩa là ngủ không say). Đến khoảng hơn 1h chiều (giờ làm việc) mọi người về phòng hết, mình mệt nên vẫn nằm lại và thiếp đi. Chợt nghe bên phải có tiếng nhảy lịch bịch rất to như có trẻ em nghịch, mình nhổm người nhìn sang thì không thấy ai nhưng vẫn thấy tiếng nhảy. Mình hơi hoảng định đứng dậy khỏi giường nhưng ngay lập tức mình có cảm giác có người nhảy bùm bụp trên người mình và cảm giác rất nặng. Mình đưa tay hất chăn ra và cố nhỏm đầu lên để nhìn và dậy nhưng cứ có cảm giác như có bịch nước nặng lắm chuyển động bên trên chăn, mình cảm giác rất rõ sức nặng của bịch nước đó trên hai bàn tay và trên người mình. Nó chỉ cho phép tay mình đẩy chăn lên cách người một chút chứ không tài nào thoát khỏi chiếc chăn và dậy được. Rồi sau đó mình cảm giác được là có người quờ tay khắp người mình vòng qua chăn vào trong người mình mà mình không tài nào đẩy họ ra được mặc dù mình vẫn rất tỉnh táo, vẫn nhỏm được đầu lên và nhìn xung quanh, vẫn biết là mình đang ngủ trưa tại Công ty chứ không hề mê nhé. Mình cố gọi ai đó mà không được, nên mình đành vừa đẩy họ ra vừa khấn thầm xin họ buông tha và phải đến lần khấn thứ 3 thì mình mới hoàn toàn thoát được cảm giác đó. Mình đã từng bị bóng đè vài lần ở nhà nhưng những lần đó cảm giác rất khác là mình thấy mê man ú ớ chứ không hoàn toàn tỉnh táo như lần này. Lần này thì mình cảm nhận thực sự có sự tồn tại của con người ở thế giới bên kia các bạn ạ.
Có ai am hiểu về điều này lý giải cho mình với nhé!
YBV

6 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Ối sao trùng lặp thế!
Trưa nay mình cũng mơ một giấc mơ kỳ lạ, rõ ràng mình nằm lên một người, cảm nhận đó là phụ nữ mà ko tài nào giật được cái chăn người ấy đang đắp để chui vào. Người ấy cũng cố gắng tung chăn ra để ôm mình mà ko được. Đã mấy lần định bỏ đi nhưng người ấy cứ quờ tay kéo lại.
Thế là hì hục mất cả buổi trưa, mồ hôi nhễ nhại mà chẳng được tích sự gì. Sợ và tiếc quá!
BV

Lop12aminhkhai nói...

=))Này, BV chỉ khéo phịa, nếu tiếc thì trưa nay cố nằm mà mơ tiếp đi. Rồi cũng chỉ mơ ...hão thôi.
Pịa

Lop12aminhkhai nói...

=))

Lop12aminhkhai nói...

Em nào bị đè hay vậy, Thầy vửa bấm quẻ xem song.
Bít ai là đứa quờ quạng hông? E he, là thằng KemTích. Cỏn chiên gia về "Bóng đè". Nhẽ ở trời tây thốn quá cỏn phân thân về làm bậy? E he.
Lần sau lếu có bị, em cứ để nguyên tầm 15phút rồi sằng sặc cả cười mà nói: "Biết rồi... ngắn quá. Chị xin, chị xin" là cỏn bỏ đi liền.
Nhớ nhế!
Thầy

Lop12aminhkhai nói...

Yêu Bệnh viện tả mơ ngủ chi tiết thế? Lạ nhỉ tỉnh ngồi được dậy nhìn xung quanh thì trước tiên phải ngó mặt người đã chứ nhỉ ????
:D

Lop12aminhkhai nói...

:D Nhìn mãi mà nào có thấy mặt ai, thấy rồi còn lên đây hỏi mà chi?
Thầy: Ai lói xấu Kem Tích đới, nóa mà có thuật phân thân thì trời Tây nóa đã chả buồn làm giề.
YBV =))