Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

siêu đoán 2

 Một người là giám đốc công ty nội thất, sau khoảng mấy năm ra trường đi dự buổi họp lớp cấp 3. Tại buổi liên hoan đó chàng gặp lại một cô gái vô cùng xinh đẹp. nói thì đông người ngượng nên chàng thể hiện bằng nghề ( họa sĩ mà).
          Đầu tiên chàng vẽ ra giấy một ly rượu và đưa cho cô gái. Cô gái gật đầu và chàng gọi cho cô một ly rượu. Tiếp đó chàng lại vẽ trên mảnh giấy một chiếc bàn và những đĩa thức ăn. Cô gái lại gật đầu và họ cùng nhau đến một nhà hàng khác để thưởng thức bữa tối. Tiếp theo chàng lại vẽ hình khiêu vũ, cô gái lại gật đầu và họ cùng tới sàn nhảy.  Mọi việc diễn ra rất tự nhiên, tình cảm hai người có vẻ lại hợp nhau.
         Sau khi nhảy xong cô gái vẽ ra giấy hình một chiếc gường đưa cho chàng. Chàng gật đầu rồi tạm biệt cô gái. Và cho đến tận bây giờ chàng vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao cô ấy lại đoán ra mình là người kinh doanh nội thất 
Thật

6 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Đầu đất

Lop12aminhkhai nói...

Chiện này đọc thấy dzui thật đấy , anh chàng này cứ ngơ ngơ như ... đội nón ý nhỉ !
Phí

Lop12aminhkhai nói...

Mình cũng đầu đất đây này, đọc xong thấy như chuyện vẫn còn tiếp diễn, hẫng hẫng zư lào ý...! Chả hiểu gì!
Dốt

Lop12aminhkhai nói...

Ơ... cô gái đưa hình cái giường, chàng trai gật đầu thì cô gái phải gọi cho chàng 1 cái giường chứ nhỉ...
T

Lop12aminhkhai nói...

Hehe, chiện này thiếu 1 đoạn:
... Sau khi nhảy xong cô gái vẽ ra giấy hình một chiếc gường đưa cho chàng, dưới hình vẽ ghi: "chúng em muốn anh tặng mỗi người một cái" ... :))
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

@ALL: Không có chuyện đấy đâu, họa sỹ nội thất không bg tặng giường, chỉ tặng chữ lồng thôi (bản vẽ). Mà nói chung là, hãy đợi đấy!
Hichic =))