Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

VUVO

Mục:
Hôm qua ngồi nhậu mới tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết cho chị Dậu cũng như bế tắc của Ngô Tất Tố. Các bạn thử xem những việc chị dậu làm có việc gì chưa đúng dẫn đến tiền đồ tối đen của chị. Nhân vật chị Dậu được xây dựng là nhân vật sống ích kỷ chỉ biết có mình không nghĩ gì cho gia đình đúng hay sai. cụ Ngô Tất Tố bế tắc cuối cùng phải để gia đình chị Dậu tan hết. nếu cụ mà ngồi nhậu hôm qua thì chắc chắn tìm ra hướng giải quyết để chồngchị không bị đánh, con chị  không bi bán........... đàn chó còn nguyên.
VH

38 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Lại trò gì rồi???

Lop12aminhkhai nói...

hình như có ai định nói xấu chị em thì phải
Dậu

Lop12aminhkhai nói...

Nếu chị Dậu mà có trong cuôc nhậu thì....
:D

Lop12aminhkhai nói...

Tóm lại là do ông Ngô Tất Tố bị bế tắc à? Ông này kém may mắn nhỉ ko gặp VH sớm để có giải pháp chông tắc :D
Mec

Lop12aminhkhai nói...

Giải pháp gì nói luôn đi, đang bế tắc đây???
TM

Lop12aminhkhai nói...

Muốn hết bế tắc có lẽ phải làm cầu , cống ... cho thông hơn nhỉ !?
hic

Lop12aminhkhai nói...

Ngày đi học , phân tích lên phân tích xuống nhân vật chị Dậu trong tp của Ngô Tất Tố .Điểm văn cô Phương không cho quá 5 thế mà bây giờ đọc bài này thấy nhớ điểm của cô quá ta !
HQ.

Lop12aminhkhai nói...

Ngày xưa Kiều còn dám bán mình chuộc cha thế mà chị Dậu không biết cách để chồng, con và đàn chó phải khổ nhỉ. Có khổ thì 1 mình khổ thôi chứ :))
Bạn VH

Lop12aminhkhai nói...

bế tắc ở chỗ cụ NTT xây dựng nhân vật sống ích kỷ chỉ biết mình không chăm lo, hy sinh cho gia đình. ở chương cuối có đoạn " quan cụ ra ý thương chị.......hỏi đến chồng chị có muốn làm lý trưởng thì ngài cho làm" nhưng chị vưỡn không. nếu thời bây giờ chắc chị Dậu sống lại ân hận và nghĩ cho gia đình nhiều hơn....tiền đồ của chị lại sáng
vh



Lop12aminhkhai nói...

Muốn sống không ích kỷ ...thì phải biết ... bán mình.
Muốn sống không ích kỷ ...thì phải biết ... bán mình.
Muốn sống không ích kỷ ...thì phải biết ... bán mình.
.....

Lop12aminhkhai nói...

đề nghị ai có vợ dạy văn giảng lại
sv

Lop12aminhkhai nói...

Hoá ra là chị Dậu lại k muốn chồng mình giống như quan cụ vì sợ có ngày sẽ gặp một Dậu khác !
Trời ! Thật khó tin !
Hi

Lop12aminhkhai nói...

uh bây giờ có khẩu hiệu mình vì mọi người thì mọi người mới vì mình
Đúng

Lop12aminhkhai nói...

Đấy, đây học dốt văn chả biết quan cụ nói gì với chị Dậu, mờ đoán ngay chỉ có cách bán mình vì chồng, con và đàn chó :D
Mờ chồng lên chức rồi nó quay lại đá Dậu thì mất hết cả chồng, con và cả chó nữa
Bán mình cũng chết mà ko bán mình cũng chết
Bạn VH

Lop12aminhkhai nói...

@Đúng: đúng cái gì mà đúng. Chẳng qua mình vì mọi người để mọi người lại vì mình thôi, ích kỷ vẫn cứ là ích kỷ

Lop12aminhkhai nói...

Chị Dậu hồi đấy được NTT miêu tả là chân dài à?
Mec

Lop12aminhkhai nói...

Hehe,
Chị Dậu cao chừng mét sáu hơn kém, ko béo ko gầy, mắt toa, da trắng, chân dài tới guốc.
Cơ thể khỏe mạnh bềnh thường, cần phát huy bồi bổ giữ form.
Nhược điểm duy nhất của chị là lưỡi hơi ngắn, ko "tặc" được. Lếu chị "tặc" được một cái thì có thể số phận chị đã khác hoàn toàn.
:))

Chẹp!

Lop12aminhkhai nói...

Mec à hồi đó chị Dậu chỉ ăn khoai với sắn và rau sạch nên trông được còn chân ko thấy tả chắc ngắn, nếu đẹp đã tả rồi, hi
RL

Lop12aminhkhai nói...

Tất cả là tại cụ NTT, thay vì gặp cụ cố , cụ NTT cho gặp anh chàng nào trai tráng chút , thì có lẽ chị cũng chẳng lao vào "màn đêm đen tối " mà làm gì ,một công đôi việc, giúp được cả chồng con và bản thân.
:D

Lop12aminhkhai nói...

Ừa câu này hay, nếu gặp anh lào zư anh Nô thì chị cũng "tặc" rồi.
TM

Lop12aminhkhai nói...

Tặc được đâu có dễ. Lưỡi dài lê thê đây mà nhiều lúc muốn tặc mà ko tặc được
TT

Lop12aminhkhai nói...

:D Cứ tặc đại một lần xem sao?

Lop12aminhkhai nói...

@XĐ: Tặc đại 1 cái thì đời mình rẽ sang ngả khác rồi, em dát nên em sợ ạ
TT

Lop12aminhkhai nói...

Ngả khác thì cũng không tối đen như cái tiền đồ của chị Dậu đâu mà sợ, thỏ đế quá!
Làm đại đi!

Lop12aminhkhai nói...

Ko khéo hôm tới họp lớp tuyền thấy chị em lớp mình "tặc! tặc" thì bỏa mịa. Hố hố!
Chẹp!

Lop12aminhkhai nói...

Tặc với ai chứ đừng tặc với anh em lớp mình nhé!
:))

Lop12aminhkhai nói...

Gớm anh em lớp mình đang tự nhận là đại gia hay sao ấy nhẩy? :D
Kể ra thì cũng có chất đại gia đấy dưng mà chị em vẫn thích hình ảnh chân đất mắt toét Nông Văn Dền, đầu bù răng bựa Vừ A Dính hồi còn nhỏ hơn vì nói chiện dễ hơn. Sorry nhiều nhiều vì tui nói hơi chói tai nghe anh em !!! :D

Lop12aminhkhai nói...

sao no buong loi cay dang the?
(xin loi vi k dau)

Lop12aminhkhai nói...

Cay dang a? Sao minh khong nhan thay the nhi?
(Xin loi vi khong hieu)

Lop12aminhkhai nói...

:D

Lop12aminhkhai nói...

Em lào lói chói tai thế nhể? Sạch sẽ ko muốn lại muốn mất vệ sinh à?
Đúng là bản chất chị Dậu vẫn cuòn :))
Chẹp!

Lop12aminhkhai nói...

Chẳng hiểu gì !
Ngốc

Lop12aminhkhai nói...

Dung cham dai gia roai! Chay nhanh di!
Hihi

Lop12aminhkhai nói...

Ai lói tên cúng cơm ra đấy sai quy định blog

Lop12aminhkhai nói...

Em mất vệ sinh phải xin gặp VH vài buổi để nhờ tư vấn tặc lưỡi :D
Mec

Lop12aminhkhai nói...

Làm gì có tên cúng cơm lào ở đây, viết không dấu phức tạp nhỉ.
Hehe

Lop12aminhkhai nói...

Nói đến chị Dậu lại nhớ hồi lớp 8 các lớp phải thi tiểu phẩm chị Dậu bán con bán chó , mình vẫn còn nhớ chị Dậu lớp 8c mình là Nguyệt Hằng đóng, thay vì phải đau khổ, chị Dậu cứ cười tủm suốt làm ở dứoi các cổ động viên cũng ko nhin được cứ cừoi ầm lên ,còn chị Minh lớp mình ngày đó hình như học lớp 8D, đóng vai ông Nghị thì cứ mải mê vuốt râu một bên nên được một lúc thì cái râu vẽ đấy bị mất thành ra râu bị lệch, làm cả hội trường ôm bụng cừoi ,nghĩ lại thấy vui thật .
GB

Lop12aminhkhai nói...

Thế ai đóng cụ cố? Hụ hụ... chụt!
Bod.